Đêm không ngủ trước ngày đặc xá

08:18 30/09/2024

Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa, ngày mai (1/10), các phạm nhân có tên trong danh sách được đặc xá sẽ được trở về bên gia đình. Hôm nay, họ được gọi điện cho gia đình thông báo tin vui đặc biệt của mình.  Ngày mai sẽ là ngày đánh dấu sự kiện trọng đại của cuộc đời họ, bởi họ sẽ được tự do viết tiếp ước mơ của chính mình.

22h đêm ở phân trại số 2, Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an, đóng quân trên địa bàn xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội im ắng không tiếng động. Theo quy định, giờ này các phạm nhân đã đi ngủ từ lâu. Tuy nhiên, bên trong buồng giam, nhiều người thao thức không ngủ được, đặc biệt là những người có tên trong danh sách được Chủ tịch nước quyết định đặc xá, bởi chỉ ít giờ đồng hồ nữa thôi, họ sẽ được tự do, sẽ được trở về gia đình sau những tháng ngày xa cách.

Phạm nhân tại Trại giam Thanh Xuân được đặc xá thu dọn hành trang để trở về cộng đồng.

Từ chiều, sau khi được gọi điện về gia đình thông báo sẽ được đặc xá, phạm nhân Giàng A Thống, SN 1970, ở bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu cứ đi ra đi vào, nói lời chia tay với mọi người. Buổi tối, anh ta lôi quần áo ra gấp, cất vào túi vào rồi lại lôi ra gấp, cất. Bây giờ, khi các phạm nhân khác đã ngủ say, Thống lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, đèn điện bảo vệ soi sáng rõ khu giam, soi rõ nhưng con đường, những góc sân hàng ngày Thống và các phạm nhân đi lao động, chơi thể thao, tập thể dục. Anh ta bồn chồn, hết nhìn ngắm khu giam lại lặng lẽ lần những "tài sản" mình sẽ mang về.

Với tội danh mua bán trái phép chất ma tuý, án phạt 15 năm, Giàng A Thống đã ở trong trại giam 10 năm 4 tháng 19 ngày. Đây là quãng thời gian rất dài đối với một con người, đặc biệt là đối với người có hoàn cảnh khó khăn, không người thân thăm nom như Thống. Thống tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, bị Công an TP Hà Nội bắt đầu năm 2014, thi hành án tại Trại giam Thanh Xuân từ 11/11/2014 đến nay, được giảm án.

Sau hơn 4 tháng bị tạm giam và gần tròn 10 năm thi hành án ở Trại giam Thanh Xuân, rất hiếm khi anh ta có người thân đến thăm nom bởi nhà ở quá xa, lại nghèo nên không có điều kiện đến thăm, gửi đồ lưu ký. Do hoàn cảnh khó khăn như vậy nên Tết nào Thống cũng được Ban Giám thị Trại giam Thanh Xuân tặng quà, động viên để yên tâm cải tạo.

Anh ta cho biết, trong hơn 10 năm thi hành án, bố mẹ mất anh ta không về thắp hương được nên rất buồn. Do đã cách li xã hội lâu nên không biết cuộc sống bây giờ thế nào nhưng với nghề mộc học được trong trại giam, khi về sẽ làm thuê cho xưởng mộc ở xã để sinh sống, không bao giờ dính vào ma tuý nữa. "Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, vợ ốm yếu, chỉ làm ruộng. Các con cũng chưa đứa nào lập gia đình nên lần này về, tôi cố gắng làm ăn để có kinh tế cưới vợ cho con".

Để Giàng A Thống yên tâm cải tạo, các cán bộ Trại giam Thanh Xuân thường xuyên động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho anh ta và các phạm nhân khác. Chính vì thế, gần 10 năm thi hành án ở đây, Thống luôn được xếp loại cải tạo khá, tốt. Anh cho biết, ở trại được ăn ngon hơn ở nhà, khi ốm có cán bộ cho thuốc ngay, lại còn được Ban Giám thị tặng quà.

"Tôi mong được về nhà vì còn lao động đỡ đần cho vợ con. Ngoài ra, được tự do đi đâu cũng được thì thích hơn" - Thống chia sẻ. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên ai cho gì Thống cũng nhận, từ đôi dép cũ, quần áo cũ đến chăn, màn, lọ dầu gội, chai nước mắm… Anh ta xin cán bộ cái túi thật to để đựng hết tài sản mang về. "Quần áo cũ nhưng còn tốt lắm, tôi về còn dùng được vài năm" - Thống hồ hởi nói.

