Trang mạng bịa đặt chuyện tìm được con sau 2 năm mất tích tại Đà Lạt

13:38 13/04/2017

Ngày 13-4, ông Nguyễn Đức Lục, Trưởng Công an xã Tà Nung, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, thông tin gia đình anh Lương Thế Huynh (43 tuổi), ngụ tại địa phương tìm thấy con trai sau 2 năm mất tích tại Gia Lai là hoàn toàn bịa đặt.

 


Những ngày gần đây, trên trang yeah1news.com đăng bản tin có tiêu đề “Đã tìm thấy con trai mất tích sau 2 năm trời người cha không ngờ tìm được con ở…”. Nội dung của bản tin này cho biết anh Lương Thế Huynh đã tìm thấy con trai là cháu Lương Thế Vương sau 2 năm bị mất tích nhờ có sự trợ giúp của lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai.

Trang đăng tin bịa đặt một cách tàn nhẫn

“Anh Huynh vừa khóc vừa lên tiếng cám ơn cộng đồng mạng trong thời gian qua, cám ơn cơ quan chức năng và các báo đài đã giúp anh tìm kiếm con trai của mình. Tìm được con là nguyện vọng lớn nhất của anh dù có bán đi cả gia sản phiêu bạt nay đây mai đó anh cũng chấp nhận. Hiện cháu Vương và anh Huynh đang trên đường về Đà Lạt, mọi thông tin sẽ được cập nhập sớm nhất tại đây vào tối nay khi anh Huynh cùng con trở về nhà” - bản tin này viết.

Để thuyết phục bạn đọc tin vào sự bịa đặt tàn nhẫn này, trang mạng trên còn kèm theo hình một Cảnh sát giao thông đang đứng bên cạnh một bé trai khoảng 6 tuổi. Những ngày qua, thông tin này lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận tại Lâm Đồng.

Cháu bé bị mất tích

Ông Nguyễn Đức Lục, Trưởng Công an xã Tà Nung, TP Đà Lạt khẳng định, gia đình cũng như các cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa tìm thấy cháu Lương Thế Vương bị mất tích từ 3-2015. “Thông tin tìm thấy cháu bé là bịa đặt một cách tàn nhẫn vì gia đình đã dần với đi nỗi đau mất con nay một trang mạng lại khơi dậy không đúng sự thật khiến gia đình họ rất đau đớn!.. Sau sự việc trên, vợ chồng anh Huynh đã suy sụp hẳn. Một thời gian dài anh Huynh lang thang khắp nơi tìm con, thân thể tiều tụy. Bây giờ thì tu tại nhà!...” - ông Lục cho biết.

Trước đó, vào ngày 21-3-2015, anh Lương Thế Huynh đưa con trai vào nhà trong rẫy để làm vườn. Tại đây, anh Huynh sau khi đem cám xuống ao cho cá ăn quay trở lại nhà thì không thấy con đâu nữa. 

Liên tiếp nhiều tháng sau đó, anh Huynh in hình con trai kèm theo thông tin đi nhiều tỉnh, thành để tìm con. Liên quan đến vụ mất tích này, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã lập chuyên án nhằm điều tra, làm rõ vụ việc.   

Kim Ngân

Lúc 18h ngày 30/4, tại Công an phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Luân (SN 1989, thường trú tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".  

Chiều 30/4, đoàn công tác do Trung tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hoàng Văn Huấn, cán bộ Phòng CSGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (SN 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và con gái Chu Thị Tuyết Mai , SN 1967, trú tại tỉnh Bắc Giang, đã tìm được nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự giúp đỡ tận tình của CBCS Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Sau khi thất lạc, chị Mai đã được một gia đình nhận nuôi và đặt tên là Nguyễn Thị Thủy.

Vượt hơn ngàn cây số, những cựu chiến binh từ các tỉnh phía Bắc mang theo trái tim nồng thắm đến TP Hồ Chí Minh trong dịp Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.

Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, những người bạn quốc tế, cũng là những chuyên gia nghiên cứu lịch sử chính trị, đã dành nhiều lời ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam - gọi đây là biểu tượng của chính nghĩa và tình đoàn kết quốc tế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.