Lễ khai giảng bên bờ suối ở Mường Tè, Lai Châu khiến nhiều người rơi lệ

12:17 05/09/2018
Những em học sinh ở vùng núi Mường Tè, Lai Châu vừa phải đón một lễ khai giảng hết sức đơn sơ và thiếu thốn khi nơi đây vừa phải chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Sáng hôm nay (5-9), hơn 22 triệu học sinh cả nước nô nức dự lễ khai giảng năm học mới. Các em học sinh, người tung tăng cười đùa, người rạng ngời tinh khôi trong tà áo dài và những bộ quần áo mới. 

Thế nhưng, ở một nơi khác, có những em học sinh lại không được may mắn như vậy. Chỉ với một tấm rèm cũ chăng lên cùng vài ba chiếc bàn nhỏ, người thì quần đùi, người thì chân đất, các em học sinh huyện Mường Tè, Lai Châu vừa phải trải qua một lễ khai giảng hết sức đơn sơ và thiếu thốn khi nơi đây vừa phải chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Lễ khai giảng đơn sơ của thầy trò trường Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu). (Ảnh: facebook Nguyễn Long Khánh)

Những hình ảnh trong lễ khai giảng ngay tại bãi đất trống cạnh bờ sông của Trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Nâm Ngà, một trong những điểm trường khó khăn nhất của xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) được thầy giáo Nguyễn Long Khánh (facebook Nguyễn Long Khánh) chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và xót xa trước những khó khăn mà các em học sinh phải trải qua trong đợt mưa lũ vừa diễn ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

"Người ta khai giảng tưng bừng, Tôi nay khai giảng rưng rưng lệ sầu...", những lời chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Long Khánh khiến nhiều người không khỏi xúc động. (Ảnh: facebook Nguyễn Long Khánh)

Trong bài viết, thầy giáo Nguyễn Long Khánh còn cho biết thêm, lễ khai giảng đang diễn ra thì trời lại đổ mưa, vì vậy thầy và trò của trường Nậm Ngà đã phải gấp rút kết thúc lễ khai giảng sớm để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Long Khánh chia sẻ thêm, lễ khai giảng phải kết thúc sớm do trời lại tiếp tục đổ mưa. (Ảnh: facebook Nguyễn Long Khánh)

Trước những hình ảnh vô cùng xúc động này, nhiều người đã chia sẻ, đồng cảm và động viên thầy cô giáo cùng các em học sinh vùng cao luôn mạnh mẽ, kiên cường để khắc phục những khó khăn trước mắt.

"Người thầy, người chiến sỹ nơi biên cương, chúc các thầy cô và các em học sinh luôn mạnh khỏe, vững vàng!", Facebook T.H.M chia sẻ.

Facebook T.T.T động viên: "Cố gắng lên các thầy, cô giáo Vùng cao mình là thế, vất vả và thiệt thòi nhiều".

"Thương quá"

Hiện cư dân mạng đang tích cực chia sẻ những hình ảnh này trên mạng xã hội đồng thời kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ cho các em học sinh vùng cao đang gặp khó khăn do chịu thiệt hại của đợt bão lũ vừa qua.

Mưa lũ những ngày qua đã làm các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản của tỉnh Lai Châu đều bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Mưa lớn gây lũ quét cục bộ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) bị chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân.

Cao Nhân

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文