Tìm thấy thi thể 2 cha con 'quấn chặt nhau' dưới đáy sông Hương

17:46 17/05/2018
Thi thể 2 cha con anh Tuất được lực lượng chức năng tìm thấy ở đáy sông Hương ở độ sâu khoảng 10m và người con được quấn chặt với cha bằng dây đai địu trẻ em.

Chiều 17-5, Thiếu tá Lại Thế Linh, Đội phó Đội CSGT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đơn vị và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cha con tự vẫn trên sông Hương.

Nạn nhân được Cơ quan công an xác định danh tính là anh Trần Hữu Tuất (37 tuổi, trú xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế) và cháu Văn Thị Liên (2 tuổi, con gái ruột của anh Tuất, mang họ mẹ).

Thi thể 2 cha con anh Tuất được vớt từ sông Hương đưa lên bờ.

Thi thể 2 cha con anh Tuất được lực lượng chức năng tìm thấy ở đáy sông Hương ở độ sâu khoảng 10m và người con được quấn chặt với cha bằng dây đai địu trẻ em.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, vào hơn 10h sáng cùng ngày, nhiều người khi đi qua cầu Phú Xuân bàng hoàng nhìn thấy anh Tuất ôm con gái lao từ cầu Phú Xuân xuống sông Hương. 

Người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ việc đau lòng.

Phát hiện sự việc, nhóm công nhân đang thi công công trình đường đi bộ ven bờ sông Hương gần đó bơi ra ứng cứu 2 nạn nhân nhưng bất thành. Nhận tin báo, Đội CSGT đường thủy Công an TP Huế đã cắt cử lực lượng đến phối hợp tìm kiếm.

Sau khi vớt được thi thể 2 cha con anh Tuất đưa lên bờ, Công an TP Huế đã bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Tuất đã sống ly thân và nguyên nhân tự vẫn có thể do anh Tuất buồn chuyện gia đình.


Anh Khoa

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文