Hai anh em ruột mất tích khi đang tắm biển Đà Nẵng

13:49 12/04/2024

Khi tắm biển cùng nhóm bạn, hai anh em B. và Tr. không may bị sóng cuốn trôi, mất tích. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng hô hoán người dân gần đó đến hỗ trợ nhưng không kịp. Hiện nay, hơn 100 người đang tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân.

Đến 14h ngày 12/4, các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm hai anh em ruột mất tích khi tắm biển ở địa bàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, hai anh em gồm P.G.B và P.B.Tr (cùng SN 2010, trú TP Đà Nẵng) đi cùng nhóm bạn đến khu vực bãi biển Tân Trà nằm trên đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tắm biển.

Bãi biển Tân Trà, nơi hai anh em B và Tr mất tích khi đang tắm biển cùng nhóm bạn. 
Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm hai anh em P.G.B và P.B.Tr, tuy nhiên, do biển có gió to và sóng lớn nên đến 14h cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Trong lúc tắm biển, B. và Tr. không may bị sóng cuốn trôi, mất tích. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng hô hoán người dân gần đó đến hỗ trợ nhưng không kịp. Hiện nay, hơn 100 người đang tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân.

Ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Hòa Hải cho biết, hai anh em B và Tr đang học tại một trường THCS trên địa bàn.

"Hiện lực lượng Công an, dân quân, Biên phòng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, nhân viên các Resort xung quanh cùng người dân đang tích cực tìm kiếm hai anh em. Tuy nhiên, do biển có gió to và sóng lớn nên vẫn chưa có kết quả", ông Trung thông tin.

Hoài Thu

Nhiều nhà cửa tốc mái, cây cối bật gốc đổ la liệt, không điện, không nước và không sóng viễn thông trong nhiều giờ cho đến nay. Đó là những gì bão cơn Yagi vừa đi qua… để lại cho Hải Phòng.

Sáng 8/9, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, anh cùng đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc và lãnh đạo ban, ngành đang đến hiện trường vụ sạt lở làm 5 người thương vong.

Cơn bão số 3 qua đi nhưng đã để lại hậu quả rất nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau một đêm trắng chống bão giúp dân, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội lại bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả của cơn bão để lại, đảm bảo đường thông, hè thoáng cho người dân đi lại vì hàng nghìn cây xanh bị gẫy, đổ nằm la liệt trên các tuyến đường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài Bão yêu cầu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước. Hơn lúc nào hết, đây là lúc người dân cần sự hỗ trợ, các lực lượng chức năng phải làm hết lòng, hết sức với trách nhiệm cao nhất vì nhân dân.

Từ chiều qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa nhiều và mưa rất to, dẫn đến một số địa điểm bị sạt lở, một số đoạn ngầm qua suối bị ngập hoàn toàn. Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thức trắng đêm đối phó với lũ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文