Thông tin mới nhất về bộ “cổ vật” hàng chục ngàn năm tuổi

16:10 12/03/2020
Phóng viên Báo CAND đã tìm thấy bình hồ lô và hai con cóc ngậm đồng tiền vàng giống với bộ "cổ vật" đang thủ hút sự quan tâm của nhiều người ở Phú Yên nhưng giá bán chỉ 4 triệu đồng

Liên quan đến “Sự thật về bộ “cổ vật” hàng chục ngàn năm ở Phú Yên” đã được CAND online đề cập, trao đổi với phóng viên chiều 12/3 ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, một tổ công tác phối hợp giữa Bảo tàng tỉnh Phú Yên và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Tây Hòa đã đến nhà riêng ông Lê Văn Bay (SN1960, trú ở khu phố Mỹ Lệ Đông, huyện Tây Hòa) để kiểm tra, thu thập số liệu về chiều cao, trọng lượng, ghi nhận hình ảnh, thông tin chạm khắc trên bộ “cổ vật”.

Bộ "cổ vật" đang được ông Lê Văn Bay lưu giữ tại nhà riêng.  Ảnh : Hữu Toàn

Tiếp xúc tổ công tác, ông Lê Văn Bay đã đưa ra bộ “cổ vật” bằng kim loại có màu đồng thau, bao gồm một bình hồ lô có nắp đậy, trên thân bình có hình tượng nổi 8 người với các tư thế khác nhau và 2 con cóc 3 chân ngậm đồng tiền vàng; trên bộ “cổ vật” có khắc 4 chữ Hán. Đề cập đến nguồn gốc bộ “cổ vật”, ông Bay vẫn khẳng định đã tình cờ nhặt được khi lên Tây Nguyên khai thác lâm đặc sản ở vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.

“Tôi không biết đó là cổ vật hay đồ vật người xưa trang trí, thờ cúng nhưng không biết ai đó đã tung tin đồn thổi bộ “cổ vật” này có tuổi đời hàng chục ngàn năm, giá trị hàng triệu đô la... gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt gia đình tôi khi nhiều người hiếu kỳ điện thoại dò hỏi, trực tiếp đến nhà xin được ngắm bộ “cổ vật”, nguy hại hơn nữa là người này dèm pha đủ điều, người kia tung tin tôi sắp trở thành tỷ phú triệu đô…” – ông Bay bày tỏ.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Yên - ông Nguyễn Văn An đang kiểm tra "cổ vật" tại nhà ông Lê Văn Bay. Ảnh: Hữu Toàn

 Theo Công an huyện Tây Hòa, bình hồ lô có chiều cao 30cm, đường kính rộng nhất 15cm; chiều dài con cóc ngậm đồng tiền vàng 17cm, chiều cao nhất 5cm, đường kính rộng nhất 9cm. Khi tham khảo một số người có chuyên môn về Hán ngữ, họ nhận định bình hồ lô và 2 con cóc ngậm đồng tiền vàng nêu trên có khoảng 600 năm tuổi, 4 chữ chạm khắc trên hồ lô được tạm dịch là “Tuyên Đức Niên Chế” và 4 chữ Hán trên 2 con cóc 3 chân ngậm tiền vàng được tạm dịch là “Đại Minh Tuyên Đức”. Tuy nhiên ông Bay thừa nhận ngày 9/2/2020 có hai người khách đi xe ô tô du lịch đến xem bộ “cổ vật”, nhưng họ không đề cập đến giá trị, tuổi đời và cũng không hỏi mua.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Yên kiểm tra những chi tiết chạm khắc trên bình hồ lô tại nhà ông Lê Văn Bay.  Ảnh: Hữu Toàn


Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, ông Phạm Văn Bảy cho biết : “Chỉ khi nào chuyên viên bảo tàng tỉnh không có đủ căn cứ khoa học, trình độ nghiệp để thẩm định thì mới trưng cầu chuyên gia khảo cổ và sẽ có văn bản kết luận. Ngược lại nếu đó là đồ vật thông thường, không có giá trị vẫn có văn bản phản hồi thông tin cho UBND huyện Tây Hòa, UBND thị trấn Phú Thứ biết để định hướng dư luận”.

Rất mong Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên sớm có kết luận thẩm định bộ “cổ vật” nhằm tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng, gây mất ANTT ở địa phương.


Hữu Toàn

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文