Hành trình giành giật sự sống trong vụ cháy quán cafe làm 11 người tử vong

16:50 19/12/2024

Chiều 19/12, tại trụ sở Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội, chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Minh Đức, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2, người trực tiếp cùng tổ công tác tiếp cận các nạn nhân, đưa người bị thương xuống đất an toàn.

Trung tá Nguyễn Minh Đức kể lại, ngay khi nhận được tin báo chi viện cùng các tổ công tác khác đến hiện trường vụ cháy lớn tại quán cafe, địa chỉ số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, anh cùng đồng đội đi 2 xe chữa cháy và 1 xe thang nhanh chóng đến vụ hỏa hoạn.

Lửa, khói, khí độc bốc lên nghi ngút trong quán cafe.

Khi các anh đến nơi, toàn bộ quán cafe “Hát cho nhau nghe” đã bị cháy hoàn toàn mặt trước và đang có dấu hiệu cháy lan lên tầng 2, tầng 3; đồng thời tỏa ra rất nhiều khói, khí độc. Nhận định tình hình phương án chữa cháy, nhóm của Trung tá Nguyễn Minh Đức chia làm 3 mũi để tiếp cận vào bên trong và bên ngoài của căn nhà. Mũi thứ 1, sử dụng thang 3 chữa cháy để tiếp cận phía sau của căn nhà để vừa chữa cháy, vừa làm mát, thoát khói rồi đi từ tầng 4 xuống; mũi thứ 2 sử dụng xe thang phía trước căn nhà, rọi đèn để trinh sát xác định xem có người mắc kẹt bên trong; còn mũi thứ 3 do Trung tá Nguyễn Minh Đức dẫn đầu sẽ đi cửa chính tầng 1, sử dụng lăng vòi chữa cháy đi xuyên qua khu vực đám cháy.

Trung tá Nguyễn Minh Đức ra hiệu lệnh để Đại úy Vũ Trí Dũng điều khiển xe thang vào khu vực ban công, đưa các nạn nhân xuống đất an toàn.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Minh Đức: “Xăng dầu cháy tốc độ nhanh, khí độc xộc vào bên trong khiến nạn nhân hít phải, ngất luôn, không khả năng thoát hiểm lên tầng trên. Khi chúng tôi vào bên trong, phát hiện trong nhà vệ sinh tầng 1 có 5 thi thể, ngoài ra có 2 nạn nhân khác đã tử vong ngay tại chỗ trên ghế sô pha của tầng 1 do không kịp di chuyển.

Tại khu vực tầng 2, cửa phòng bị cháy, chúng tôi mở cửa nhà vệ sinh, bên trong có 1 nạn nhân đã tử vong và 1 nạn nhân nữ đang trong tình trạng rất yếu, chỉ nói được câu “cứu tôi với” rồi lịm dần đi”.

Trung tá Nguyễn Minh Đức kể lại thời điểm cứu, đưa các nạn nhân xuống đất an toàn.

Lúc này, Trung tá Nguyễn Minh Đức cùng Đại úy Đỗ Hữu Hiến, Tổ trưởng Tổ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn sơ cấp cứu ban đầu đã nhanh chóng đưa người phụ nữ ra khu vực ban công tầng 2 để nạn nhân được hít không khí trong lành, do trong phòng khói vẫn đậm đặc. Thời điểm này, nhóm anh Đức phát hiện thêm 3 người nữa đang ở khu vực gần cửa ban công tầng 2.

Trung tá Nguyễn Minh Đức và đồng đội tập luyện các kỹ chiến thuật PCCC và CNCH.

Khi đó, một người đàn ông cởi trần nằm ở phía dưới sàn, Đại úy Hiến vỗ lên người hỏi: “Anh ơi, anh có sao không?”, người đàn ông trả lời “Ai đấy”, Đại úy Hiến lập tức trả lời: “Cứu hỏa đây, anh đợi một chút chúng em đưa anh ra ngoài nhé”. Người đàn ông nói nhỏ: “Cảm ơn”.

Còn phía ngay cửa chính ban công, các anh thấy 2 người (1 nam, 1 nữ)  rất yếu, dựa vào cửa không thể mở thoát ra ngoài. Lập tức Đại úy Hiến nhanh chóng phá cửa tầng 2, hướng dẫn, đưa các nạn nhân ra ban công. Sau đó, Trung tá Nguyễn Minh Đức hiệu lệnh để Đại úy Vũ Trí Dũng điều khiển xe thang vào khu vực ban công để 3 nạn nhân leo vào trong, đưa xuống an toàn; còn người phụ nữ bị ngất được một cán bộ Cảnh sát PCCC đưa xuống sau.

“Sau khi chữa cháy về, chúng tôi nhận được thông tin trong 4 người được cứu ở tầng 2 trong đó có một nạn nhân đang mang bầu. Dù không thể cứu được nhiều người, nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể”- Trung tá Nguyễn Minh Đức tâm sự.
M.Hiền

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文