Tìm giải pháp hỗ trợ công nhân gặp khó khăn do dịch COVID-19

06:54 23/05/2021
Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, một bộ phận công nhân lao động phải nghỉ việc, mất việc làm do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa hoặc do doanh nghiệp dừng hoạt động. Chưa bao giờ hàng ngàn, hàng vạn công nhân lao động lại rơi vào cảnh khốn khó như hiện nay.

Theo báo cáo từ các cấp công đoàn, đến nay đã có hơn 600 ca dương tính là đoàn viên công đoàn, người lao động trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 này. Bên cạnh đó còn có hàng vạn F1, hàng chục vạn F2 là công nhân, viên chức, lao động. Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, một bộ phận công nhân lao động phải nghỉ việc, mất việc làm do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa hoặc do doanh nghiệp dừng hoạt động. Chưa bao giờ hàng ngàn, hàng vạn công nhân lao động lại rơi vào cảnh khốn khó như hiện nay.

Nhiều khó khăn chồng chất

Tại tâm dịch Bắc Giang, hàng ngàn công nhân lao động đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Chị Nguyễn Thị Nhung, công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang cho biết, dù không thuộc diện F1 hay F2 phải cách ly tại nhà nhưng chị Nhung vẫn phải nghỉ làm vì nhà chị ở khu vực đang bị phong tỏa (Thuận Thành - Bắc Ninh). Chị Nhung cho biết, khi bắt đầu xảy ra dịch cả hai vợ chồng là công nhân nên đã phải nghỉ việc luân phiên, đời sống đã khó khăn. 

“Thu nhập của cả hai vợ chồng mỗi tháng được khoảng 10 triệu đồng. Tiết kiệm cũng chỉ đủ để trả tiền thuê nhà, ăn uống và chi trả tiền học cho con. Hiện giờ phải nghỉ làm do khu vực mình ở bị phong tỏa, không có thu nhập không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao”, chị Nhung than thở.

“Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động tại tâm dịch Bắc Giang.

Cảnh công nhân ở vùng tâm dịch gặp khó khăn thời điểm này đang có rất nhiều. Đơn cử như trường hợp chị Nguyễn Thị Huế, cũng làm việc ở KCN Quang Châu - Bắc Giang. Chị Huế thuộc diện F1 nên bắt buộc phải đi cách ly tập trung. Có chồng ở nhà, nhưng chồng chị lại làm nghề tự do nên trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay cũng không có việc làm. “Một mẹ già, hai con nhỏ nhưng tôi phải đi cách ly, chồng ở nhà cũng không có việc, cả gia đình không sinh ra thu nhập gì nên khó khăn chồng chất. Chẳng biết những ngày tới rồi sẽ ra sao. Tạm thời trước mắt thiếu thốn thì đành vay mượn. Nếu dịch kéo dài thì chưa biết tính sao”, chị Huế cho hay.

Hiện nay, dường như ở tâm dịch Bắc Giang, hầu như công nhân nào cũng đang phải đối mặt với không ít nỗi lo do ảnh hưởng của dịch. Nỗi lo phòng, tránh dịch bệnh, nỗi lo cơm áo gạo tiền. Vừa đi cách ly, vừa lo con cái ở nhà, anh Võ Văn Tân, công nhân Công ty Hoshiden Bắc Giang (KCN Quang Châu - Bắc Giang) cho biết, nỗi lo lớn nhất của anh bây giờ là làm thế nào để lo được cho hai con nhỏ. 

“Giờ lo nhất là nghỉ việc sợ không có lương, không có tiền lo cho các con. Trước đi làm, dù tăng ca có mệt, có ốm sốt, nắng mưa vẫn vui vì có tiền. Công nhân chúng tôi mong nhất hiện nay chỉ là dịch qua nhanh để chúng tôi sớm được trở lại làm việc. Làm công nhân thu nhập đã thấp, ráo mồ hôi là hết tiền nếu dịch kéo dài thì sẽ đói", anh Tân chia sẻ.

Không để công nhân bị thiếu đói

Tại Bắc Giang, mấy ngày qua, nhiều “Siêu thị 0 đồng” đã được thành lập để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân, người lao động. Ngoài lao động thuộc diện F0 được hỗ trợ bằng tiền mặt, trị giá 3 triệu đồng/người, Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang cũng đang rà soát thống kê số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để có phương án hỗ trợ. Bên cạnh đó, đơn vị này đang rà soát để hỗ trợ lao động bị cách ly hoặc trong vùng phong tỏa. Dự kiến mỗi người sẽ được hỗ trợ 5kg gạo và sẽ có khoảng 50.000 người lao động đang bị cách ly tại khu nhà trọ (có cả những người không bị F nhưng không được về) được hỗ trợ. Công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện cách ly hoặc phong tỏa sẽ được Công đoàn các Khu công nghiệp và chính quyền địa phương hỗ trợ các nhu yếu phẩm, như: Gạo, mì tôm, cá khô, lạc… 

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang cho biết, tính tới 21- 5, toàn tỉnh đã có 681 trường hợp là F0 (chủ yếu là công nhân); 136.000 công nhân lao động trong 4 khu công nghiệp đã phải nghỉ việc do cách ly hoặc tạm ngừng hoạt động liên quan đến dịch COVID-19.

Không để công nhân, người lao động trong khu vực cách ly, phong tỏa bị thiếu đói. Đó là một trong những yêu cầu cấp bách mà ngày 21-5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa chỉ đạo công đoàn các cấp về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, tập trung hỗ trợ công nhân trong khu cách ly, phong tỏa. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đoàn viên, người lao động, coi sức khỏe, tính mạng của đoàn viên, người lao động là trên hết....

Các cấp công đoàn cũng cần chủ động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động để chăm lo, hỗ trợ, đảm bảo chế độ, tiền lương cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, nhất là các ca F0, F1, F2 và công nhân lao động đang phải nghỉ việc do dịch, do thực hiện cách ly trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan nhà nước. 

Công đoàn cũng cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân hảo tâm chăm lo chu đáo cho đoàn viên, người lao động đang ở khu vực bị phong tỏa, khi các điều kiện an toàn sớm đưa cán bộ công đoàn, các tình nguyện viên vào trao quà, nhu yếu phẩm cho công nhân lao động; không để đoàn viên, người lao động trong khu vực cách ly, phong tỏa bị thiếu đói.

Phan Hoạt

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文