Hơn 800 hộp thuốc lá “lạ” trôi dạt vào bờ biển

14:16 19/12/2022

Trong quá trình tuần tra bảo vệ bờ biển, lực lượng chức năng ở Quảng Bình đã phát hiện gần 830 hộp thuốc lá có kiểu dáng lạ (hình trụ, tròn), không rõ nguồn gốc, xuất xứ trôi dạt vào bờ biển các xã.

Ngày 19/12, Bộ đội Đồn Biên phòng Lý Hòa, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ bờ biển, đơn vị vừa phát hiện gần 830 hộp (hình trụ, tròn) thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ trôi dạt vào bờ biển các xã Thanh Trạch, Nhân Trạch và Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Những hộp thuốc có hình dạng hình tròn, hình trụ trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình. 

Theo đó, vào lúc 8h45 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng phát hiện dọc bờ biển xã Thanh Trạch có 450 hộp thuốc lá nhãn hiệu Double Happinness và 57 gói thuốc lá hiệu Bohem.

Chiều cùng ngày, tại bờ biển xã Nhân Trạch, đơn vị tiếp tục phát hiện 253 hộp thuốc lá; tại bờ biển xã Hải Phú phát hiện 69 hộp thuốc lá. Các hộp thuốc lá đều có nhãn hiệu Double Happinness và Bohem. Tất cả các hộp thuốc lá mang nhãn mác nước ngoài, không có phụ đề tiếng Việt.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thu gom các hộp thuốc trôi dạt vào bờ biển. 
 

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã cùng với người dân địa phương thu gom số thuốc lá trên và lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ và niêm phong để xử lý theo quy định.

Sông Lam

Ngày 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Dân số với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật gồm 8 chương, 30 điều, có hiệu lực từ 1/7/2026. Riêng chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế và hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35 có hiệu lực từ 1/1/2027.

Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định, ngày 31/12 sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài; Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cho đến bây giờ, tôi không thể nhớ nổi, là kể từ lần đầu tiên đặt chân lên đất Lai Châu (cũ) vào tháng 3/1984 cho đến nay, tôi đã đi Tây Bắc bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, sau chuyến đi lên Lai Châu (cũ) - nghĩa là 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu bây giờ - từ năm 2000, hầu như năm nào tôi cũng lên Tây Bắc và lần nào cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc…?

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文