Giữ bình yên xứ Đạo

10:15 07/08/2022

“Một chiều hè oi ả, hồ hởi đón chúng tôi tại cổng nhà dưới tán cây lộc vừng rợp mát, ông Vũ Mạnh Tiến ở tiểu khu Kiện, thị trấn Kiện Khê, Hà Nam trông khỏe khoắn trong chiếc áo phông màu trắng bạc, tô đậm làn da bánh mật của một người yêu thích thể dục thể thao.

Là người Công giáo, bận nhiều việc đạo nhưng ông Tiến vẫn luôn nhiệt huyết và có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Nhắc đến ông Vũ Mạnh Tiến, không ai trong tiểu khu Kiện không biết đến ông với vai trò nòng cốt trong Mặt trận Tổ quốc thị trấn, một người giáo dân luôn coi trách nhiệm xã hội là một bổn phận của người Công giáo.

Ông Vũ Mạnh Tiến trao đổi về lợi ích của hòm thư trong đảm bảo ANTT.

Không nề hà tuổi tác, xác định công tác dân vận có ý nghĩa rất quan trọng, ông thường xuyên tranh thủ thời gian đến các gia đình bà con giáo dân để gần gũi, trao đổi tâm sự, vận động mọi người nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chấp hành tốt pháp luật, nhất là tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền vận động thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”... để giữ gìn ANTT tại địa bàn nơi cư trú. Đồng thời xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy ước, hương ước phù hợp với chuẩn mực văn hóa dân tộc và những lời răn của Giáo hội.

Nhờ có sự giải thích, vận động tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tiểu khu tới từng hộ gia đình, 100% hộ dân tiểu khu Kiện ngày càng yên tâm, tin tưởng và hăng hái thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết, nhất trí, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Từ đó, số vụ việc liên quan đến ANTT tại địa bàn tiểu khu giảm về số lượng và tính chất, mức độ theo từng năm, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Anh N.V.T, sinh năm 1977, trú tại Tiểu Khu Kiện bồi hồi nhớ lại: “Tôi đã từng có một thời lầm lỗi, sau khi mãn hạn tù trở về, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự quan tâm, động viên thường xuyên của bác Tiến, tôi đã quyết tâm đi học nghề và mở một quán cắt tóc nhỏ tại gia đình, nay có thu nhập ổn định, nuôi dạy các cháu chăm ngoan học giỏi. Gia đình tôi từ đây sẽ luôn chấp hành tốt quy định tại địa phương, tham gia tích cực các phong trào để được mọi người tin yêu một lần nữa…”.

Được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn, ông Tiến cũng rất tâm huyết với sự nghiệp "trồng người”, góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Bởi vậy, tranh thủ nhiều nguồn lực xã hội, ông cùng các thành viên trong Hội Khuyến học thị trấn tích cực vận động các mạnh thường quân, trao hàng trăm suất quà, phần thưởng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, các cháu đỗ các trường cao đẳng, đại học với nguồn kinh phí từ 40 - 50 triệu đồng mỗi năm.

Để sâu sát hơn các hoàn cảnh thực tế, ông cùng đại diện đoàn, hội, các gia đình gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư tình cảm các con em nhằm định hướng cách thức tháo gỡ những khó khăn trước mắt, động viên các cháu chăm chỉ học tập, nhất là con em trong các gia đình có bố mẹ từng lầm lỗi ổn định tư tưởng, không vì những việc làm của bố mẹ mà tự ti, mặc cảm, xao nhãng việc học hành. Phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho các cháu về mọi mặt, thường xuyên quan tâm, gần gũi, khích lệ; miễn, giảm học phí để các cháu có chỗ dựa tinh thần, yên tâm học tập, rèn luyện, không bị kỳ thị, xa lánh. Trách nhiệm cộng đồng đã thôi thúc ông luôn chủ động tìm mọi biện pháp để giúp đỡ, đồng hành cùng những cháu đang độ tuổi đến trường, vun vén cho những mầm non có tương lai ngày càng xanh, giúp xứ họ đạo tiểu khu Kiện ngày càng tốt đẹp.

“Bác Tiến đã thường xuyên giáo dục con em trong gia đình và nhắc nhở trong đồng bào có đạo chúng tôi nhận thức sâu sắc về các giá trị truyền thống của dân tộc và quê hương; tinh thần phấn đấu cố gắng vươn lên trong học tập để sau này có kiến thức trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Quan trọng nhất phải luôn đặt khối đại đoàn kết toàn dân lên trên hết để xã hội tốt đẹp hơn” – Giáo dân Nguyễn Thị Lan, tiểu khu Kiện chia sẻ.

Đánh giá về những đóng góp của ông, Chủ tịch MTTQ thị trấn Nguyễn Đức Nhu khẳng định: “Thực tế năm 2021 vừa qua, việc học tập của các cháu gặp nhiều khó khăn, có lúc bị gián đoạn do tình hình dịch bệnh phức tạp, thị trấn Kiện Khê vẫn có gần 700 cháu đạt học sinh giỏi và học sinh tiên tiến, 30 cháu nhà nghèo vượt khó, kết quả đó là sự chung tay của nhân dân và chính quyền các cấp thị trấn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội Khuyến học thị trấn Kiện Khê”. Và có lẽ đó là phần thưởng lớn nhất đối với ông Vũ Mạnh Tiến.

Dưới ngôi nhà ngói đỏ truyền thống của quê hương, thấy chúng tôi trầm trồ trước “bộ sưu tập” huy chương vàng, bạc, đồng giải bơi của địa phương và toàn quốc, không nghĩ rằng dù ông đã bạc trắng mái đầu nhưng vẫn hăng hái tham gia nhiều hoạt động và còn đạt được nhiều thành tích cho quê hương như vậy, ông cười rạng rỡ: “Tôi tích cực tham gia các hoạt động phong trào để chia sẻ niềm tự hào, xây dựng quê hương, đồng thời qua đó khẳng định ý chí tự lực rèn luyện, khỏe để xây dựng Tổ quốc”. Nói rồi, ông Tiến xòe ra đôi bàn tay rắn giỏi, cười hóm hỉnh: “Đối với tôi chỗ huy chương này là cả một kho báu đấy”…

Cao Hồng

Bằng những việc làm cụ thể như hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai di chuyển và hoàn tất thủ tục bầu cử, cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi.

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文