Chung một niềm tin, chung khát vọng
Những ngày này, từ miền núi đến đồng bằng, từ những làng chài ven biển đến bản làng xa xôi vùng biên giới Việt - Lào tại dải đất miền Trung, tiếng nói của các già làng, trưởng bản, người cao tuổi, người có uy tín đang cùng hòa chung một nhịp đập hướng về Đại hội Đảng.
Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng, họ mong mỏi những quyết sách đúng đắn, khơi thông nguồn lực, tiếp thêm động lực để đất nước bứt phá mạnh mẽ, phát triển bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và tương lai rạng rỡ cho các thế hệ mai sau.
Ông Đinh Ka Vốt, Tổ trưởng ANTT thôn Ra Nhua, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi: Đồng bào Ca Dong đoàn kết, luôn theo Đảng, cùng nhau giữ rừng, giữ làng, xây dựng quê hương yên vui hơn
Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi là xã miền núi, địa hình hiểm trở, đi lại còn nhiều khó khăn, trở ngại, nhất là mùa mưa bão. Cả xã có khoảng 2.300 hộ, với gần 8.300 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số Ca Dong (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) chiếm khoảng 3/4 tổng số dân của xã. Do đặc điểm địa hình đồi núi hiểm trở, cùng với tập quán lâu đời nên bà con ở đây sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; nhà ở rải rác nhiều nơi, phổ biến là theo các mảnh đất, mảnh nương lưng chừng đồi núi.
Cả xã Sơn Tây có 13 thôn nhưng tập trung dân cư đông đúc là ở các thôn: Tan Via, Bãi Màu, Huy Măng, Tà Dô, Ra Nhua,... Nhà tôi ở thôn Ra Nhua. Bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp..
Trước Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ra đời cách nay hơn 1 năm, tôi từng tham gia Công an xã, là Công an viên bán chuyên trách. Từ năm 2011, tôi đã là Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thời gian qua, tôi được tin tưởng giao cho hỗ trợ thôn về ANTT. Chia sẻ với những vất vả của các anh Công an, nhiều khi tôi gác việc riêng để nắm bắt tình hình, tâm tư, đời sống của bà con; trong đó có cả những đối tượng từng có thời gian lầm lỗi. Để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, tôi luôn bám sát sự hướng dẫn về nghiệp vụ của lãnh đạo Công an xã. Tôi rất phấn khởi khi được Công an xã đánh giá là người rất có trách nhiệm với công việc và được đồng bào yêu quý.
Do nhiều năm gắn bó với địa phương, nhất là với lực lượng Công an, nên tôi cũng cơ bản hiểu được tình hình ANTT chung của xã, cơ bản là ổn định. Tuy nhiên, đâu đó vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, phát sinh nhiều loại tội phạm như: Ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng;….
Những ngày qua, theo dõi trên tivi, cũng như qua tuyên truyền của cán bộ Công an xã, chúng tôi được biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra. Rất nhiều nội dung, chủ trương, quyết sách chiến lược được Đại hội thảo luận, để thống nhất vào nghị quyết. Cảm nhận được sự đổi thay của đất nước, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những vùng xa, vùng cao, vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, ấm áp. Nhờ Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an, Quân đội mà chúng tôi có đường sá để đi, trường để học hành, trạm y tế, thuốc men để chữa bệnh; điều kiện làm ăn, sinh sống càng ngày càng thuận lợi; nhà cửa được lành lặn hơn; số hộ nghèo giảm rõ rệt...
Chúng tôi tin tưởng, sau khi Đại hội thành công tốt đẹp bằng việc bầu chọn ra những đồng chí lãnh đạo cấp cao rất tài đức, đất nước sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ; nhiều chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được tiếp tục thực hiện. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng khu vực miền núi sẽ tiếp tục được trên quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ; các công trình dân sinh được hình thành rộng khắp hơn; đời sống sản xuất, sinh hoạt của bà con tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa…
Cụ ông Nguyễn Xuyến (SN 1925, ở phường Thuận Hóa, TP Huế): Nhân dân đặt trọn niềm tin, kỳ vọng lớn vào Đại hội XIV
Những ngày này, cùng với người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước, chúng tôi - những người dân ở TP Huế vô cùng phấn khởi, tự hào trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua theo dõi báo đài trong thành phố, tôi thấy từ trung tâm TP Huế đến vùng miền núi, ven biển đều ngập tràn sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc với băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ chào mừng Đại hội XIV của Đảng, mang theo thông điệp về niềm tin, khát vọng và tinh thần đoàn kết của dân tộc.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn và mang tầm vóc lịch sử. Dự thảo văn kiện Đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, qua đó thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến tham gia góp ý, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân.
