Diễn biến mới nhất vụ “đi 6 lượt mới có giấy khai tử” ở phường Văn Miếu

14:45 26/07/2017

Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và UBND quận Đống Đa đang tiến hành thanh tra toàn diện tại UBND phường Văn Miếu. Ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội khẳng định, đây là vụ việc hy hữu, đáng tiếc và sẽ nghiêm túc xử lý cán bộ.



Đoạn trường “xin” giấy khai tử

Dư luận xã hội đang dậy sóng trước bài viết trên facebook của chị Vũ Thị Thanh Hoa, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Câu chuyện về “đoạn trường” “xin” giấy khai tử của gia đình chị đã khiến dư luận phẫn nộ.    

Sáng 26-7-2017, chị Vũ Thị Thanh Hoa tiếp chúng tôi ở nhà riêng tại ngõ 62 Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, Hà Nội. Cả gia đình chị chưa nguôi nỗi mất mát khi mất đi người thân, lại thêm sự tức giận với cách hành xử của các cán bộ UBND phường Văn Miếu. Bởi vậy mà sau khi lo hậu sự cho bố xong, chị Hoa quyết định mang câu chuyện đi làm thủ tục cấp giấy khai tử lên mạng xã hội.

Chị Hoa chia sẻ câu chuyện về quá trình làm thủ tục khai tử tại UBND phường Văn Miếu

Chị Hoa cho biết, bố chị, mất lúc 18h35 ngày 18-7-2017. Theo yêu cầu của nhà tang lễ, để hoàn thành thủ tục đăng ký tổ chức tang lễ cho ông, gia đình phải nộp ngay giấy khai tử do UBND phường cấp để kịp lễ viếng và truy điệu ông vào lúc 13h ngày 20-7. Tuy nhiên, tang lễ cho bố chị Hoa đã không được tổ chức theo thời gian dự định của gia đình.

Chị Hoa chia sẻ: “Tôi tức tốc ra phường đúng 9h sáng làm thủ tục xin cấp giấy khai tử cho ông. Tại phòng nhận hồ sơ có 2 người và người nhận hồ sơ của tôi tên là Hiếu. Anh Hiếu nhận hồ sơ của tôi và hoàn thành các thủ tục cần thiết. Tôi cũng nói thêm với bạn Hiếu là gia đình cần giấy gấp, nếu không thì không kịp làm thủ tục tang lễ cho ông.

Cán bộ Hiếu đưa tôi kí giấy tờ và hẹn 2h – 2h30 chiều lên lấy giấy khai tử vì hiện “sếp đang đi họp”. Lúc đó tôi có thấy người còn lại của văn phòng cầm tập hồ sơ nói lên trình kí sếp và các bạn ấy nói chuyện với nhau là 11h sếp sẽ trả tập hồ sơ đấy. Tôi đã hơi nghi nghi nhưng nghĩ chắc người ký giấy đi vắng thật.

Đúng 14h tôi có mặt tại UBND Phường Văn Miếu để lấy giấy khai tử cho bố nhưng đến nơi anh Hiếu vẫn nói là sếp chưa về để ký. Lúc đó tôi nói: “Sếp em không về kịp thì em có thể trình sếp khác kí giúp gia đình chị được không, nếu không chị không thể ký hợp đồng với nhà tang lễ cho kịp ngày giờ đã định em ạ. 4h chiều nhà tang lễ nghỉ rồi.” Anh Hiếu trả lời rất rõ ràng: “Chỉ có một người được quyền kí vào giấy tờ này nên chị đợi đi”.

Chị Hoa cho biết, chị chờ tới hơn 15h vẫn chưa có bà Phó chủ tịch Phường chuyên trách ký giấy khai tử về nên chạy về nhà (ngay gần phường) mấy phút rồi quay lại, và nhờ anh Hiếu gọi điện báo giúp khi làm xong giấy. Tuy nhiên, khi về nhà mọi người nói rằng phải có tiền kèm theo thì mới được giải quyết, và ngay sau đó chị Hoa và chị gái quay lại UBND phường.

Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Văn Miếu

Tại bộ phận “một cửa”, khi hỏi về giấy tờ, chị Hoa cho biết anh Hiếu không trả lời mà chỉ sang bàn bên cạnh. Bức xúc vì chầu chực từ sáng tới chiều không lấy được giấy khai tử cho bố và thái độ vô cảm của cán bộ trẻ tuổi, chị gái chị Hoa đã to tiếng to tiếng ngay tại văn phòng. 

Chị Hoa kể, lúc đó, người ngồi cạnh anh Hiếu tên là Hà (bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu) lớn tiếng: “Chị ra ngoài ngay. Tôi gọi bảo vệ và công an lôi cổ chị ra ngoài bây giờ. Đồ vô văn hóa”. Sau đó bà Hà giục nhân viên đóng dấu để trả nhanh giấy tờ.

Do bức xúc  trước thái độ của một số cán bộ UBND phường, chị em chị Hoa quay lại UBND phường đòi làm rõ trách nhiệm và yêu cầu bà Hà phải xin lỗi gia đình. “Qua cuộc nói chuyện với bà Vũ Mai Khanh – Chủ tịch UBND phường tôi được biết cả buổi sáng bà Khanh có mặt tại UBND phường cùng 1 Phó chủ tịch khác và sau giờ nghỉ trưa thì từ 14h bà ấy cũng đã có mặt tại phường làm việc cả chiều.

