Sống thấp thỏm bên những vựa phế liệu giữa khu dân cư

09:28 05/02/2018
Dịp cuối năm, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sống bên cạnh những vựa thu mua phế liệu tập kết lượng lớn phế liệu giữa khu dân cư đông đúc, trong đó có nhiều loại vỏ đạn, pháo sót lại sau chiến tranh, thậm chí có quả đạn vẫn còn nguyên ngòi nổ, dẫn đến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào…

Những ngày này, dọc tuyến QL1A qua địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tấp nập những chiếc xe tải nối đuôi nhau rẽ vào các vựa phế liệu nằm giữa các khu dân cư để tập kết hàng. Qua ghi nhận, do đường sá giao thông thuận lợi nên nhiều năm qua, ở địa bàn các phường như Thủy Châu, Thủy Dương, Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) và một số xã ven QL1A của huyện Phú Lộc đã hình thành hàng chục cơ sở thu mua phế liệu.

Điều đáng nói, vì cơ sở chật hẹp nên những kho, vựa phế liệu nơi đây phần lớn hoạt động trong điều kiện không đảm bảo an toàn về công tác PCCC. Có nhiều cơ sở còn chất phế liệu, giấy báo lên cao, sát mái nhà của các hộ dân bên cạnh, hoặc tràn ra cả lề đường. Nhiều vỏ bom, đạn các loại được thu mua về cũng được chủ cơ sở chất đống ngổn ngang. Anh Hoàng Văn Đăng (40 tuổi, ở phường Thủy Dương) không giấu được sự lo lắng khi căn nhà 2 tầng của gia đình anh nằm sát kho phế liệu đang trong tình trạng quá tải.

“Do nhà nằm cạnh kho phế liệu nên ngoài tiếng ồn khi xe cộ vào ra liên tục để nhập phế liệu thì chúng tôi rất bất an và lo lắng về nguy cơ cháy nổ”, anh Đăng bày tỏ.

Ông Vũ Đức Duy, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu cho biết, hiện trên địa bàn có đến 22 cơ sở thu mua, kinh doanh phế liệu nằm dọc tuyến QL1 và giữa khu dân cư, trong đó có gần 10 cơ sở lớn thu gom tất cả các loại phế liệu, kể cả bom đạn sót lại sau chiến tranh. Theo ông Duy, dù địa phương nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở công tác PCCC, nhưng vì chủ quan nên vẫn xảy ra sự cố chảy nổ tại một số cơ sở phế liệu.

Qua khảo sát cho thấy, các phường như Hương Sơ, An Tây, An Đông, Thủy Xuân, TP Huế và ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế còn có hàng trăm cơ sở thu mua phế liệu tương tự không đảm bảo an toàn về cháy nổ.

Nhiều vỏ bom, đạn sau chiến tranh được các cơ sở phế liệu thu mua, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cách đây không lâu, cơ sở phế liệu của hộ ông Phan Văn Lợi đóng trên đường Trần Quý Khoáng thuộc tổ 2, KV4, phường Hương Sơ bất ngờ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ đã thiêu rụi toàn bộ cơ sở này và ngọn lửa còn lan sang cháy cả ngôi nhà bên cạnh. Nhiều hộ dân ở cạnh đó buộc phải di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.

Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục CBCS đến dập lửa, nhưng vì đám cháy quá lớn nên phải mất 2 giờ đồng hồ, vụ cháy mới được dập tắt.

Trước nguy cơ gia tăng cháy nổ vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là các kho phế liệu nằm giữa khu dân cư, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở mua bán phế liệu, công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ, qua đó phát hiện nhiều chủ cơ sở có hành vi vi phạm. Điển hình, cuối tháng 1-2018, lực lượng Công an đã phát hiện cơ sở phế liệu của bà Trương Thị Phương (ở 745 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) thu mua và tàng trữ 35 vỏ đạn các loại, trong đó có 21 vỏ đạn pháo loại 57, 105, 155 ly và 14 quả đạn pháo loại 81 ly, đặc biệt tại cơ sở này còn có một quả còn nguyên đầu đạn.

Ngay sau đó, cơ sở của bà Phương đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Mua bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời cơ quan chức năng thu giữ quả đạn pháo để xử lý. Với thực trạng các cơ sở thu mua phế liệu mọc lên như nấm giữa khu dân cư khiến người dân bất an, lo lắng về cháy nổ nên ngoài tăng cường công tác kiểm tra, nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành quy hoạch các kho bãi phế liệu để di dời các cơ sở phế liệu ra khỏi khu dân cư. Song vì nhiều lý do nên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

“Hiện khu quy hoạch dành cho các cơ sở thu mua phế liệu đang dần được hoàn thiện và sắp tới, đơn vị sẽ phối hợp với UBND thị xã vận động các chủ cơ sở di dời kho bãi tập kết phế liệu về tại khu này để các kho phế liệu không còn là những quả bom nổ chậm ám ảnh người dân”, ông Phan Bồng, Phó trưởng Phòng TN&MT thị xã Hương Thủy khẳng định.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2017, địa bàn tỉnh xảy ra 125 vụ cháy (tăng 21 vụ cháy so với năm 2016) làm 6 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản trị giá trên 2,8 tỷ đồng, trong đó có nhiều vụ liên quan đến cháy nổ tại các kho bãi phế liệu.

“Để đảm bảo an toàn, không xảy ra cháy nổ tại các cơ sở phế liệu giữa khu dân cư, lực lượng chức năng cần tiến hành rà soát các điểm tập kết phế liệu trên địa bàn, yêu cầu các chủ cơ sở đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi, trang bị đầy đủ các trang thiết bị để đảm bảo quy định về an toàn PCCC.

Ngoài ra, vào dịp cận Tết Nguyên đán như hiện nay, đơn vị cũng sẽ tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở, điểm kinh doanh thu mua phế liệu hoạt động không đảm bảo an toàn, gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ”, Đại tá Sơn khẳng định.

Anh Khoa

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文