Cảnh báo từ những vụ lật ghe, chìm đò thương tâm

09:07 14/12/2021

Hơn 1 tháng qua, địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp tử vong trên sông nước, đầm phá. Những vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng người dân sử dụng phương tiện ghe, đò hành nghề mưu sinh trong mùa mưa bão nhưng chủ quan không mặc áo phao, không trang bị phao cứu hộ.

Hơn 10 ngày trôi qua nhưng người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa sau vụ việc ông Trần Giáng (56 tuổi, ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cùng con trai là Trần Văn Dũ (26 tuổi) bị lật ghe dẫn đến vụ đuối nước thương tâm trên sông Bù Lu. Chị Trần Thị Tình (25 tuổi, vợ anh Dũ) cho biết, vợ chồng anh chị có 1 người con trai 4 tuổi.

Nhiều năm qua, anh Dũ và chị Tình thuê nhà trọ ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh để làm nghề may gia công. Cách đây gần 2 tháng, do dịch bệnh COVID-19 nên vợ chồng anh Dũ trả nhà trọ về quê tránh dịch. “Về quê, anh Dũ thường chèo ghe đi cùng cha ra sông bủa lưới để kiếm thêm thu nhập. Như mọi khi, rạng sáng 3/12, chồng em cùng cha ra sông bủa lưới đánh cá thì không may bị lật ghe. Do nước sông sâu, chảy xiết nên phải mất nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể cha và chồng em”, chị Tình buồn bã kể lại.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ chìm ghe trên hồ Thủy Yên.

Ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho biết, sông Bù Lu nằm sát biển Lăng Cô nên vào mùa mưa có rất nhiều tôm, cá. Vì thế, không ít hộ dân ở địa phương chọn nghề bủa lưới, đánh bắt thủy sản trên sông này làm sinh kế, trong đó có gia đình ông Giáng. Tuy nhiên, do biến đổi dòng chảy nên hiện sông Bù Lu có nhiều lạch sâu, tiềm ẩn nguy hiểm khi ghe, thuyền qua lại trên sông. “Thời gian qua, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã đã tăng cường cảnh báo, tuyên truyền người dân không được ra sông đánh bắt thủy sản trong thời điểm có mưa bão. Đồng thời vận động người dân khi tổ chức đánh bắt tôm, cá trên sông cần mang áo phao, ghe thuyền phải có phao cứu hộ. Thế nhưng, vì nhiều lý do nên một số hộ dân vẫn chưa tuân thủ nghiêm các quy định, dẫn đến vụ việc chìm ghe, đuối nước”, ông Minh nói.

Hay mới đây nhất, vào sáng 9/12, ông Đỗ Văn Nhi (68 tuổi) cùng ông Nguyễn Tân (51 tuổi, ở thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy) dùng ghe vượt hồ chứa nước Thủy Yên vào rừng chở cây mây. Tuy nhiên, trên đường chở mây trở về, đến giữa hồ Thủy Yên thì bất ngờ ghe bị chìm. Lúc này, người dân phát hiện và cứu được ông Tân, còn ông Nhi bị nước cuốn mất tích. Trung tá Ngô Đức Thành, Trưởng Công an xã Lộc Thủy cho biết, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng Công an xã, chính quyền địa phương và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy thi thể ông Nhi để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Trung tá Thành, hồ Thủy Yên nằm sát khu vực rừng núi, nơi có nhiều cây mây đan phục vụ cho ngành thủ công mỹ nghệ. Để đi hái mây, nhiều hộ dân ở Lộc Thủy chọn cách sử dụng ghe vượt hồ chứa nước Thủy Yên để vào rừng. Sau khi hái mây xong lại dùng ghe vượt lòng hồ này để chở mây đưa về nhà. Vào mùa mưa, nước ở hồ Thủy Yên dâng cao, lưu vực rộng, nhiều điểm giữa hồ có độ sâu hơn 20m nên ghe thuyền của người dân khi đi qua hồ này rất nguy hiểm. Lực lượng Công an xã Lộc Thủy đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện thường hay vượt qua lòng hồ Thủy Yên. Tuy nhiên, do nhu cầu mưu sinh nên nhiều hộ dân vẫn bất chất nguy hiểm vượt lòng hồ đi khai thác cây mây.

Trong khi đó, vào mùa mưa năm nay, nhiều hộ dân ở xã Hương Phong, TP Huế cũng sử dụng ghe, đò gắn máy để ngược dòng sông Hương đến vùng Cửa Lác thuộc địa phận xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền và xã Điền Hòa, huyện Phong Điền để khai thác trìa, ốc. “Biết là nguy hiểm, song thời điểm mùa mưa bão này, nếu chúng tôi không đi cào trìa để bán thì gia đình không có thu nhập. Sông nước mênh mông, chỉ một phút bất cẩn, ghe đò chết máy hoặc gặp vật cản là có thể xảy ra tai nạn ngay”, chị Nguyễn Thị Hiền, một hộ dân chuyên làm nghề cào trìa ở vùng Cửa Lác bày tỏ.

