Quầy quần áo miễn phí dành cho người nghèo

10:30 07/08/2016
Khoảng 10 ngày nay, những người nghèo trên địa bàn phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, vui mừng khi được lựa chọn cho mình những bộ quần áo ưng ý mà không phải trả tiền, từ quầy quần áo dành cho người nghèo của anh Nguyễn Thành Phương.

Quầy quần áo “Người thừa đến ủng hộ, người nghèo đến nhận”, chỉ vỏn vẹn vài cái bàn và 1 khung sắt để những bộ quần áo đã qua sử dụng, cho người nghèo bán vé số, lượm ve chai… đến lựa chọn và mang về sử dụng mà chẳng phải tốn tiền mua.

Anh Nguyễn Thành Phương - chủ quầy quần áo đặc biệt này, cho biết: “Trước đây, tôi cũng tham gia hoạt động tình nguyện, nhưng chỉ là tập hợp quần áo cũ, rồi chuyển đi đến các địa bàn khác cho các nhóm thiện nguyện. Một lần xem tivi mình thấy tại Quảng Ngãi có mô hình quầy quần áo cho người nghèo, thấy hữu ích nên mình áp dụng ngay tại mặt bằng của gia đình. Mục đích chính của công việc này là để giúp đỡ người nghèo, ai thừa thì đến ủng hộ, ai thiếu thì đến nhận.

Anh Phương bên quầy quần áo dành cho người nghèo.

“Tôi hi vọng sẽ có nhiều quầy đồ như thế này mọc lên, để những người nghèo không phải thiếu quần áo nữa”. Theo anh Phương, để có được nguồn quần áo đã qua sử dụng này, anh kêu gọi từ bạn bè từ khắp các tỉnh, thành trên mạng xã hội, rồi nhận về chọn lựa lại, giặt giữ sạch sẽ, xong mang ra trưng bày tại quầy, để người nghèo đến nhận dễ dàng lựa chọn. Ngoài ra, ai muốn ủng hộ quần áo nhưng không có điều kiện mang đến thì liên hệ là anh chạy xe đến nhận về liền.

Tại quầy quần áo ấm áp nghĩa tình này, chúng tôi cảm nhận được tất cả mọi người dù đến cho hay nhận điều có được niềm vui. Người cho thì hạnh phúc khi được chia sẻ những khó khăn của người khác, còn người nhận thì mừng rỡ, phấn khởi. Có thể, những bộ đồ cũ đối với người cho nhưng nó lại rất mới, rất quý đối với những người lao động nghèo đến nhận.

Em Trần Thị Bích Châu (học sinh lớp 12), cho biết: “Em vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, nên có nhiều bộ quần áo đi học không dùng nên em mang ra đây nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh khó khăn, không có được quần áo đi học trong mùa tựu trường sắp tới”.

Anh Phương vui vẻ, niềm nở, tận tình với “khách hàng” của mình.

Bà Trà Thị Bé (55 tuổi, ngụ phường An Khánh, làm nghề lượm ve chai), vừa chọn cho mình những bộ quần áo ưng ý, vừa chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo lắm, phải chạy tiền lo cơm hàng ngày, lấy đâu ra tiền mua quần áo mới. Nay có quầy quần áo từ thiện của chú Hai (anh Phương - PV), những người nghèo như chúng tôi vui lắm, vả lại quần áo ở đây còn mới và tốt lắm”.

Ngoài ra, trong chuỗi các hoạt động của mình, anh Phương còn liên kết kêu gọi các bạn bè, nhà hảo tâm nhóm thiện nguyện tiếp tục quyên góp ủng hộ quần áo, giày dép, kèm theo đó là tập sách, bút viết để chuyển về những địa phương nghèo cho các em nhỏ trong đợt khai giảng. Việc làm của anh Phương mang đậm nghĩa tình, giúp cho những người nghèo có thêm được tấm áo thắm đậm tình cộng đồng.

Trần Lĩnh

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文