Quê nghèo nghẹn lòng đón nữ sinh bị lũ cuốn trôi

14:35 04/07/2016
Sáng ngày 4-7, thi thể em Phan Thị Hải (trú ở xóm 9, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị nước cuốn trôi khi đi tình nguyện Mùa hè Xanh ở Quảng Ninh đã được gia đình và người thân đưa về quê mai táng

Khoảng 18h chiều 3-7, xe tang lễ đưa thi thể em Hải về tới đầu làng, gia đình người thân đã chạy ra bám lấy chiếc xe tang mà khóc đến nghẹn lòng, không khí tang thương bao trùm cả xóm nhỏ. Ai cũng thấy thương cảm cho em Hải chăm ngoan học giỏi.

Từ lúc nhận được tin báo con gái bị nạn, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của em Hải) khóc lóc thảm thiết, rồi ngất xỉu. Mỗi khi tỉnh dậy bà lại đòi đi ra Quảng Ninh tìm con.

Một số hình ảnh ghi lại  cảnh tang thương ở gia đình nữ sinh Phan Thị Hải.

Người nhà nạn nhân cho biết: Hải là con thứ 2 trong gia đình, vốn hiền lành học giỏi có tiếng ở địa phương nên ai cũng quý mến, gia đình em thuộc diện cũng khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học, bố của Hải phải đi làm thuê ngoài Hà Nội, mẹ bán hàng vặt ở chợ.

Không chỉ được bà con xóm giềng quý mến, Hải còn là một học sinh xuất sắc, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Em là học sinh giỏi toàn diện 12 năm liền, giành được nhiều thành tích xuất sắc như: Giải nhất môn Tiếng Anh cấp huyện, đạt giải IOE cấp tỉnh. Đậu vào trường Đại học Ngoại thương với điểm số 25,75, kết thúc năm nhất với tổng điểm đạt loại xuất sắc 3,75/4.

Sáng 4-7, rất đông bạn bè của Hải đã có mặt từ sáng sớm. Ai cũng khóc thương vì vừa mất đi một người bạn ngoan hiền.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2-7, tại khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), xảy ra vụ tai nạn lũ cuốn trôi em Hải cùng 3 bạn sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội khi đi tình nguyện Mùa hè Xanh. Do được cứu kịp thời nên 1 em thoát chết, còn lại Hải và 2 bạn nữa mất tích. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng của địa phương đã được huy động để tìm kiếm các em.

Đến hơn 2h sáng 3-7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, vớt được thi thể em Hải cùng thi thể 2 nữ sinh Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê quán Hà Nội) và Vũ Thị Xoa (20 tuổi, quê quán Hải Dương).

Minh Hường

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文