Giáo viên vay tiền, hiệu trưởng bị khủng bố

15:59 28/03/2022

Đối tượng đòi nợ gọi điện thoại chửi bới, đe dọa nếu bà H. không trả nợ sẽ cho xe tông Hiệu trưởng nhà trường…vì bao che cho giáo viên.

Ngày 28/3, ông Phan Thế Điệp, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) xác nhận vừa gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an yêu cầu can thiệp việc ông và người thân bị một số đối tượng khủng bố qua điện thoại, trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, công việc và cuộc sống.

Thông tin giả mạo ông Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước. 

Theo ông Điệp, ngày 21/3, một giọng nam gọi điện yêu cầu ông phải kêu bà M.T.T.H. (giáo viên nhà trường) trả nợ cho anh ta. Trong điện thoại, người này chửi bới, đe dọa nếu bà H. không trả nợ, họ sẽ cho xe tông ông Điệp…vì ông bao che cho bà H. “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường có buổi làm việc với Tổ trưởng chuyên môn của bà H. và Tổ trưởng chuyên môn đã có gặp trao đổi về vấn đề này và tìm hướng giải quyết”, ông Điệp cho biết.

Theo giải trình của bà H., tháng 1/2019, bà có hợp đồng vay ngân hàng chi nhánh tại phường 7, TP Cà Mau với số tiền 15 triệu đồng. Đến ngày 25/12/2020 là dứt hợp đồng, mỗi tháng bà H. phải đóng là 845.000 đồng. Vì khó khăn, bà H. không hoàn thành đúng hợp đồng và nợ lại ngân hàng hơn 11 triệu đồng. Vào ngày 21/3/2022, bà H. nhận được điện thoại từ một người đàn ông lạ yêu cầu phải thanh toán hợp đồng 20 triệu đồng vì người này nói đã mua nợ bên ngân hàng. “Tôi năn nỉ cho tôi trả lãi hàng tháng như hợp đồng, nhưng người này không đồng ý và điện thoại cho tất cả người quen của tôi, kể cả thầy Hiệu trưởng nơi tôi đang công tác để hăm dọa”, bà H. trình bày trong đơn.

Thông tin mà đối tượng đòi nợ khủng bố ông Phạm Thế Điệp trên mạng xã hội. 
Đến chiều 24/3, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền phát hiện trên mạng xã hội Facebook đăng trên hình ảnh của ông ghép với bà H. với nội dung: “Đối tượng bao che người trốn nợ P.T.Đ. là Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền có mối quan hệ bí mật với giáo viên M.T.T.H. Bao che cho đối tượng trốn nợ”. Bà H. khẳng định, việc bà vay mượn tiền không liên quan đến ông Điệp vì ông không ký hồ sơ vay vốn. Hơn nữa, ông Điệp chỉ mới về trường công tác khoảng 1 năm nay, nên việc vay nợ không liên quan đến ông.

Trước đó, ông Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cũng bị kẻ xấu “bêu riếu” trên mạng xã hội với lời kêu gọi hỗ trợ một học sinh của trường vì ham chơi, ăn xài nợ nần 60 triệu đồng và đang tiếp tục được đi học.

Cụ thể, nội dung có đoạn: “Tôi là Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nay tôi thay mặt Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước xin cộng đồng mạng cùng các mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ cho gia đình học sinh của chúng tôi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn… Do ham tiêu xài, ăn chơi lười lao động nên đang nợ hơn 60.000.000 đồng, hiện tại không còn đủ khả năng trả nợ và chi trả học phí mà Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước chúng tôi không thể hỗ trợ trả nợ được”.

Trước thông tin này, ông Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước và được xác nhận, ông chính là một trong hai người trong ảnh kèm nội dung được đăng tải và khẳng định cá nhân ông cũng như Ban Giám hiệu Trường THPT Cái Nước không có bất cứ lời kêu gọi quyên góp nào như thế. Ông Vũ đã làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp để không bị ảnh hưởng công việc và cuộc sống.

Văn Đức

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文