Tang tóc gia đình có 3 người cùng tử vong trong vụ cháy xe bồn ở Bình Phước

15:36 23/11/2018
Gia đình anh Lê Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) có 3 người cùng tử vong trong vụ cháy xe bồn tại Bình Phước. Sáng 23-11, gia đình anh Tuấn cùng người thân, xóm giềng tập trung lo an táng cho các nạn nhân. 

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi, vợ anh Tuấn) và hai con Lê Hoàng Anh (14 tuổi) và Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi) đã tử vong trong vụ tai nạn. Đây là sự mất mát quá lớn đối với gia đình anh Tuấn và người thân. 3 chiếc quan tài nằm cạnh nhau, khiến những người đến viếng không cầm nổi nước mắt. “Tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ chứng kiến cảnh thương xót thế này. Hai ngày nay, xóm giềng ai cũng bàn bán, thương tiếc cho những người gặp nạn”, chị Kiều – hàng xóm với anh Tuấn nói. 

Anh Tuấn kể, bản thân sống bằng nghề tài xế. Anh thường chạy xe tải chở trái cây để giao cho các đầu mối. Hơn hai năm trước, một người bạn hướng dẫn lên Bình Phước thuê nhà, buôn bán. Anh bàn với vợ, thuê kiốt khoảng 50m2 để dựng sạp bán trái cây và mở tiệm làm tóc. Hai người con của anh Tuấn cũng được đưa từ Vĩnh Long lên Bình Phước sống để tiện chăm sóc và học tập. Công việc tài xế thường xuyên phải ở ngoài đường, việc kinh doanh, chăm sóc hai con nhỏ đều do chị Tú quán xuyến.

Căn nhà nhỏ, nơi tổ chức đám tang cho 3 mẹ con chị Tú. 

Buổi sáng xảy ra sự việc, anh Tuấn đang cùng bạn đang chạy xe tải vận chuyển trái cây từ Vĩnh Long đi Bình Phước. “Rạng sáng, thằng em ở Bình Phước nói nhà bị cháy, vợ con anh chưa biết sao”, anh Tuấn kể lại. Người đàn ông 38 tuổi cố bình tĩnh, tức tốc chạy về Bình Phước. Anh Tuấn đến nơi thì đã 7h sáng 22-11. Nhiều người kể lại, khi đám cháy được dập tắt thì phát hiện 4 thi thể nằm cạnh nhau. Vợ và hai con anh Tuấn. Người còn lại là chị Đào Thị Bé Tư (còn gọi là Thắm, 37 tuổi), bạn thân của chị Tú cũng tử vong. Do hậu quả của vụ cháy, khuôn mặt của chị Tú và chị Tư đều bị biến dạng. Anh Tuấn nhận ra vợ mình là hàm răng bên dưới, hơi thưa. “Tôi chỉ nhận ra vợ nhờ chiếc răng giả ở hàm dưới. Nếu không có chiếc răng đó thì phải xét nghiệm ADN để phân biệt vợ tôi và chị Bé Tư”, anh Tuấn nén đau thương nói.

Anh Tuấn khóc khi kể về vợ và con. 

Chưa bao giờ anh nghĩ rằng, gia đình phải chịu nỗi đau mất mát quá lớn như thế này. Anh và gia đình, nén đau thương lo đám tang cho vợ và hai con nhỏ. Tối hôm trước vụ cháy, anh Tuấn còn nói chuyện với vợ, nhưng không ngờ rằng tai hoạ ập đến quá bất ngờ. 

Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Tuấn cũng chưa có nhà riêng. Nơi tổ chức đám tang cho vợ và hai con, nhờ tạm vào nhà của anh vợ. "Lúc trước, anh vợ có cho miếng đất để cất nhà. Vợ chồng tôi dự định khi nào có tiền sẽ về đây cất nhà. Giờ thì chẳng còn nữa, vợ và các con đã chết hết”, anh Tuấn khóc. 

Bà Lê Thị Nhỏ (mẹ ruột anh Tuấn) cũng khóc khi nói về con dâu. Mấy ngày trước, chị Tú còn gọi cho mẹ chồng, nói lên Bình Phước thăm cháu. “Tôi chưa kịp đi thì giờ này tụi nó đi xa rồi”, bà Nhỏ nghẹn ngào.

Cách nhà nơi tổ chức đám tang cho chị Tú khoảng 1km là nhà của chị Tư. Bà Châu Thị Thu (62 tuổi, mẹ chị Tư) kể, hơn 10 năm trước, con gái bà ly hôn với chồng. Thời gian đó, chị Tư làm công nhân, nuôi mẹ và con gái năm nay đang học lớp 9. Gần đây, do chị cũng lớn tuổi nên nghĩ làm công nhân. Vì vậy, chị Tú rủ lên Bình Phước buôn bán, sống qua ngày và dành dụm tiền gởi về quê. “Cách đây hơn 10 ngày nó chỗ con Tú ở lên Bình Phước để chơi và ở lại làm bánh khoai mì bán thì gặp nạn”, bà Nhỏ nói. 

Trong ngày 23-11, chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho hai gia đình gặp nạn.

Bà Nhỏ kể về con gái. 

Trước đó, rạng sáng 22-11, tài xế Thạch Văn Phong (quê Trà Vinh, tạm trú huyện Chơn Thành, Bình Phước) điều khiển xe bồn chở xăng dầu lưu thông trên quốc lộ 13, hướng Chơn Thành đi thị xã Bình Long. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 3B (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) thì va chạm với xe ba gác chạy cùng chiều do anh Bùi Thanh Vĩnh (43 tuổi) điều khiển. 

Vụ tai nạn làm xe bồn chở xăng dầu lao lên lề va vào cột điện rồi lật ngang đổ tràn xăng dầu vào khu vực nhà dân gây hoả hoạn. Vụ cháy làm 6 người tử vong, trong đó có 4 người tại Vĩnh Long. Tài xế xe bồn và xe ba gác bị thương, 19 căn nhà bị thiêu cháy.

Văn Vĩnh

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文