Hàng nghìn người dân xứ Huế đến nhà thờ đón Giáng sinh

22:40 24/12/2023

Tối 24/12, dù thời tiết ở tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rét, song vẫn có rất đông người dân địa phương và du khách tập trung đến các nhà thờ lớn ở trung tâm TP Huế đón lễ Giáng sinh năm 2023.

Những ngày qua, dù thời tiết không được thuận lợi nhưng các chức sắc, chức việc và giáo dân tại các giáo xứ Phủ Cam, Fanxico, Dòng chúa Cứu Thế và Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã nỗ lực trang trí nhà thờ, cây thông, hang đá, tiểu cảnh… để đón lễ Giáng sinh 2023.

Nhà thờ Dòng chúa Cứu Thế, TP Huế lung linh trong đêm Giáng sinh 2023. (Ảnh: V.T).

Giáng sinh năm nay, các giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Huế đều có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, thiết thực. Các giáo dân đều thực hiện đúng thông điệp “Kính Chúa, yêu nước vì hạnh phúc của nhân dân”.

Các thanh, thiếu nhi biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ Giáng sinh tại nhà thờ Dòng chúa Cứu thế, TP Huế.

Ông Đặng Văn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam Huế cho biết, Giáng sinh năm nay thêm phần ý nghĩa khi giáo dân cũng đóng góp những phần quà giúp bà con nghèo khó. Giáo xứ đã trao 200 suất quà tặng những người già neo đơn bệnh tật, những người lao động nghèo, bán vé số, chạy xe ôm. Nhiều gia đình có con cháu ở xa đã kịp về quây quần bên nhau trong mùa Giáng sinh đầm ấm. 

Thời tiết mưa rét nhưng có nhiều người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhà thờ đón Giáng sinh trong tối 24/12. (Ảnh: V.T).

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế cho hay, mùa Giáng sinh không chỉ dành riêng cho người Công giáo mà là một ngày lễ mang ý nghĩa của tình thương, ngày lễ của hòa bình, yêu thương. “Trong dịp lễ Noel này, ngoài dịp tham dự thánh lễ, người Công giáo còn tham gia các hoạt động bác ái từ thiện, chia sẻ tình thương bằng những cuộc thăm viếng, bằng những món quà dành cho người nghèo, không phân biệt thành phần xã hội hay tôn giáo. Noel không chỉ là lễ của người Công giáo, Noel ngày càng trở nên là lễ hội của đại chúng, của muôn người, của cả hành tinh và của toàn thể người dân Việt Nam”, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cho hay.

Ông già Noel được trang trí bên ngoài sân một nhà thờ.

TP Huế hiện có khoảng hơn 3.000 hộ dân sinh sống tại 29 phường, 7 xã theo đạo Thiên chúa giáo, trong đó tập trung chủ yếu ở các phường Kim Long, Trường An, Phước Vĩnh, phường Phường Đúc, Thủy Xuân.

Những năm qua, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực lao động sản xuất, sống “tốt đời đẹp đạo” và “kính Chúa yêu nước”. Hàng nghìn giáo dân tại các giáo xứ ở địa bàn tỉnh tích cực tham gia giữ gìn ANTT, thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều giáo dân đã trở thành tấm gương sáng trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn cơ sở.

Anh Khoa

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文