Chồng vừa về quê thì vợ treo cổ tự tử

15:05 22/02/2024

Chồng bà T. về Bến Tre được 2 ngày thì hay tin người dân phát hiện vợ mình tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà…

Ngày 22/2, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiên trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà P.T.T.T. (SN 1975, ngụ Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, một số người bạn bà T. đến trước căn nhà trong hẻm 1348, tỉnh lộ 10, phường An lạc, quận Bình Tân kêu bà T. đi tập thể dục.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên dù gọi, đập cửa khá lâu nhưng không thấy bà T. trả lời, gọi điện bà T. không bắt máy sinh nghi nên kêu người dân xung quanh phá cửa vào kiểm tra.

Tại đây mọi người chết điếng khi thấy bà T. tử vong trong tư thế treo cổ. Thông tin trên được báo với Công an phường.

Một số người dân cho hay, bà T. sống cùng chồng tại căn nhà này. Chồng bà T. vừa mới về quê Bến Tre cách đây 2 ngày thì người dân phát hiện vụ việc trên.

Chồng bà T. khi hay tin đã vội vã từ Bến Tre lên TP Hồ Chí Minh để lo hậu sự cho bà T.

Hàn Phi

Năm 1994, tên miền quốc gia của Việt Nam “.vn” chính thức xuất hiện trên bản đồ Internet thế giới. Hành trình 30 năm với nhiều kết quả tích cực, giúp Việt Nam chủ động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Mở rộng đấu tranh vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên lĩnh vực đất đai, bất động sản, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), ngày 30/5, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Kiên Giang đã đến xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, để bắt giữ Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967, ngụ thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) - kẻ đã đưa tiền cho nhóm đối tượng làm dự án trái phép ở Phú Quốc để phân lô, bán nền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua.

Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Arab được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh mang đến cơ hội để Trung Quốc thúc đẩy hợp tác với các quốc gia Arab ở Trung Đông-châu Phi, đồng thời là dịp nước này thúc đẩy một hội nghị quốc tế hướng đến giải pháp hòa bình xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay ở Dải Gaza.

Chiều ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thành (SN 1967), Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình (nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hoà Bình); ông Trịnh Ngọc Thuỷ (SN 1971) và bà Đinh Thị Ngọc Hoa (SN 1980), Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hoà Bình theo quy định tại khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Không chỉ Ngoại hạng Anh, V.League cũng có giai đoạn thi đấu với mật độ “khủng khiếp” lên đến 3 ngày 1 trận. Nhiều đội bóng gục ngã vì không có thời gian nghỉ, nhưng cũng có những đội bứt phá mạnh mẽ. Câu chuyện ở đây không đơn thuần là lịch thi đấu căng thẳng đến đâu, mà còn là khả năng thích nghi của các CLB V.League.

Chỉ riêng Hà Nội hiện đang có 4.000 căn nhà tái định cư bị bỏ hoang. Không những vậy, tại những khu nhà tái định cư đã đưa vào sử dụng, thậm chí đưa vào sử dụng nhiều năm nay cũng vẫn còn không ít căn hộ bỏ trống. Rồi nhiều người dân khi chuyển về nhà tái định cư chỉ một thời gian sau phải “khăn gói quả mướp” chuyển đi tìm nơi ở mới. Tại sao người dân không mặn mà với các dự án nhà tái định cư, thậm chí không ít người còn “quay lưng” rời bỏ chính căn nhà mà mình đã nhận?

Trong tháng 5 lực lượng chức năng tại các tỉnh, thành phố đã phát hiện nhiều vụ việc bán và giới thiệu sản phẩm, từ bút bi, kính, dép cho tới ốp điện thoại,… không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo trên các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT).

Cộng đồng mạng sáng 30/5 bày tỏ khâm phục, xúc động và khen ngợi sự dũng cảm của một người đàn ông trèo lên tầng 2 của ngôi nhà đang cháy lớn tại phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) để cõng 2 cô gái thoát ra vùng an toàn. Người  có hành động dũng cảm đó là anh Lèng Văn Bằng (SN 1985, người dân tộc Thái, tỉnh Điện Biên).

Thủ đô Hà Nội cùng với các tỉnh thành khác ở miền Bắc tiếp tục được dự báo có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu hẳn khi nền nhiệt giảm nhanh, cao nhất khoảng 34 độ C, trời có mưa dông.

Ông Lương T.S là người tham gia bộ hành cùng đoàn người bám theo ông Minh Tuệ trong những ngày qua. Khi di chuyển qua địa phận tỉnh Quảng Trị thì ông S. ngất xỉu, được người dân đưa vào Bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó bệnh nhân đã tử vong.

Tình trạng giả danh cán bộ đang công tác trong các cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân đã được cảnh báo liên tục trên báo chí. Tuy nhiên, bằng những chiêu thức ngày càng tinh vi, các đối tượng vẫn dẫn dụ được nạn nhân tin tưởng giao tiền tỷ để thực hiện những việc “trên trời” như: Bỏ quy hoạch, giải quyết tranh chấp, xử lý chồng ranh đất…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文