Đồng bào vùng cao Quảng Trị phấn khởi khi có nguồn nước sạch

08:03 25/12/2023

Những năm qua, tại Quảng Trị, từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng chủ yếu các bể chứa, lọc nước và hệ thống đường ống dẫn nước tự chảy từ các vùng rừng, hẻm núi sâu về thôn bản. Theo đó, bà con đến các bể chứa, lọc nước tập trung này để mang về sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt.

Quảng Trị có hai huyện vùng cao là Hướng Hóa, Đakrông với khoảng 180 nghìn dân, trong đó chủ yếu người Pa Cô, Vân Kiều và người Kinh, sinh sống tại 34 xã, thị trấn phân bố trên diện tích đất gần 2.400km2. Do phần lớn địa hình là núi, rừng chia cắt hiểm trở, lòng đất đều có đá vôi nên việc đầu tư xây dựng công trình, nhà máy cung cấp, khai thác, xử lý nguồn nước đảm bảo vệ sinh, chất lượng phục vụ cuộc sống người dân ở đây là hết sức khó khăn và tốn kém.      

Những năm qua, tại Quảng Trị, từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng chủ yếu các bể chứa, lọc nước và hệ thống đường ống dẫn nước tự chảy từ các vùng rừng, hẻm núi sâu về thôn bản. Theo đó, bà con đến các bể chứa, lọc nước tập trung này để mang về sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt.

Nước giếng khoan được lọc theo công nghệ RO của Mỹ giúp người dân Hướng Lập cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, do phải đi lấy nước hàng ngày chủ yếu bằng các can, xô và thùng chứa loại nhỏ nên công việc này mất khá nhiều thời gian và bất tiện. Chưa kể vào mùa hè khô hạn, lượng nước ở những khu vực kể trên không còn đủ lớn để cung cấp về thôn bản, người dân vì thế hàng ngày phải dậy từ rất sớm, đi xa hàng chục cây số để tìm kiếm, xách, mang từng can nước về nhà. Trước thực trạng này, UBND huyện Hướng Hóa phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch và lập tờ trình đề xuất UBND tỉnh và Trung ương hỗ trợ nguồn vốn để mua sắm bồn chứa nước tặng đồng bào nghèo ở đây.

Những ngày cuối năm, chúng tôi có mặt ở huyện vùng cao này, chứng kiến cảnh bà con rất vui mừng đón nhận những phần quà là vật tư, thiết bị lọc và chứa nước. Chị Hồ Thị A Nay, thôn Ruộng, xã Hướng Tân bộc bạch: “Mình được hỗ trợ bồn chứa 1.000 lít nước nên vui lắm. Sáng nay, mình và chồng dậy sớm để chạy xe kéo lên đây chở bồn về. Không chỉ có bồn, mà các thiết bị, vật tư khác để lắp, dẫn nước vào bồn đều được Nhà nước cung cấp rất đầy đủ, gia đình về không cần phải mua thêm”. Theo chị Nay, bà con được tặng bồn chứa nước loại lớn nên từ nay sẽ không còn phải vất vả đi lấy nước hàng ngày.

Đang loay hoay bên chiếc bồn chứa nước 1.000 lít mới toanh vừa mới được nhận về, anh Hồ Mương, thôn Trằm, xã Hướng Tân chia sẻ, anh đang tìm, lắp ráp vật tư, thiết bị theo thứ tự vào bồn theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật dự án. Chỉ tay vào bồn chứa nước 500 lít đặt cạnh bên, anh Mương cho biết, chiếc bồn đó gia đình anh dành dụm được 800 nghìn đồng để mua nó cách đây 15 năm. Ban đầu, anh đặt nó cạnh bếp của nhà sàn để tiện lấy nước dùng riêng cho ăn uống nhưng trận bão năm ngoái đã hất nó rơi xuống dưới, khiến nó bị méo mó và rò rỉ, nay chỉ còn chứa nước được một phần.

Do đó, anh đặt nó xuống bên dưới và do chưa có tiền để mua bồn mới thay thế nên gần một năm nay gia đình anh vẫn phải sử dụng nó. Nay được tặng bồn mới, lại chứa tới 1.000 lít nước nên anh rất vui cái bụng!

Trực tiếp tham gia phân bổ, trao tặng bồn chứa nước cho bà con, bà Hồ Minh Quý, cán bộ Phòng Dân tộc huyện Hướng Hóa cho biết, dịp này có gần 1.550 hộ dân thuộc 16 xã, thị trấn trên địa bàn được hỗ trợ bồn chứa nước loại 1000 lít/bồn, với mỗi hộ một bồn. Đến nay, số lượng lớn bồn chứa nước này đã được phân bổ, trao tặng tận tay cho gần hết số hộ dân hưởng lợi, số còn lại sẽ được tiếp tục phân bổ, trao tặng trong những ngày tới và hoàn thành trước Tết dương lịch 2024.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ, bên cạnh các công trình, nhà máy, vật tư, thiết bị cung cấp, khai thác và lọc, chứa nước sạch được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng các nguồn vốn của Nhà nước, những năm qua, đời sống của đồng bào vùng cao ở Quảng Trị còn được quan tâm, giúp đỡ bởi các Mạnh Thường Quân và các đơn vị hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong đó, việc hỗ trợ, giúp đỡ về nguồn nước sạch mang lại ý nghĩa lớn, bởi qua đó chất lượng đời sống của bà con được cải thiện rất đáng kể.

Chị Hồ Thị Vẹm, thôn Cù Bai, xã Hướng Lập (Hướng Hóa) tâm sự, trước đây Nhà nước đầu tư xây dựng một số bể chứa, lọc nước và đường ống dẫn nước kéo từ các vùng rừng núi sâu về giúp dân. Tuy nhiên, trải qua năm tháng, cộng với sự tác động của địa hình hiểm trở, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhất là lũ quét lũ ống hàng năm, nên không ít công trình này đã dần bị hư hỏng, hiện không sử dụng được. Việc sửa chữa, cải tạo chúng cũng rất tốn kém, mà hiệu quả mang lại thường rất thấp, bởi lẽ chỉ khai thác được vào mùa mưa, còn mùa hè hạn hán, người dân phải đi xa hàng cây số vào rừng sâu mới có nước.

“Song chắc chắn từ nay, tình trạng khó khăn về nguồn nước sạch ở đây sẽ được khắc phục, hạn chế hẳn, khi mà cùng một lúc có tới 10 công trình giếng khoan khai thác, lọc và chứa nước sạch theo công nghệ RO của Mỹ được các nhà hảo tâm đầu tư xây dựng, phân bố đều khắp các thôn bản để phục vụ cho đời sống ăn uống, sinh hoạt của bà con”, chị Vẹm vui mừng cho biết thêm.

Ông Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho hay, 10 công trình kể trên có mức kinh phí đầu tư xây dựng hơn 5 tỉ đồng, do đơn vị kêu gọi tài trợ, Bộ Kế hoạch -Đầu tư, Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) đóng góp.

“Cùng với các công trình nước sạch trước đây do các đơn vị vũ trang bao gồm Công an và Bộ đội Biên phòng, các cá nhân và tổ chức hảo tâm khác trong và ngoài tỉnh giúp đỡ, đóng góp xây dựng, bố trí tại nhiều thôn bản trên địa bàn 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông, đây thật sự là những món quà mang nặng nghĩa tình, tri ân đối với nhân dân vùng khó khăn của Quảng Trị, một vùng đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng trong kháng chiến”, ông Thắng nhấn mạnh.

Thanh Bình

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文