Ông Trần Viết Chức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Phong cho hay, hầu hết người dân vùng sông nước đều biết bơi nên thường chủ quan, không trang bị phao cứu sinh, không mặc áo phao trong hành trình đến vùng Cửa Lác. Để tránh các vụ đuối nước, ngoài tuyên truyền, địa phương còn xử lý nghiêm những hộ dân không chấp hành quy định, cố tình đánh bắt thủy sản trên đầm phá Tam Giang giữa thời tiết xảy ra mưa bão.

Theo thống kê, trong mùa mưa bão năm nay, địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xảy ra ít nhất 4 vụ lật ghe, đò trên vùng đầm phá, sông, hồ, làm 7 người tử vong. Đây là con số đáng báo động khi địa phương có đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và diện tích mặt nước sông, hồ thủy lợi rộng lớn với hàng nghìn hộ dân làm nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản cùng các ngành nghề liên quan khác.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cảnh báo, vào mùa mưa lũ, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người dân chủ quan trong khi đánh bắt thủy, hải sản.

Vì thế, đơn vị đã yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, yêu cầu của tỉnh về “tự quản tại chỗ” nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong mùa mưa lũ. Trong điều kiện thời tiết mưa bão, yêu cầu người dân tuyệt đối không đánh bắt tôm, cá và không thực hiện các hoạt động khác trên vùng sông nước, đầm phá để tránh các vụ việc thương tâm có thể xảy ra.

Anh Khoa

Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định, ngày 31/12 sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài; Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nhạc "rác" tràn lan trên mạng và được giới trẻ, thậm chí thiếu nhi vô cùng thích thú. Không ít MV, ca khúc thuộc dạng này đôi khi còn đạt lượt view vượt xa sản phẩm của các ca sĩ tên tuổi. Sự công kích của người nghe có ý thức dường như chỉ thổi bùng "vòng lặp phẫn nộ" để những ca khúc lệch chuẩn được dịp khuếch tán. Mọi thứ chỉ tạm dừng khi ngọn roi pháp lý vung lên...

Mùa đông 2025 đã gõ cửa châu Âu trong bối cảnh địa chính trị và năng lượng bất ổn đang gợi lại những ký ức không mấy dễ chịu về cuộc khủng hoảng năm 2022. Khi nhiệt độ bắt đầu giảm sâu, lục địa già phải đối mặt với một thách thức kép: dự trữ khí đốt đã giảm nhanh chóng và sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, bên cạnh những dự báo về một mùa đông khắc nghiệt.

Đường link độc thường được gắn với những kịch bản đánh mạnh vào tâm lý người dùng như: xuất hiện clip nóng, drama của người nổi tiếng, các vụ án giật gân, bạo lực... Nạn nhân bị dẫn dụ bằng cảm giác tò mò, gay cấn, rùng rợn, từ đó mất cảnh giác và tự mình mở cửa cho mã độc xâm nhập.

Gần cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 11/2025, vì một sự may mắn nào đó, sóng biển đã hai lần làm lộ diện một phần lớn tàu cổ Cẩm An tại khu vực biển Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Nhưng sự may mắn ấy chưa được cấp thẩm quyền chớp lấy bởi đang vấp phải sự lừng khừng từ nhiều phía. Nếu không chủ động nắm bắt cơ hội do sóng biển hung dữ mang lại, một ngày không xa, tàu cổ Cẩm An mang chứa trong mình nhiều điều bí ẩn về lịch sử, văn hóa… sẽ lại bị nhấn chìm dưới đáy biển.

Mailisa hay vụ HT Clinic cùng nhiều vụ án khác bị Bộ Công an, Công an TP Hà Nội phát hiện chỉ là lát cắt mới nhất cho thấy mảng tối đang phình rộng trong ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ. Đó không còn là vi phạm đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái kinh doanh phi pháp từ nhỏ lẻ đến chuỗi lớn, đe dọa sức khỏe cộng đồng và bộc lộ những lỗ hổng trong quản lý.

Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cá nhân, tập thể có đóng góp bền bỉ, sáng tạo cho cộng đồng. Trong 10 cá nhân được vinh danh, có Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) - người 16 năm gắn bó với hành trình hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp gắn liền với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Ẩn chứa trong cái bắt tay giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân Trung Hoa, dường như, là cả một nỗ lực - nỗ lực thể hiện và củng cố vị thế của nước Pháp nói riêng, cũng như của Liên minh châu Âu nói chung, trên bản đồ các trung tâm quyền lực toàn cầu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文