Giữ bình yên nơi phố biển Mỹ An

07:09 20/07/2025

Ông Hoàng Anh Khoái bộc bạch, phần thưởng lớn nhất với ông không nằm ở giấy khen hay giải thưởng; mà đó là khi người dân trong khu dân cư an tâm sống, yên lòng làm ăn, trẻ nhỏ được an toàn đến trường, còn người từng lầm lỗi có nhiều cơ hội quay về nẻo thiện; đó là sự tin yêu, trân trọng mà người dân dành cho người "gác cổng bình yên" nơi phố biển Đà Nẵng.

Tôi biết ông Hoàng Anh Khoái, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT khu dân cư 18, phường Mỹ An (nay Mỹ An cùng với các phường Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý hợp thành phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cách nay hơn 1 năm, trong lần tìm hiểu tư liệu liên quan liệt sĩ Lê Văn Thuật, hy sinh khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, để thực hiện bài viết cho ấn phẩm chuyên đề An ninh thế giới (bài: Thống nhất non sông, con gái mới biết cha mình hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ). Cụ Lê Văn Thuật là anh ruột cụ thân phụ của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; và là ông ngoại của ông Khoái…

Gần dân, hiểu dân, vì dân…

Xuất thân từ một gia đình lao động, ông Khoái sớm bén duyên với công tác giữ gìn trật tự từ những ngày đầu địa phương hình thành lực lượng bảo vệ ANTT, và từ cách nay tròn 1 năm, chính thức trở thành “cánh tay nối dài” của Công an cơ sở. Thời gian qua, với vai trò Tổ trưởng, không chỉ tham mưu hiệu quả cho chính quyền và Công an phường về công tác xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, ông còn là người truyền cảm hứng cho các thành viên trong tổ, là cầu nối giữa người dân và lực lượng Công an chính quy và là một trong những điểm tựa vững chắc cho công tác giữ gìn ANTT địa phương.

Ông Hoàng Anh Khoái (thứ hai từ phải sang), Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT khu dân cư 18, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phối hợp cùng nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Với phương châm “Phòng ngừa là then chốt”, không chờ khi có chuyện mới xuất hiện mà dù nắng mưa hay dông bão, đặc biệt là vào ban đêm, dịp lễ, Tết – những thời điểm tội phạm thường lợi dụng sơ hở, ông Khoái luôn kiên trì cùng anh em tổ chức tuần tra theo các kế hoạch mà ông đã chủ động xây dựng trước đó. Ông phối hợp tốt với lực lượng Công an đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa tại địa phương. Trong một năm vừa qua, ông đã hỗ trợ Công an phường kiểm tra 135 lượt nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng; hỗ trợ cập nhật thông tin 300 nhân khẩu; tổ chức 14 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Người dân cho biết điều ấn tượng ở ông Khoái chính là sự gần gũi, sâu sát. “Chú Khoái thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh từng hộ dân chúng tôi nhằm để hỗ trợ, chia sẻ”, một người dân kể. Chính nhờ sự gần gũi đó mà thời gian qua, ông Khoái luôn có được nguồn tin tốt, từ đó cung cấp cho Công an phường đến 25 tin báo quan trọng, góp phần làm rõ hơn 190 vụ việc liên quan đến ANTT. Không vụ việc nào xảy ra trong khu vực mà ông không biết hoặc không có mặt hỗ trợ giải quyết.

Với suy nghĩ “muốn người dân chấp hành pháp luật thì phải giúp bà con hiểu rõ pháp luật”, Tổ trưởng Hoàng Anh Khoái rất chú trọng công tác tuyên truyền. Một năm qua, ông đã tích cực hỗ trợ Công an phường tổ chức 30 buổi tuyên truyền, thu hút gần 1.000 lượt người dân tham dự. Không chỉ phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền, ông còn tận dụng mạng xã hội để đăng tải hàng chục bài viết phổ biến pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp, từ đó góp phần xây dựng ý thức tự phòng, tự quản trong cộng đồng và ý thức tuân thủ pháp luật.

Nhận thức rõ vai trò then chốt của công tác PCCC trong khu dân cư ở phố biển Mỹ An, ông Khoái đã phối hợp với lực dân phòng, Công an phường tổ chức 15 buổi tuyên truyền chuyên đề, thu hút 750 lượt người tham dự; hỗ trợ kiểm tra an toàn PCCC tại 40 cơ sở; tham gia 18 buổi thực tập phương án chữa cháy. Nhờ nỗ lực này mà nhiều năm, khu dân cư nơi ông phụ trách không xảy ra vụ cháy nổ nào; 100% hộ dân được trang bị bình chữa cháy - điều chưa từng có trước đây.

Niềm tin của dân là phần thưởng lớn nhất

Không dừng lại ở việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, ông Khoái còn được tin tưởng, giao nhiệm vụ đặc biệt - phối hợp với các tổ chức đoàn thể để vận động, theo dõi và hỗ trợ các đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, cá nhân ông đã trực tiếp cảm hóa thành công 8 trường hợp, trong số này có chị T.T.A. “Sau khi chấp hành xong bản án 18 tháng tù, chị A về lại địa phương và chúng tôi đã thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, tạo điều kiện sinh kế cho chị. Đến giờ, không chỉ có quán cà phê với khách đều đặn, thu nhập ổn định, chị còn tích cực tham gia công việc thiện nguyện và hỗ trợ người nghèo”, ông Khoái tâm đắc kể thêm.

Ông Hoàng Anh Khoái trong lần thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Với những đóng góp bền bỉ và hiệu quả, riêng năm 2024, ông Hoàng Anh Khoái đã nhiều lần được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng. Đáng chú ý, theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đồng chí Hoàng Anh Khoái là một trong hai điển hình tiên tiến thuộc lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở của TP Đà Nẵng được Công an thành phố xét chọn, giới thiệu để dự Đại hội thi đua Vì ANTQ lần thứ IX (dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8/2025 tới).

Trò chuyện thêm với PV Báo CAND, ông Hoàng Anh Khoái bộc bạch, phần thưởng lớn nhất với ông không nằm ở giấy khen hay giải thưởng; mà đó là khi người dân trong khu dân cư an tâm sống, yên lòng làm ăn, trẻ nhỏ được an toàn đến trường, còn người từng lầm lỗi có nhiều cơ hội quay về nẻo thiện; đó là sự tin yêu, trân trọng mà người dân dành cho người "gác cổng bình yên" nơi phố biển Đà Nẵng.

“Giữa cuộc sống ngày càng bộn bề, thậm chí có nhiều biến động, tấm gương của ông Hoàng Anh Khoái như một nhắc nhở sâu sắc về giá trị của lòng nhiệt huyết, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm trong phục vụ cộng đồng. Ông không chỉ là một cán bộ ANTT gương mẫu mà còn là tấm gương sáng lan tỏa niềm tin, sự tử tế giữa đời thường...”, một cán bộ phường Ngũ Hành Sơn bộc bạch.

Thái Bình

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文