Đồng chí Nguyễn Thanh Quất từ trần

13:29 05/03/2025

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Thanh Quất; sinh ngày 13/3/1928; Quê quán: Xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thường trú: Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

Đồng chí Nguyễn Thanh Quất từ trần -0

cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Hai; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương khác; do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 17h9 ngày 4/3/2025 (tức ngày 5 tháng 2 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 98 tuổi.

Lễ tang đồng chí Nguyễn Thanh Quất được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

- Lễ nhập quan vào hồi 4h30 ngày 6/3/2025.

- Lễ viếng: từ 7h30 ngày 6/3/2025 tại Nhà riêng (Số 15, đường Quách Nhẫn 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

- Lễ truy điệu vào hồi 7h30 ngày 7/3/2025.

- An táng tại nghĩa trang quê nhà: Thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

CAND Online

Ở Thanh Hóa, nhắc đến Vi “ngộ”, hiếm ai không biết, đặc biệt là những người làm ăn, kinh doanh hoặc giới cờ bạc, dân ăn chơi, bởi Vi nổi tiếng mấy chục năm nay là kẻ côn đồ cộm cán với câu cửa miệng của dân “làm ăn”: nhất Tuấn “thần đèn”, nhì Đạt “ma”, ba Vi “ngộ”.

Với tinh thần tương thân, tương ái, mong muốn hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, bắt đầu từ chiều 3/8, hơn 300 đoàn viên, thanh niên Công an Điện Biên đã tình nguyện, xung phong vào các bản làng các bản bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ như Mường Luân, Na Son, Xa Dung, Tìa Dình... để giúp người dân dựng lại nhà, dọn dẹp trường học.

Vào thời điểm 13h46 phút ngày 4/8, xảy ra sự cố đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông dẫn đến quá tải các đường dây và máy biến áp 500/220kV ở khu vực lân cận... Đến thời điểm 15h cùng ngày, toàn bộ phụ tải đã được khôi phục. Nắng nóng cực đoan kéo dài đã đẩy công suất điện lên kỷ lục mới 54.500 MW. 

Vừa qua, tình cờ tôi đọc bài viết “Một mối quan hệ lệ thuộc tai hại giữa an ninh và chế độ”, tác giả ghi tên Chu Tuấn Anh, đăng trên trang “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ngày 18/7/2025. Tôi nhận thấy, bài viết là một chuỗi công kích cay độc nhằm vào lực lượng an ninh và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, với ngôn từ cực đoan và suy diễn lệch lạc, phiến diện.

Vì tiền bạc, tình cảm, sức khỏe... hay đơn giản chì vì muốn có một cái nghề để “lùa gà”, nhiều người đã tìm đến “bùa ngải” như một công cụ kiếm tiền. Đánh vào nhu cầu này, các khóa dạy làm “bùa ngải”, xem bói tâm linh thi nhau mọc lên, với những thầy bà tự xưng nhan nhản cõi mạng.

Ngày 4/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời tài xế Hồ Văn Ngọc H (SN 1996, trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) làm rõ hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt khi tham gia giao thông tại đèo Bảo Lộc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.