Cận cảnh chợ cá ông Công, ông Táo lớn nhất Hà Nội

10:48 19/01/2017
Có mặt tại chợ cá Sở Thượng sáng ngày 19-1 (tức 22 tháng Chạp), không khí chợ nhộn nhịp hơn bởi hàng chục ô tô chở cá vàng từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam… đổ về đây.

Chợ cá làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai)  là chợ đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay. Mỗi ngày, chợ cá này cung cấp hàng chục tấn cá thịt cho thị trường Thủ đô. 

Trong những ngày này, những người mua cá chép tiễn ông Công, ông Táo chỉ là những thương buôn. Từ Sở Thượng cá được chuyển tỏa về các chợ bán lẻ khu vực nội thành Hà Nội. Nhiều thương buôn ở tỉnh khác cũng về đây mua cá.

Từ sáng sớm chợ cá Sở Thượng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhộn nhịp người ra người vào.

Khách hàng mua cá chép vàng nhiều nhất vào ngày 21 và 22 tháng Chạp.
Đa số khi mua cá chép vàng về cúng, người dân thường muốn chọn được con cá đẹp và khỏe nên phải phân loại to nhỏ khác nhau phù hợp với mức giá bán.

Theo ghi nhận, cá chép được bày bán rất nhiều từ tối ngày 21-12 âm lịch. Có mặt tại chợ vào lúc 5h sáng ngày 22 tháng Chạp, không khí buôn bán tấp nập, nhộn nhịp. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy vào đổ các loại cá dùng để làm lễ cúng, phục vụ nhu cầu của người dân. Hàng chục tấn cá vàng từ khắp các tỉnh như Nam Định, Hải Dương,… đổ về đây để phục vụ người dân Hà Nội mua về làm lễ.

Những ngày này, các thương buôn đã đi mua cá chép về phân phối đi tới các chợ nhỏ khác.
Cá chép vàng được người dân ưa chuộng trong những ngày này là cá khỏe, vẩy không bị bong, màu vàng bóng.

Cận ngày ông Công, ông Táo về trời, tiểu thương tại chợ còn nhập thêm cá vàng phục vụ nhu cầu của người dân. Khắp các gian hàng, ngoài cá thịt ra còn thấy các thùng cá vàng chuẩn bị cho Tết ông Công, ông Táo.

Anh Tiến, một tiểu thương tại chợ cá Sở Thượng cho biết, năm nào anh cũng nhập cá đỏ từ huyện Ninh Giang (Hải Dương) về bán buôn cho các tiểu thương khác. “Lợi nhuận không đáng kể so với cá thịt nhưng bán để lấy lộc” – anh Tiến chia sẻ.

Theo một chủ cửa hàng, cá ở chợ cá Sở Thượng có rất nhiều loại trông bắt mắt, hấp dẫn người mua nhưng phải đến mai mới nhập đủ loại. Hôm nay chủ yếu là cá vàng được nhập về trước.
Giá cả tùy theo loại cá đẹp và bình thường. Cá chép vàng loại nhỏ bán lẻ từ 10.000-25.000 đồng/con, bán buôn giá 100.000 - 150.000 đồng/kg, cá ngũ sắc 10.000-15.000 đồng/con.

Giá cả tùy theo loại cá đẹp và bình thường. Cá chép vàng loại nhỏ bán lẻ từ 10.000-25.000 đồng/con, bán buôn giá 100.000-150.000 đồng/kg, cá ngũ sắc 10.000-15.000 đồng/con.

Một số tiểu thương ở đây cho biết mỗi năm đến những ngày này các hộ kinh doanh ở đây nhập nhiều tấn cá là bình thường.

Thúy Hằng

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文