Choáng váng với "phong trào" sản xuất súng với giá 100.000 đồng

08:11 16/11/2016
Cách chế tạo đơn giản, giá thành của một khẩu súng hoàn chỉnh chỉ khoảng 100.000 đồng nhưng bắn rất xa và tính sát thương cao. Làm súng cồn đang trở thành “phong trào” tại nhiều vùng nông thôn của tỉnh Lâm Đồng tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.

Nguyễn Văn Hưng (19 tuổi, ngụ tại huyện Di Linh, Lâm Đồng) đem khẩu súng cồn mới tự tay chế được vào đầu tuần trước ra khoe với chúng tôi. “Nhìn đơn giản thế này thôi chú nhưng cháu đã bắn nát đầu 2 con chim bìm bịp, 3 con sóc và 1 con gà rừng rồi đó!...”.

Để chứng minh công dụng bất ngờ của khẩu súng, Hưng thành thạo bơm cồn 90 độ vào 2 hộp bình chứa của khẩu súng rồi nắp nhựa lại, tra đạn vào nòng súng.

Trước khi ngắm bắn, để tăng sức hấp dẫn của tình huống, chàng trai trẻ tuổi này còn nói: “Cháu có thể bắn trúng trái đu đủ cách xa tới 50m. Chú dám cược không!...”. Thấy tôi tỏ vẻ hoài nghi, Hưng cười rồi đưa súng lên ngắm. Sau tiếng nổ “bùm”, phía đằng kia quả đu đủ đã bị thủng một lỗ lớn.

Để bắn chính xác như thế, sau khi chế xong khẩu súng cồn, Hưng đã mua 2 lọ bi với khoảng 200 viên với giá chỉ 20.000 đồng về nhà tập bắn liên tục trong nhiều ngày. Hưng cho biết thêm, nếu bắn ở cự ly gần, đạn còn có thể xuyên thủng mái tôn. Theo Hưng, vài tháng gần đây, nhiều người trong vùng cũng đã tự chế được súng cồn vì “phụ tùng” rất đơn giản và rẻ.

Hai thanh niên tại huyện Di Linh sử dụng súng cồn từ chế để tập bắn.

Theo ông Trương Văn Định (ngụ tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), tính sát thương của súng cồn tự chế gần như tương đương với loại súng hơi, thậm chí còn hơn, nếu đó là súng chế 2 bình chứa cồn. 

Ông Định cho biết, thời gian gần đây cư dân sinh sống gần rừng đã tự chế được rất nhiều khẩu súng cồn để đi săn. Ông Định không có thời gian làm nên đã mua một khẩu với giá 200.000 đồng để thỉnh thoảng vào rừng bắn chuột, sóc, chim và sử dụng mỗi lúc đi gác cà phê vào ban đêm. 

Ông Định giới thiệu chúng tôi tới gặp một người tên Thương, cách nhà ông khoảng 3km, người chuyên làm súng để bán mấy tháng nay.

Gặp chúng tôi, ông Thương chẳng hề giấu giếm. Ông nói đây chỉ là loại súng dùng đi săn các loại thú nhỏ, chim chóc. Bản thân ông làm súng không nhằm mục đích kinh doanh, nhưng có ai nhờ, đặt hàng thì làm bán để lấy “mấy đồng tiền công”.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay, nhiều người dân ở các huyện ở Lâm Đồng sử dụng súng cồn tự chế chủ yếu có 2 loại đạn là viên bi xe đạp và viên bi thủy tinh loại nhỏ. Trong đó, súng sử dụng 2 bình cồn để bắn bi thủy tinh thì độ công phá rất mạnh, tính sát thương cao.

Nguyên liệu sử dụng chỉ là những vật rẻ tiền, rất dễ xảy ra cháy nổ đối với người sử dụng. Điều nguy hiểm hơn, không chỉ sử dụng súng cồn để săn thú, loại súng này đang được nhiều nhóm thanh niên lạm dụng, dùng làm công cụ để đe dọa, uy hiếp lẫn nhau.

Trao đổi với chúng tôi, một người chơi súng cồn ở xã Hòa Nam, huyện Di Linh kể lại: Mới ba tuần trước, hai nhóm thanh niên cùng xóm xích mích nhau rồi mang bốn khẩu súng hơi cồn vô chòi canh cà phê “thách đấu”. Hậu quả, khiến một người bị thương đi cấp cứu tại trạm y tế và bị khâu 3 mũi ở đùi.

Theo Công an huyện Bảo Lâm, những loại súng này rất dễ làm nên không có nơi chế tạo bán mà người dân tự làm hoặc làm giúp nhau để sử dụng, số ít còn lại là mua trôi nổi trên các trang mạng xã hội nên rất khó quản lý. Hiện nay, hầu như ở địa phương nào của huyện Bảo Lâm cũng có người sử dụng các loại súng cồn.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Công an huyện Bảo Lâm đã xử phạt hành chính, thu giữ gần 20 khẩu súng cồn và hàng trăm khẩu súng tự chế khác mà người dân đang sử dụng trái phép.

Tương tự, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Di Linh cho biết cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của súng hơi cồn trên địa bàn và đã thu giữ rất nhiều súng cồn các loại.

Kim Ngân

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文