Xôn xao Clip người cha cõng con qua dòng suối chảy siết đến trường

15:02 12/11/2019
Trong đoạn clip, khi người cha đi được vài bước dưới lòng suối, tiếng người con gái vang lên: “Thấy kinh quá ba ơi!”, nhưng người cha vẫn bước tiếp. Rất may là cuối cùng 2 cha con cũng sang bên kia bờ suối an toàn.

Từ sáng 11-11 đến nay, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người cha cõng con gái vượt qua dòng suối chảy siết để đến trường, gây dư luận trái chiều trên cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip, khi người cha đi được vài bước dưới lòng suối, tiếng người con gái vang lên: “Thấy kinh quá ba ơi!”, nhưng người cha vẫn bước tiếp. Rất may là cuối cùng 2 cha con cũng sang bên kia bờ suối an toàn.

Có người thì chia sẻ rằng đó là tình phụ tử rất thiêng liêng, cũng có ý kiến cho rằng người cha đã liều lĩnh với tính mạng của 2 cha con và khuyên không nên hành động như vậy 1 lần nào nữa.

Qua tìm hiểu, người đàn ông xuất hiện trong clip là ông Phan Văn Th. (trú thôn 1, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Vào ngày 11-11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trên địa bàn huyện Tiên Phước có mưa lớn, khiến nước ở con suối Vực Miếu dâng cao, chảy xiết. Nhưng vì sợ con gái trễ học nên ông Th. đã cõng con lội suối để kịp đến trường.

Hình ảnh người cha cõng con vượt suối Vực Miếu chảy siết rất nguy hiểm (Ảnh cắt từ Clip).

Trao đổi với phóng viên CAND, một lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước cho biết ông đã xem đoạn clip này, và xác nhận khu vực người cha cõng con vượt suối là ở thôn 1, Tiên Lãnh.

“Đó là suối Vực Miếu. Phía bên kia suối có khoảng 40 hộ dân. Cách chỗ người cha cõng con khoảng 800m đã làm 1 cây cầu treo, đưa vào sử dụng được vài năm nay. Song, chắc do trời mưa, đường trơn trượt nên người dân ngại đi xuống cầu treo mà băng qua suối Vực Miếu như vậy”, vị lãnh đạo huyện chia sẻ.

Cũng theo vị lãnh đạo huyện Tiên Phước, khi cơ quan chức năng khảo sát để xây dựng cầu treo tại thôn 1, Tiên Lãnh thì người dân mong muốn được xây dựng cầu chỗ người cha cõng con qua suối Vực Miếu, song do khu vực đó rộng, địa thế không phù hợp làm cầu nên phải làm cầu treo cách vị trí đó chừng 800m.
Ngọc Thi (Clip)

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文