Trước mặt gia đình tôi, bà Khanh nói với cán bộ Hiếu “Tại sao cả sáng nay chị có mặt ở phường và sau giờ nghỉ trưa 2h chị đã có mặt mà em không trình chị ký giấy khai tử cho gia đình người ta. Làm gì có quy định nào là chỉ có chị Hà, Phó chủ tịch phường mới được ký? Làm gì có loại giấy tờ nào của phường mà chủ tịch phường không được quyền ký”.

Chị Hoa cho biết, bố mẹ chị sinh được 4 cô con gái, gia đình chị nhiều năm liền đều được công nhận là gia đình văn hóa. Bởi vậy, gia đình chị và đặc biệt là mẹ chị rất buồn khi sau đó bà Hà tiếp tục có lời lẽ không đúng: “Gia đình này là gia đình thế nào mà có loại người vô văn hóa như thế”.

Mặc dù bức xúc và uất ức, nhưng khi lấy được giấy thì chị em chị Hoa chạy ngay đến nhà tang lễ làm thủ tục nhưng không kịp. Chị Hoa kể: “Chúng tôi đến nhà tang lễ là 15h50, nhưng nhà tang lễ hôm đó đóng cửa sớm vì có việc, họ hẹn sáng hôm sau đến làm thủ tục. Bởi vậy, đám tang của bố tôi phải dời lại tối thiểu 1 ngày”.

Sẽ kỷ luật nghiêm cán bộ sai phạm

Chị Hoa cho biết, 18h ngày 25-7, đại diện tổ dân phố và tổ hưu trí đã đến đề nghị chị Hoa gỡ bài viết nhưng chị không đồng ý. Gần 21h cùng ngày, đại diện UBND phường Văn Miếu trực tiếp đến xin lỗi gia đình chị, trong đó có bà Khanh, Chủ tịch UBND phường, bà Hà, Phó chủ tịch phường và anh Hiếu.

Sáng 26-7, Đoàn kiểm tra công vụ gồm đại diện Sở Tư pháp, UBND quận Đống Đa… đã làm việc với UBND phường Văn Miếu về vấn đề trên, yêu cầu bà Nguyễn Thị Thúy Hà và ông Nguyễn Lê Hiếu (là lao động hợp đồng) giải trình toàn bộ sự việc về quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký hồ sơ khai tử đối với trường hợp của bố bà Hoa.

Trả lời phóng viên, bà Nguyễn Thị Thúy Hà cho biết, bà đã mất ngủ cả đêm qua và hiện rất mệt mỏi. Bà Hà cho rằng một số chi tiết mà chị Hoa đưa lên mạng xã hội là chưa hoàn toàn đúng: “Tôi chỉ nói nếu chị còn có lời lẽ vô văn hóa như vậy thì tôi sẽ bảo bảo vệ đưa ra ngoài”. Bà Hà khẳng định không có chuyện “lót tay” để giải quyết thủ tục ở UBND phường Văn Miếu.

Ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội trao đổi với báo chí về vụ việc

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng: “Đây là vụ việc hy hữu và đáng tiếc. Sự việc nhỏ nhưng đã gây bão dư luận nên đã yêu cầu giải trình, lỗi sai như thế nào thì thành phố và quận sẽ nghiêm túc xử lý cán bộ”. 

Tuy vậy, ông Cao khẳng định, các cán bộ của UBND phường Văn Miếu đã “thực hiện đúng quy trình trong vụ này, tuy nhiên, sự thiếu linh hoạt của cán bộ tiếp nhận hồ sơ trong sự việc nhạy cảm liên quan đến tâm linh là rất đáng trách”. Đối với cá nhân bà Hà, ông Cao cũng cho rằng, phát ngôn của của cán bộ công chức như vậy là chưa đúng với nhân dân. Sau đợt kiểm tra toàn diện, Đoàn kiểm tra sẽ trả lời dư luận sau.

Trước đây một thời gian ngắn, cách ứng xử của Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân về việc đỗ xe ô tô đã gây bức xúc dư luận, giờ lại đến việc cán bộ phường Văn Miếu làm xấu hình ảnh của người cán bộ công chức. Với sức mạnh và sự lan tỏa của mạng xã hội hiện nay, các “công bộc” giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân không thể tồn tại cách làm việc vô cảm, thiếu tinh thần phục vụ.

Chị Hoa tâm sự rằng, mục đích chị chia sẻ thông tin trên mạng xã hội không phải vì muốn cán bộ bị xử lý mà nhằm để cán bộ giải quyết thủ tục cho người dân phải có tâm. Trước những vụ việc xảy ra như thế, thành phố Hà Nội phải có biện pháp mạnh, kiên quyết chấn chỉnh văn hóa ứng xử của cán bộ công chức.
Trong một diễn biến khác, chiều nay 26-7, bà Vũ Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường cho biết, phường đã điều chuyển ông Nguyễn Lê Hiếu sang làm việc ở bộ phận khác.


Việt Hà

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文