Được đặc xá dịp này, phạm nhân Ngô Ngọc Lâm sẽ được về trước 11 tháng. Đây là điều vô cùng ý nghĩa để Lâm có thể thực hiện ước mơ của mình sớm hơn, tìm một công việc chân chính, chăm lo cho bố mẹ, chuộc lại những lỗi lầm. Ngô Ngọc Lâm cho biết, chỉ mong có thể có được công việc chân chính, có thời gian phụng dưỡng, lo cho bố mẹ, trả giá cho những lỗi lầm của mình và sẽ không quay trở lại con đường vi phạm pháp luật nữa.

Cũng được đặc xá đợt này, phạm nhân Đỗ Đức Trung chia sẻ, điều anh ta lo sợ nhất là sau khi đặc xá trở về, không biết xã hội sẽ đón nhận mình như thế nào, mình làm sao để cập nhật được những điều đang diễn ra ở ngoài kia, làm như thế nào để mình có được một công việc ổn định. Làm như thế nào để được xã hội đón nhận? Đối mặt ra sao với những khó khăn để hòa nhập và tìm kiếm một công việc lương thiện? Đây cũng là băn khoăn, trăn trở của rất nhiều phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá.

Các phạm nhân thi hành án tại Trại giam Thanh Xuân tâm sự, khuyên nhủ nhau không tái phạm.

Hiểu được nỗi lo đó, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã chỉ đạo các trại giam tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng, dạy kiến thức pháp luật, các kỹ năng hòa nhập và các kiến thức pháp luật. Đặc biệt là các dự án luật có liên quan trực tiếp với cuộc sống của người dân, đặc biệt là với những phạm nhân mới chấp hành xong án phạt tù và các phạm nhân được đặc xá như: Luật Căn cước, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ…

Bên cạnh đó, trong quá trình thi hành án, phạm nhân cũng được dạy nghề, thi, cấp chứng chỉ và hoàn toàn có thể sử dụng chứng chỉ này đi xin việc phù hợp với nghề mình đã được học để đảm bảo cuộc sống, tránh tâm lý chán nản, tiêu cực và tái phạm tội. Tại Trại giam Thanh Xuân, lớp tái hoà nhập cộng đồng dành cho các phạm nhân được đề nghị Chủ tịch nước đặc xá đã hoàn thành vào giữa tháng 9.

Bên cạnh đó, ngày 26/9 vừa qua, Trại giam Thanh Xuân đã phối hợp với Công an huyện Thanh Oai làm thủ tục cấp Căn cước cho các phạm nhân được đề nghị đặc xá. Theo đó, vào ngày 1/10, cùng với trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các phạm nhân được nhận Căn cước, nhận chứng chỉ nghề, tiền hỗ trợ tàu xe và các hành trang khác để họ làm lại cuộc đời.

Thượng tá Nguyễn Bá Long, Phó Giám thị Trại giam Thanh Xuân cho biết, ngay sau khi có Quyết định đặc xá, Trại đã chủ động tuyên truyền Luật Đặc xá và Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước đến tất cả CBCS và phạm nhân để biết, nghiên cứu thực hiện nghiêm túc. Đơn vị đã niêm yết công khai Quyết định của Chủ tịch nước tại khu thăm gặp gia đình phạm nhân, phòng giam, xưởng lao động phạm nhân; đồng thời xây dựng kịch bản chương trình trên hệ thống loa truyền thanh, phổ biến những quy định về công tác đặc xá đến toàn thể phạm nhân để các phạm nhân tự liên hệ bản thân.

Ngoài việc tuyên truyền, đơn vị đã yêu cầu cán bộ quản giáo phụ trách đội tổ chức họp đội phạm nhân giới thiệu, bình xét và bỏ phiếu kín những phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá. Sau đó, Hội đồng đặc xá của đơn vị xem xét, lập danh sách, hồ sơ người đủ điều kiện đề nghị đặc xá gửi các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn tiếp tục kiểm tra, thẩm định để chuyển lên hội đồng đặc xá cấp trên xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định đặc xá.

"Đơn vị đã triển khai các hoạt động cụ thể, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. Dạy nghề, dạy kỹ năng, chia sẻ động viện với những khó khăn của phạm nhân, quan trọng nhất là truyền cho họ niềm tin vào bản thân, xóa bỏ mặc cảm, vững vàng bắt đầu một cuộc sống mới" - Thượng tá Nguyễn Bá Long cho biết.

Trong 2 ngày 30/9 và ngày 1/10, hàng nghìn phạm nhân ở các cơ sở giam giữ trong cả nước trang trọng tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Đây chính là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời họ, đánh dấu bước ngoặt lớn, trang sách mới để họ viết tiếp những ước mơ còn dang dở của cuộc đời mình.

Phương Thuỷ

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文