Cô gái thổi hồn vào phế liệu, làm quà Trung thu cho trẻ em nghèo

09:02 26/09/2023

Những chai nhựa, hộp giấy, lon coca… tưởng chừng như bị bỏ đi đã được Nguyễn Thị Minh Hiền góp nhặt, thổi hồn thành những sản phẩm nghệ thuật xinh xắn. Đây vừa là hoạt động hạn chế rác thải vừa là kế hoạch kiếm tiền của cô gái này để làm quà trung thu cho các bé có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã An Nhơn (Bình Định).

Là một cô gái xinh xắn, thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, Minh Hiền bộc bạch, từ lâu rồi, chị ấp ủ muốn làm điều gì đấy có ý nghĩa dù chỉ là việc rất nhỏ. Dạo gần đây, người dân Nhơn Hưng thật sự ngạc nhiên khi bỗng thấy Hiền đi “móc bọc” vào dịp lễ hội ở tháp Bánh Ít; có hôm thì dạo qua từng nhà, liên hệ từng người để xin ve chai.

Gian hàng handmade của Hiền (áo vàng) tại chợ mới An Nhơn. 

Cho đến khi bắt gặp chị say sưa nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm đầy sáng tạo như chiếc bình cắm hoa, hộp bút, hộp đựng trà, chậu trồng sen đá và chậu cây thuỷ sinh…, nhiều người mới hình dung ra suy nghĩ của chị.

Các sản phẩm độc đáo từ phế liệu do chính đôi bàn tay khéo léo của Hiền làm ra đang được chọn trưng bày tại Gian hàng thủ công tái chế ở khu tháp đồng hồ Chợ mới thị xã An Nhơn, bên cạnh một quầy nước.

Khách hàng đến đây có thể gọi cho mình một ly nước uống dân dã (như khế, sấu, dừa tắc…) với giá bình dân và ngắm nghía các sản phẩm độc đáo của Hiền. Nếu thích, khách sẽ được chị hướng dẫn để có thể tự tay tái chế một món đồ theo cách riêng của mình.

“Vì những câu chuyện ô nhiễm biển, ô nhiễm không khí, động vật ăn phải rác thải nhựa... diễn ra khắp mọi nơi và vì cấp thiết là muốn gây quỹ tổ chức Trung thu cho các bé có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nên mình đã thử tái chế các loại vật dụng mà người khác bỏ đi để bán gây quỹ", Hiền chia sẻ về ý nghĩa của việc mình đang làm.

Không chỉ bán thành phẩm, gian hàng của Hiền còn cung cấp những bộ kit gồm keo, dây thừng, dây len, que gỗ và hoa trang trí… cho khách hàng có nhu cầu và hướng dẫn họ thực hiện với mong muốn từ đây các gia đình có thói quen giữ lại vật dụng có thể tái sử dụng với hình thức khác trước.

Các sản phẩm độc đáo do đôi bàn tay khéo léo Nguyễn Thị Minh Hiền “hô biến” từ rác thải nhựa. 

“Các gia đình đến đây, sau khi được hướng dẫn sẽ có thể tự tay làm ra những sản phẩm xinh xắn. Điều này vừa giúp gắn kết các thành viên gia đình, tạo sân chơi cho các bé rời xa dần các thiết bị điện tử, giúp các em vui chơi, khám phá và hơn thế nữa là giáo dục về bảo vệ môi trường, biết tận dụng những thứ vứt đi để tạo thành những sản phẩm nghệ thuật có giá trị… Chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đó thực sự là điều mà tôi muốn lan tỏa”, Hiền cười chia sẻ thêm.

Hiện tại, Minh Hiền không đơn độc trong hành trình của mình. Đã có vài người bạn đang đồng hành cùng chị. Họ không trực tiếp làm sản phẩm nhưng đã hỗ trợ chị trong việc gom nhặt ve chai, làm lồng đèn lon bia, giới thiệu các hoạt động của nhóm đến cộng đồng.

“Tôi mong muốn những hoạt động dạng này sẽ được duy trì xuyên suốt để có kinh phí cùng vui với cộng đồng vào các dịp khác nhau trong năm. Và cũng từ đó, câu chuyện về hạn chế rác thải và tái sử dụng phế liệu sẽ tiếp tục được nhiều người lưu tâm”, Hiền bộc bạch.

Hội Phụ nữ phường Nhơn Hưng ra mắt tổ liên kết đa dạng hóa các sản phẩm tiêu dùng từ phế liệu. 

Được biết, tại phường Nhơn Hưng, Hội liên hiệp Phụ nữ phường cũng vừa ra mắt Tổ liên kết đa dạng hóa các sản phẩm tiêu dùng từ phế liệu, gồm 12 thành viên.

Các sản phẩm chủ yếu là đồ dùng trong gia đình như giỏ đi chợ, túi xách du lịch, đòn, chậu hoa, kệ gia vị, hộp đựng đồ trang điểm, lọ hoa, ống cắm bút, so đũa,... với giá rất rẻ. Mô hình đã giải quyết việc làm nông nhàn hiệu quả cho các lao động không những ở địa phương mà còn ở các xã/phường lân cận.

Những sản phẩm sáng tạo từ “rác” được gọi là “Món quà ý nghĩa từ tình yêu môi trường” của chị em phụ nữ.

Thông điệp mà các chị muốn lan tỏa đó là: Chiêm ngưỡng, sử dụng những sản phẩm ấy để chúng ta biết rằng không có gì là vứt đi. Mọi thứ đều có giá trị. Hãy biết trân quý và sáng tạo để cuộc sống quanh ta luôn là một mảng xanh tươi đẹp.

Ái Trinh

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文