Xác định cô gái mang thai chết cháy trong căn nhà hoang

16:04 29/10/2015
Ngày 29/10, anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, ngụ KP9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM) đã nhận thi thể vợ mình sau khi kết quả kiểm tra AND xác định. Nạn nhân là Lê Thị Hiền (29 tuổi, quê quán Thừa Thiên Huế).

Anh Phong cho biết, anh và chị Hiền lấy nhau được hơn 7 năm và có một con trai đang học lớp 1, cả gia đình anh Phong sống nhờ vào nhà bà ngoại anh Phong. Hằng ngày chị Hiền đẩy xe bán khăn dạo xung quanh khu vực chợ Thủ Đức còn anh Phong thì đi làm thuê.

Dù gia cảnh khó khăn nhưng giữa hai người không hề xảy ra mâu thuẫn gì dẫn đến việc chị Hiền phải tìm đến cái chết. Khi chị Hiền báo tin mình có thai, cả hai người vui mừng chờ đón cháu bé chào đời.

Tuy nhiên trong thời gian mang thai chị Hiền ít nói hơn và hay buồn vô cớ, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Chị Hiền hay than với anh Phong là đau ở vùng bụng, ngực, anh Phong khuyên chị Hiền đi khám nhưng chị Hiền không chịu nghe.

CMND của chị Hiền được anh Phong trưng ra để xác định nạn nhân chết cháy là vợ mình.

Trước khi phát hiện ra thi thể chị Hiền một ngày, chiều 20/10, chị Hiền nhờ bà Thạch Thị Huyền (dì bên chồng) rước con trai của mình ở trường về rồi đi đâu không rõ.

Đến tối cả nhà gọi điện liên tục và tìm kiếm nhưng không tìm thấy chị Hiền. Gia đình lo lắng thì xem tivi thấy đưa thông tin phát hiện thi thể nữ mang thai chết cháy trong căn nhà hoang.

Nhìn quần áo ở quanh hiện trường, anh Phong ngợ là vợ mình nên sáng 22/10, anh Phong tìm đến cơ quan điều tra để xem thực hư. Khi nhìn mặt nạn nhân trong nhà xác, anh Phong đau đớn xác nhận đó chính là vợ mình.

Tuy tất cả người thân nhà anh Phong xác nhận nạn nhân trên là Hiền, vợ anh Phong nhưng theo đúng qui định, Công an quận Thủ Đức phải tiến hành công tác kiểm tra danh tính xác định thân nhân qua việc kiểm tra AND nên anh Phong phải chờ kết quả giám định AND mới có thể đưa nạn nhân về nhà mai táng.

Ngoài ra công an quận Thủ Đức còn lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ chuyện chị Hiền quyên sinh hay vì một nguyên nhân nào khác khiến chị Hiền tử vong.

Anh Phong và di ảnh của nạn nhân.

Như Báo CAND đã đưa tin, chiều 21/10, tại ngôi nhà bỏ hoang trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, quận Thủ Đức người dân phát hiện một thi thể nạn nhân nữ bị đốt cháy trong tình trạng khỏa thân, chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót, tay bị cột vào ô cửa sổ của căn nhà hoang.

Nạn nhân không bị tác động của ngoại lực,trên người không vết tích, không có dấu hiệu bị xâm hại. Bước đầu điều tra, công an quận thủ đức xác định nạn nhân tự vẫn.

M.Đức

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文