Rừng thông Đà Lạt đang bị tàn phá

06:36 12/05/2017
Rừng thông vốn là một trong những biểu tượng của TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tiếp tục bị “gặm nhấm”.

Một số người đã đầu độc, rồi san ủi, phân lô lấy đất sản xuất nông nghiệp hoặc xây dựng nhà cửa.

Tiếp cận khu vực rừng thông tại nơi giáp ranh giữa địa phận phường 5 và phường 7, TP Đà Lạt, PV Báo CAND phát hiện một xe máy xúc màu vàng vừa được chở vào đặt ở lưng chừng một quả đồi thông.

Quanh khu vực trên, nhiều quả đồi thuộc đất rừng thông vừa bị “tùng xẻo”; từng lô đất đỏ au bị đào tung làm thay đổi hiện trạng đồi thông vốn đẹp như tranh vẽ.

Đất rừng thông được đào múc, san ủi tới đâu nhà kính, nhà lưới mọc lên tới đó. Nhiều cây thông hàng chục năm tuổi bị đầu độc bằng hóa chất khô héo đến chết.

Chỉ trong một đêm, cả 1.000 m² đất rừng thông bị san ủi. Cùng lúc này, một chiếc xe tải nặng nề chở một máy xúc khác men theo con đường giữa đồi thông tiến sâu vào khu vực sản xuất nông nghiệp.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi xưng là chủ máy xúc này cho biết, anh không san lấp đất rừng mà vào để “dọn” một điểm sạt lở đất nông nghiệp cho người quen!...

Đất rừng thông Đà Lạt bị “gặm nhấm”.

Tình trạng “gặm nhấm” rừng thông còn xảy ra ngay tại nhiều khu vực gần trung tâm TP Đà Lạt. Cụ thể, trên đường Khe Sanh, lối vào khu chung cư Đỏ, thuộc phường 10, TP Đà Lạt, một số gia đình đã lấn chiếm bằng cách trồng bắp, chăn nuôi trên rừng thông.

Cùng với đó là những cây thông lớn hàng chục năm tuổi, cao tới 20m chết khô một cách bất thường. Thậm chí, đất rừng tại đây đã được “phân lô”, xây bờ rào bằng gạch hoặc giăng dưới thép gai để “xí phần”. Phía sau một nhà dân, chiếc máy xúc vẫn được đặt bên cạnh một taluy đất vừa được cơi nới màu đất còn đỏ au.

Ngày 10-5, trao đổi với PV, ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho biết, mặc dù đơn vị đã hết sức nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng tình trạng “gặm nhấm” rừng thông vẫn xảy ra. Đây là vấn đề nan giải nhất trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Đà Lạt hiện nay.

Các đối tượng không hủy hoại rừng ồ ạt mà tiến hàng đầu độc với số lượng lẻ tẻ, mấy tháng sau cây thông trúng độc mới chết. Mục đích không phải là lấy gỗ mà lấn chiếm đất rừng để canh tác nông nghiệp hoặc xây dựng nhà tạm.

Trong thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm Đà Lạt đã mai phục, bắt quả tang 2 đối tượng đang ken hàng chục gốc thông trên địa bàn phường 7 và phường 5. Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật lập hồ sơ xử lý hai trường hợp trên.

Cũng theo ông Võ Thanh Sơn, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã phát hiện 29 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, gây thiệt hại gần 42 m³ gỗ thông với diện tích rừng bị phá là 4.675 m². Số vụ vi phạm này có giảm so với cùng kỳ năm 2016.

Cùng với sự gia tăng dân số, Đà Lạt đang phải đối mặt với nhu cầu về chỗ ở, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do quán trình đô thị hóa.

Vấn đề đầu độc, cơi nới rừng thông để giành đất từ rừng đã khiến biểu tượng của Đà Lạt ngày càng bị đẩy rời ra khỏi vùng nội ô, thông xanh xa dần thành phố.

Điều này khiến cho quy hoạch rừng trong thành phố, thành phố trong rừng của Đà Lạt ngày càng khó thực hiện.

Kim Ngân

Tại Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO) năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải. Kết quả 100% học sinh đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng (HCV), 2 Huy chương Bạc (HCB), 3 Huy chương Đồng (HCĐ).

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và tối qua (27/5), khu vực Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 100mm như: Đông Phước A (Hậu Giang) 128.2mm, Tân Phú (TP Cần Thơ) 116.2mm, Tân Phong (Bạc Liêu) 108.6mm…

Chiều 27/5, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã trao tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III nhiều bản thảo tác phẩm nổi tiếng, trong đó có ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” – tác phẩm thu hút hơn 6 tỷ lượt xem, đặc biệt thu hút công chúng khi được biểu diễn trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vào 21h34 ngày 26/5, tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, camera của một nhà người dân trên tuyến Quốc Lộ 3B nơi xuất hiện “hố tử thần” đã ghi lại hình ảnh, âm thanh về chiếc xe mô tô và người điều khiển phương tiện đã đâm mạnh vào hàng rào tôn rồi lao xuống hố tử thần. Đến 14h ngày 27/5, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm.

Sau đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, hàng trăm hecta lúa tại Nghệ An đứng trước nguy cơ hư hỏng do không thể thu hoạch kịp thời. Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lội bùn sát cánh cùng bà con xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc thu hoạch lúa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.