Gặp những “người hùng” cứu nạn vụ tông xe liên hoàn dốc cầu Phú Mỹ

15:40 09/08/2024

Anh là Trương Văn Thành (SN 1996, quê Quảng Bình), một trong những "người hùng" tham gia cứu anh Lê Khánh Liêm (SN 1983, ngụ quận 4) thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong vụ 8 xe va chạm bốc cháy dưới chân cầu Phú Mỹ được mọi người cảm phục. Ngoài anh Thành ra, còn rất nhiều người khác trực tiếp phá kính cứu người, trong đó có anh Vũ Thanh Tùng...

Ngày 9/8, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ TNGT liên hoàn dưới chân cầu Phú Mỹ khiến 3 xe bị cháy, 5 phương tiện khác bị hư hỏng nặng xảy ra vào chiều 8/8.

Bước đầu xác định, tài xế D. (SN 1987, quê Kiên Giang) điều khiển xe tải đông lạnh bị mất thắng tông hàng loạt phương tiện khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ khiến 8 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ va chạm khiến 8 phương tiện hư hỏng.
3 xe bị cháy sau va chạm.

Trong thời khắc hỗn loạn trên, rất nhiều người không ngại nguy hiểm xông vào khu vực xảy ra sự cố để cứu những người bị mắc kẹt trong những phương tiện bị biến dạng sau va chạm. Là tài xế của 1 trong 3 phương tiện bị ép bẹp dúm và bốc cháy sau đó, anh Lê Khánh Liêm cho biết, những người cứu anh đều như những “người hùng”. Nếu như chỉ chậm vài phút không được cứu, anh đã tử vong trong chiếc xe bốc cháy.

Nhiều người tiếp cận hiện trường tìm kiếm người mắc kẹt.
Họ là công nhân, là tài xế khi phát hiện sự cố đã xông vào tương trợ.
Người đàn ông tìm được tài xế Liêm bị kẹt trong chiếc xe ô tô bị vò nát.
Mọi người tiếp cận phá kính xe, cắt dây an toàn đưa anh Liêm ra ngoài.
Khi anh Liêm được cứu ra khỏi xe, đám cháy bao trùm toàn bộ 3 phương tiện.

Anh Liêm kể lại, sau tai nạn xe của anh bị kẹp giữa đống phương tiện biến dạng, bẹp dúm. Những người đi cùng đã thoát ra ngoài. Riêng anh Liêm do bị vướng dây an toàn nên kẹt cứng trong ghế, toàn thân không thể cử động. Lúc này bên ngoài lửa bắt đầu bùng cháy, sức nóng tỏa ra khủng khiếp, anh Liêm tin chắc là mình sẽ không thể sống sót.

May thay, trong lúc tuyệt vọng, có một nhóm người đã bất chấp nguy hiểm leo lên đống đổ nát, cắt kiếng, cắt dây an toàn và đưa anh ra ngoài. Khi vừa chạm được mặt đất thì chiếc xe của anh Liêm bị lửa bao trùm. “Tôi không bao giờ quên những người đã sinh ra tôi lần thứ 2”- anh Liêm nghẹn ngào.

Đoạn clip giải cứu được đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi thán phục. Trong clip họ leo lên đống đổ nát, kêu gọi nhau đẩy các phương tiện qua một bên nhưng các phương tiện cứ dính chặt, vo tròn. Ba người mặc áo công nhân đã nhảy lên đống phương tiện hư hỏng trên dùng tay không giật bể kính chắn gió, sau đó dùng kéo cắt kính, cắt dây đai an toàn và đưa nạn nhân ra ngoài. Một số người dùng bình chữa cháy mini xịt vào dập lửa. 

Anh Vũ Thanh Tùng (SN 1997, làm kỹ thuật thiết bị vệ sinh và bếp tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) vẫn nhớ như in khoảnh khắc vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ. Chiều hôm đó, khi đi ngang qua, chứng kiến tai nạn, anh Tùng không khỏi rùng mình. Dừng phương tiện để xem thử thì thấy 2 chiếc xe bẹp dúm, đầu xe tải cũng biến dạng nặng. Thấy mọi người xông vào cứu người, anh Tùng cũng bỏ xe lao vào.

Anh Tùng cùng những người dân dập lửa, đẩy xe và cùng hỗ trợ đưa anh Liêm bị mắc kẹt ra khỏi chiếc xe biến dạng. Anh Tùng cười hiền cho biết: “Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều. Thấy xe bẹp dúm nghĩ có người mắc kẹt ở trong thì lao vào cứu thôi!”.

