Bé trai gần 2 tuổi tử vong sau khi ăn trưa ở trường

15:28 23/09/2024

Ngày 23/9, lãnh đạo quận 6, TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai gần 2 tuổi sau ăn trưa ở Trường mầm non tư thục V.H. (đường Chợ Lớn, quận 6).

Theo đó, trưa 20/9, khi giáo viên bảo mẫu đang đút đồ ăn trưa ở trường, bé D.T.K. có biểu hiện bất thường như bị nghẹn nên được các cô đưa tới Bệnh viện quận 6 cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, tím tái.

Sau đó, bé được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10). Sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực, bé đã hồi tim, có mạch trở lại nhưng vẫn phải thở máy. Đến khoảng 1h30 sáng 21/9, bé D.T.K. qua đời. Nguyên nhân tử vong được Bệnh viện Nhi Đồng 1 xác định là "Ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện; phù não, phù phổi cấp".

Giấy báo tử bé K.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, cơ quan Công an và các đơn vị chức năng của quận 6 đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy không phát hiện có tác động ngoại lực. Tuy nhiên, để biết chính xác thêm nguyên nhân của bé K. tử vong, các cơ quan chức năng thông báo với gia đình là cần thực hiện thêm các kết quả xét nghiệm chuyên sâu khác mới có kết quả.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 6, cơ quan điều tra đã tới trường trích xuất camera, thu thập mẫu đồ ăn, lấy lời khai từ các giáo viên, nhân viên... Qua xem camera ngày xảy ra vụ việc, thời điểm này trong lớp có khoảng 9 bé và ba bảo mẫu, mỗi cô đút cho ba bé ăn. Khi đút cho bé K., bé có biểu hiện khó ăn, được cô dẫn ra ngoài để rửa tay rửa miệng rồi quay vào. Thấy bé K. có biểu hiện khó chịu, cô giáo dẫn bé ra đứng kế bên cô. Thấy bé có bất thường, cô giáo vỗ lưng cho bé thì bé càng khó chịu hơn. Cô ẵm bé lên, lắc gọi bé thì thấy không ổn nên mới bế bé ra phía trước. Lúc này, các cô gọi bảo vệ chở bé đi cấp cứu, báo với hiệu trưởng và gọi cho người nhà của bé. Dù Bệnh viện quận 6 cách trường khoảng vài trăm mét nhưng khi tới nơi, bé đã không còn tỉnh táo.

Theo ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận 6, trước khi xảy ra sự việc khoảng 2 - 3 ngày, bé K. bị bệnh và gia đình có gửi thuốc vào trường nhờ cô giáo cho uống.

Anh K.N (ngụ tại quận 6) là phụ huynh của bé D.T.K. cho biết, bé chỉ mới đi học tại Trường mầm non V.H. được hai tháng nay. Trưa 20/9, khi bảo mẫu của lớp đang đút cho K. ăn trưa thì K. xảy ra các triệu chứng giống như bị nghẹn. Anh N. cho hay bé K. không có bệnh nền. Trước đó mấy ngày thì K. bị cảm và phải uống thuốc.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho hay đã nắm được sự việc của bé K. tử vong. Sở đã chỉ đạo nhà trường, Phòng GD&ĐT quận 6 trong khi chờ các kết quả chuyên sâu, cần hợp tác tốt với cơ quan điều tra, theo dõi sát sao vụ việc, động viên và san sẻ nỗi đau mất mát to lớn này với gia đình của bé K.

Nguyễn Cảnh

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文