Tôi nghĩ rằng, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội.
Qua theo dõi tin tức báo chí hàng ngày, người dân phấn khởi khi nhận thấy rằng, lần đầu tiên trong các kỳ Đại hội, Báo cáo Chính trị được xây dựng kèm theo chương trình hành động cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm Nghị quyết của Đại hội có thể triển khai thực hiện ngay sau khi được thông qua.
Với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách mang tính lịch sử, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước ta tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.
Riêng đối với công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV, tôi kỳ vọng công tác này sẽ đảm bảo dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, thống nhất cao theo đúng nguyên tắc của Đảng. Đại hội thành công là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Già làng Rah Lan Y Rin (Ma Thoan), buôn Lé B, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk: Quan tâm hơn nữa để đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát nghèo bền vững
Tôi là người dân tộc Ê đê; tên là Rah Lan Y Rin, nhưng bà con thường gọi Ma Thoan. Tôi gắn bó vùng đất này gần 80 năm nay và đã có hơn 40 năm tuổi Đảng (trong đó có gần 30 năm là cán bộ cơ sở, nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Chi bộ xã Krông Pa, đại biểu HĐND huyện Sơn Hòa, Huyện ủy viên Huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây) nên tôi đặc biệt rất quan tâm đến sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp diễn ra trong vài ngày tới.
Trong nhiều năm qua, nhờ Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), mà cụ thể là Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 1 (2021-2025) theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, mà diện mạo vùng đồng bào DTTS&MN ngày càng đổi mới từ hệ thống giao thông, kênh mương thủy lợi, nước sạch, vệ sinh môi trường, công trình văn hóa, y tế, giáo dục, nhà ở dân cư cho đến các hoạt động hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, mô hình giảm nghèo bền vững…
Trong lần Đại hội Đảng toàn quốc này, tôi thật sự kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2 (2025-2030) có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiều chính sách hỗ trợ, tác động tích cực đến sinh kế của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, giúp người dân vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo đa chiều bền vững. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi chính sách xã hội, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp để đa dạng hóa sinh kế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển và nhân rộng mô hình giảm nghèo…
Xã Suối Trai hiện nay có 19 dân tộc đang cư trú, nhiều nhất là người Kinh, kế đến là Ê đê, Chăm, Ja rai… Mỗi DTTS có nét đặc trưng riêng về văn hóa, đời sống với sự giao thoa văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Do đó, trong quá trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tôi nghĩ cần phải chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.
Già làng A lăng Nháih, xã Avương (Đà Nẵng): Đồng bào Cơ Tu luôn tin Đảng, yêu Đảng, mong đất nước mãi yên bình
Đồng bào Cơ Tu ở xã Avương (Đà Nẵng) nói riêng và người Cơ Tu sống ở trên dãy Trường Sơn nói chung rất tin yêu Đảng, yêu Bác Hồ.
Tại làng Atêếp, xã Avương của già, sau các đợt mưa lũ, sạt lở đất cuối tháng 10 và tháng 11/2025, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, sập đổ hoàn toàn. Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho bà con mà 11 căn nhà đã được xây mới, 16 căn được sửa chữa lại khang trang. Sự hồi sinh của thôn Atêếp sau thiên tai là minh chứng sống động nhất cho tinh thần “trọng dân, gần dân” mà Đảng ta luôn vun đắp. Đồng bào ở đây rất biết ơn sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước.
Qua kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lần này, già mong cái thôn mình sẽ phát triển tốt hơn. Về kinh tế, không chỉ có lúa rẫy, sắn, ngô đủ cho bà con ăn mà bà con phải biết nuôi con bò, con heo, con dê, con gà, con vịt theo cách mới, có cán bộ cầm tay chỉ việc cho bà con không những thoát nghèo mà biết làm giàu.
Về văn hóa, mong Nhà nước hỗ trợ để tiếng nói, điệu múa Tung tung - Da dá và tiếng cồng chiêng của người Cơ Tu mình không bị mai một. Phải cho đám trẻ cái chữ nhưng cũng phải dạy chúng biết ơn cội nguồn, biết ơn rừng.
Đặc biệt, về ANTT, già mong cái thôn lúc nào cũng yên cái bụng như dòng nước suối. Thanh niên không rượu chè, ma túy; không nghe lời xấu của kẻ lạ. Già sẽ cùng các cụ cao niên làm gương, cùng bộ đội biên phòng giữ gìn từng tấc đất quê hương, cùng Công an để bảo vệ bình yên cho bà con để thôn, để xã mãi là phên dậu vững chãi của Tổ quốc.