Ghen tuông, đâm chết người tình rồi về nhà treo cổ tự tử

21:18 20/03/2025

Đối tượng hẹn người phụ nữ ra nói chuyện và sử dụng hung khí đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng chạy từ Bình Chánh về quận 8, vào nhà treo cổ tự tử...

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một đối tượng cầm hung khí đâm gục một người phụ nữ trước một ngôi chùa trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1 cũ, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) rồi lên xe máy bỏ đi.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Người dân lại kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong nên báo với Công an. Bước đầu xác định nạn nhân tên T. (SN 1988, ngụ Bình Tân). Từ các manh mối thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nghi can gây án khoảng 40 tuổi, có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, sống ở phường 15, quận 8 nên tổ chức truy xét. Tuy nhiên khi các tổ công tác đến căn nhà thì phát hiện nghi can đã treo cổ tự tử.

Bước đầu xác định vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm. Trước khi gây án đối tượng đã nhắn tin cho nạn nhân hẹn qua xã Tân Kiên nói chuyện. Khi đến điểm hẹn cả 2 nảy sinh mâu thuẫn, đối tượng đã gây ra vụ việc trên.

Được biết, đối tượng từng có tiền án nên người nhà của nạn nhân đã ngăn cản không cho 2 bên tìm hiểu. Thời gian gần đây, nạn nhân hạn chế gặp và liên lạc với đối tượng nên đối tượng nghi ngờ bạn gái có người khác rồi ghen tuông và gây ra vụ việc đau lòng trên.

M.Đ

Ngày 27/11, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và trao phần quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Những ngày cuối tháng 11/2025, dù nước lũ đã rút khỏi các thôn xóm ở Gia Lai, nhưng vẫn còn đó những khung cảnh xác xơ, tiêu điều, lấm lem bùn đất. Bà con nhân dân đang bắt tay dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Nhưng họ cũng dành thời gian viết những lá thư tay mộc mạc để gửi đến lực lượng Công an - những người đã dầm mưa, ngâm mình trong nước lũ để đi về phía nhân dân.

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một "đế chế" mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.

Từ một cơ sở lập trình trá hình trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã lần đến loạt chi nhánh, thu giữ hàng trăm thiết bị và hơn 1,2 tỷ đồng. Vụ án phơi bày thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, đó là núp bóng doanh nghiệp để tổ chức đánh bạc xuyên biên giới.

6 phương tiện đang di chuyển trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương thì bất ngờ gặp sự cố khiến các phương tiện hư hỏng phần đầu và đuôi phương tiện. CSGT đã nhanh chóng giải quyết sự cố để cao tốc không bị ùn ứ nghiêm trọng…

Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế xe tải đang điều khiển phương tiện đã hạ kính và cầm dao liên tục tục chỉ về phía xe có người đang quay clip chạy song song trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ. 

Chuỗi thẩm mỹ viện đình đám Mailisa đang thu hút sự chú ý khi lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành. Vụ việc đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của sản phẩm, nguồn gốc mỹ phẩm và trách nhiệm pháp lý trong ngành thẩm mỹ đang bùng nổ nhưng thiếu kiểm soát chặt chẽ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文