Sập cây xăng đang xây dựng, nhiều người bị vùi trong đống đổ nát

16:37 09/12/2015
Công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang xây dựng bỗng dưng bị đổ sập khiến nhiều công nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ít nhất đã có 2 người tử nạn.

* 20h00: Tối 9-12, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm người còn nghi vấn nằm dưới đống đổ nát của công trình xây dựng. 

Theo các cơ quan chức năng, có 2 người tử vong tại hiện trường, 9 người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Hiện các cơ quan chức năng vẫn cẩn trọng xác minh, điều tra tìm nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng cứu hộ được huy động đến 21h30 tối nay là hơn 120 người bao gồm Công an, quân đội, bộ đội biên phòng và lực lượng cứu hộ thuộc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh...

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và xác định nguyên nhân vụ việc.

* 17h40': Ông Võ Văn Phúc – Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện đã có mặt tại hiện trường, đồng thời chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn, xã Sơn Kim 1 phối hợp với các lực lượng: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BQL KKT tỉnh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, Công an tỉnh tập trung nhân lực, phương tiện cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh đã kịp thời tăng cường quân số từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Cầu Treo cho biết, đơn vị đã cử 30 cán bộ, chiến sỹ và huy động 3 máy đào, máy xúc tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Từ hiện trường một số nhân chứng cho biết, lúc sập công trình xây dựng cây xăng, đang có khoảng 20 công nhân làm việc. Theo lực lượng cứu hộ tại hiện trường, đã có 12 người được đưa ra từ đống đổ nát, trong đó có 2 người đã thiệt mạng, 9 người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có nhiều người đang hết sức nguy kịch.

Được biết, 2 người tử nạn là chị Nguyễn Thị Hường (trú ở thị trấn Phố Châu) và anh Nguyễn Văn Tuấn (trú tại xã Sơn Kim 1).

* Lúc 17h10': Thượng tá Hoàng Văn Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, thông tin từ hiện trường cho biết, đến thời điểm này đã có 2 công nhân thiệt mạng, 9 người bị trọng thương trong vụ sập công trình xây dựng cây xăng. 

Công tác cứu hộ và cứu chữa người bị thương đang hết sức khẩn trương. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ tại hiện trường. Hiện chưa rõ thông tin còn có bao nhiêu người đang nằm dưới đống đổ nát.

Đại tá Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường.

* Cách đây ít phút, ctv của báo candonline tại Hà Tĩnh cho biết, có khoảng 7 công nhân đang làm việc, số người bị vùi lấp là 2 người, lực lượng cứu hộ vừa giải cứu một người ra khỏi đống đổ nát.

* Chiều 9-12, chính quyền xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên. Sự việc xảy ra vào lúc 14h ngày 9-12, tại cây xăng đang xây dựng của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh, chi nhánh Sơn Kim 1.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai tìm kiếm người gặp nạn.

Khi nhiều công nhân đang thi công thì bất ngờ mái trước của cây xăng bị đổ sập. Các công nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường giải cứu người bị nạn.

Theo thông tin ban đầu, đã có 5 công nhân được giải cứu và đưa tới Bệnh viện cấp cứu. Ông Hoàng Văn Lạng, Trạm trưởng Trạm Công an Tây Sơn (huyện Hương Sơn) cho biết, đã có công nhân tử vong.

Hiện các nhà chức trách vẫn đang đào bới đống đổ nát để giải cứu các công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hình ảnh tại hiện trường:

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người bị nạn dưới đống đổ nát.

Văn Đức - Xuân Lý - Ánh Dương

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文