Sức sống mới ở những ngôi làng ven biển

08:40 16/04/2017
Sau sự cố môi trường biển, bằng sự can trường và nghị lực, ngư dân miền Trung, trong đó có tỉnh Thừa Thiên - Huế đã biết đoàn kết, cùng nhau bám biển để “vực dậy” sức sống cho những ngôi làng nằm nép mình bên biển cả…


Chúng tôi về thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) vào một sáng giữa tháng 4, đúng thời điểm các ngư dân trong thôn đang tất bật chuẩn bị xay đá, khuân vác lương thực, nước ngọt đưa lên tàu để chuẩn bị cho một chuyến đi biển dài ngày. 

Ông Trần Thanh Hữu, Trưởng thôn, nước da ngăm đen đậm chất miền biển, tay cầm cuốn sổ bước đến bên những chiếc tàu cá đang nổ máy chuẩn bị xuất bến, dõng dạc nói: “Anh Liền, anh Quân, anh Dành... mấy anh chuyến này cố gắng bám biển đánh bắt nhiều hải sản vào nhé. Sau chuyến này, mọi người trở vào bờ sẽ được nhận tiền chi trả bồi thường sự cố môi trường biển đợt 2 đấy”. Nghe trưởng thôn thông báo, các ngư dân trên tàu cười nói vui mừng vẫy tay chào tạm biệt để nhổ neo ra khơi.

Nhờ sự nỗ lực vươn khơi, bám biển của ngư dân, những ngôi làng thuộc thị trấn Thuận An dần khởi sắc.

Ngồi tâm sự cùng chúng tôi, ông Hữu cho hay, hiện thôn Hải Tiến có 755 hộ dân thì có 75% số hộ làm nghề biển, với khoảng 130 tàu thuyền, trong đó có gần 40 tàu cá đánh bắt xa bờ. Đúng vào thời điểm này một năm về trước, cũng như ngư dân các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh, Quảng Bình đến Quảng Trị, ngư dân ở thôn Hải Tiến rơi vào cảnh điêu đứng khi việc đánh bắt hải sản phải tạm ngưng do sự cố môi trường biển. 

“Tuy nhiên, sự cố nào rồi cũng vượt qua, biển “chết” rồi lại “hồi sinh” nên thời gian gần đây, ngư dân trong thôn đã bám biển trở lại. Đặc biệt những chuyến biển vừa qua, ngư dân chúng tôi thường trúng đậm những mẻ cá lớn, trừ chi phí xăng dầu, vẫn còn dư một khoản kha khá để chia cho bạn thuyền nên rất vui”, ông Hữu trải lòng. 

Đặc biệt, nhờ vào sự cần cù, chịu khó nên sau nhiều năm bám biển, không ít ngư dân ở Hải Tiến đã sắm được tàu cá công suất lớn, xây dựng được nhà cửa khang trang, góp phần tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho làng quê nơi đây. 

Không ít ngư dân đã trở thành “triệu phú”, sắm tàu bạc tỷ, xây nhà cao cửa rộng, đầu tư cho con cái ăn học thành đạt. Như ngư dân Trần Quân đã đóng được 2 tàu cá số hiệu TTH-95559 (410 CV) và TTH-95599 (650CV); ngư dân Nguyễn Liền, chủ tàu cá TTH-21729 công suất 420CV... 

Đáng chú ý, với tổng số tiền bồi thường khoảng 4,5 tỷ đồng sau sự cố môi trường biển, nhiều ngư dân còn mạnh dạn vay thêm vốn để đóng tàu mới, số còn lại được ngư dân sử dụng vào việc cải hoán máy móc, mua sắm ngư lưới cụ. 

Ngoài ra, một số ngư dân đã sử dụng tiền bồi thường để phát triển hậu cần nghề cá khi thôn Hải Tiến có nhiều tàu chuyên thu mua hải sản, vừa kết hợp đánh bắt mang lại hiệu quả cao. 

Ngư dân Trần Văn Hội (52 tuổi) đầu tư đóng 2 tàu cá công suất 300-500CV để phục vụ hậu cần nghề cá, nói rằng, vào mùa đánh bắt, bình quân mỗi chuyến ra khơi, tàu của ông thu mua 40-50 tấn hải sản với các loại cá, tôm từ các tàu bạn, sau đó đưa vào đất liền bán cho thương lái. 

“Nghề biển thường đối mặt với nhiều hiểm nguy, nhất là khi có giông bão nên đòi hỏi ngư dân cần có sức khỏe, kiên trì, chịu khó. Nếu biết cách làm ăn thì mỗi năm, chủ tàu cá có thể thu lợi hàng trăm triệu đồng...”, ông Hội giãi bày.

Theo ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, hiện toàn thị trấn có khoảng 400 tàu thuyền, trong đó tàu từ 90 đến trên 800 mã lực có 130 chiếc và 45 chiếc chuyên làm dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần rất lớn trong việc giảm chi phí nhiên liệu, giúp ngư dân tăng thời gian đánh bắt dài ngày trên biển. Nhờ vào việc ngư dân mạnh dạn đầu tư phát triển nghề biển và đem lại hiệu quả kinh tế nên ngoài Hải Tiến, hiện nhiều thôn của thị trấn như An Hải, Tân Bình, Tân Lập cũng đang dần khởi sắc từng ngày...

Liên quan đến chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường biển, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tổng số kinh phí bồi thường thiệt hại của các địa phương thuộc địa bàn tỉnh đã được phê duyệt đến nay là 680,76 tỷ đồng/20.018 đối tượng. Hiện các địa phương đã thực hiện công tác chi trả đợt 1 với hơn 323,2 tỷ đồng trong tổng số 400 tỷ đồng tạm cấp cho 18.158 đối tượng, đạt 80,82%.

“Sau khi nhận tiền bồi thường, các ngư dân đã sử dụng tiền vào đúng mục đích như đóng tàu mới, nâng cấp, cải hoán máy móc, mua sắm ngư lưới cụ phục vụ sản xuất kinh tế biển. Hiện các địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục triển khai công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển cho ngư dân đúng theo Quyết định 1880/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ nhằm giúp ngư dân ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế”, ông Phương cho hay.

Anh Khoa

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文