Anh Trương Văn Thành là tài xế chạy xe đường dài. Vì anh đang trên đường chở hàng nên chúng tôi chỉ tiếp xúc được với anh qua điện thoại. Kể lại thời khắc cùng những người khác cứu anh Liêm, anh Thành vẫn chưa hết bàng hoàng. Thời điểm trên anh Thành đang điều khiển xe đầu kéo từ Đồng Nai lên cảng Tân Thuận (quận 7) để lấy hàng.

Sự cố khiến khu vực cầu Phú Mỹ tê liệt.
Anh Tùng kể lại giây phút cùng mọi người cứu tài xế mắc kẹt trong vụ va chạm dưới chân cầu Phú Mỹ.

Khi vừa đến dốc cầu Phú Mỹ, anh thấy làn ngược lại các phương tiện va chạm kinh hoàng, khói bốc lên nghi ngút, tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ các phương tiện gặp nạn. Không chần chừ, anh Thành dừng xe và lấy bình cứu hỏa trên xe mình xuống và xông vào khu vực nguy hiểm dập lửa. Vừa dập lửa, anh Thành cùng một số người khác cứu 5 người bị kẹt trong 2 chiếc xe bẹp dúm trước đầu xe đông lạnh ra ngoài. Rà soát các phương tiện, mọi người tưởng đã không còn ai mắc kẹt nhưng trong chiếc Volvo màu đen, lại có tiếng kêu cứu vang lên.

Chiếc xe biến dạng hoàn toàn, phía sau lửa bắt đầu bốc lên. Một thanh niên nhảy lên đầu xe dùng tay cố kéo chiếc kính chắn gió đã vỡ để đưa anh Liêm ra ngoài nhưng kính chắn gió dù vỡ vẫn rất chắc. Người này hô lớn “có gì để cắt kính không?”. “Lúc này không biết ai dúi vào tay tôi cái kéo, tôi vội đưa lên trên cho anh công nhân. Kính xe được cắt, nhiều người hợp lực kéo anh Liêm ra khỏi xe, chỉ tích tắc sau xe bị ngọn lửa bao trùm", anh Thành kể.

Nếu không có những người dũng cảm như anh Tùng, anh Thành và những người khác có lẽ nạn nhân sẽ khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Sau khi cứu người xong, anh Thành vội ra xe rời đi để tránh phần đường ngược lại bị ùn ứ. Được hỏi vì sao anh nguy hiểm như vậy nhưng anh và những người dân vẫn lao vào dập lửa, cứu người. Anh Thành cho hay: “Đa phần anh em tham gia cứu người là tài xế. Họ đã từng gặp không biết bao nhiêu vụ TNGT trên đường mưu sinh, nên việc tương trợ khi thấy có người gặp nạn là việc cần làm. Những lúc như thế ai cũng mong các nạn nhân được cứu sống nên không suy nghĩ nhiều, không thấy mệt mỏi nhưng lúc về nhà mới thấy thân thể rã rời!”.

Được biết, ngày 9/8, Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cùng Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) đang xác minh danh tính, tìm những người đã giải cứu người gặp nạn trong vụ tại nạn ở dốc cầu Phú Mỹ để khen thưởng. 

M.Đức

Trưa 12/9, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại các khoa điều trị, những người dân vô cùng may mắn đã sống sót sau cơn lũ dữ ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đang được điều trị tích cực. Nỗi bàng hoàng, đau đớn vẫn vương trên những gương mặt thất thần…

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12h30 ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.

Để đưa thi thể nạn nhân về huyện Nguyên Bình bàn giao an toàn cho gia đình, CBCS Công an huyện Bảo Lạc phải trực tiếp đi bộ hơn 20km, khiêng thi thể vượt qua nhiều tuyến đường nguy hiểm, do quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng vì đất đá sạt lở và mưa lũ.

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Cục Truyền thông CAND tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, đại diện lãnh đạo Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND, các phòng chức năng và CBCS, nhân viên Cục Truyền thông CAND.

Do nước sông Bưởi lên cao, những ngày qua, hàng trăm hộ dân tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá bị ngập lụt. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng tại chỗ dùng thuyền cứu trợ, cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân.

Bị can Hoàng Quốc Vượng (cựu Chủ tịch EVN, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) và bị can Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc Bộ Công thương tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi, qua đó gây ra thiệt hại hơn 937 tỷ đồng cho EVN (tính đến ngày 28/6/2023).

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố sau bão số 3, ngày 12/9, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão, lũ gây ra

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文