Chưa tiết lộ lý do nữ sinh viên học ở TP Hồ Chí Minh mất tích dịp Tết được tìm thấy tại Trung Quốc

15:49 09/02/2025

Ngày 9/2, nữ sinh Lìu Ngọc Hằng (SN 2003) ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã được gia đình đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Như vậy, sau khi mất liên lạc với gia đình từ ngày 27 Tết Ất Tỵ, nữ sinh đã được gặp lại những người thân trong gia đình…

Người nhà của nữ sinh Lìu Ngọc Hằng cho biết, họ nghẹn ngào khi tìm lại được con gái và bày tỏ lòng biết ơn đến cộng đồng mạng đã lan tỏa thông tin tìm kiếm, cũng như các cấp chính quyền tại Việt Nam và Trung Quốc đã nỗ lực hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm và đưa Lìu Ngọc Hằng trở về Việt Nam an toàn.

Việc vì sao nữ sinh này sang Trung Quốc thì phía gia đình chưa tiết lộ vì cho rằng tinh thần nữ sinh vẫn chưa ổn định sau thời gian mất liên lạc với gia đình trong những ngày qua.

Nữ sinh Lìu Ngọc Hằng cùng người thân tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, ngày 3/2, ông Lìu Xướng Mềnh, ngụ ấp 3 đã đến Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ trình báo về việc con gái mất liên lạc nhiều ngày. Theo trình báo, người mất tích là em Lìu Ngọc Hằng (SN 2003), sinh viên năm 4, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Ngày 26/1 tức 27 Tết Ất Tỵ 2025, gia đình không thể liên lạc được với Hằng nên đã đến kí túc xá trên đường Trần Hưng Đạo quận 1, TP Hồ Chí Minh để tìm. Tuy nhiên, người nhà ông Kiệt được báo là nữ sinh này đã rời khỏi kí túc xá từ ngày 21/1.

Không thể liên hệ với con gái, người nhà đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đăng thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Sau đó Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc nữ sinh năm 4 mất tích. Sau thời gian xác minh và tìm kiếm của lực lượng Công an cũng như thông tin tìm kiếm về nữ sinh mất tích được chia sẻ nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng mạng, cơ quan chức năng Việt Nam đã xác định nữ sinh này được tìm thấy ở Trung Quốc và phối hợp với đưa nữ sinh này về nước an toàn.

Ngọc Sơn

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文