Khách quốc tế hoà cùng không khí tổng duyệt Đại lễ A80

08:20 30/08/2025

Từ sáng sớm 30/8, nhiều tuyến đường ở trung tâm Thủ đô Hà Nội đã náo nhiệt với hàng ngàn người dân và du khách đón chờ tổng duyệt cấp Nhà nước Đại lễ A80. Nhiều du khách nước ngoài hết sức bất ngờ không khí náo nhiệt trên các con phố trong dịp này. 

Nữ du khách Italia Raffaela Georgy Fidanza cho biết đã tìm hiểu và muốn đến Việt Nam từ lâu. 

Chị Raffaela Georgy Fidanza đến từ Italia chia sẻ: “Tôi và các bạn đã biết đến Việt Nam từ khi còn học đại học. Là một nhiếp ảnh gia, tôi rất tò mò về đất nước con người Việt Nam. Cuối cùng thì sau nhiều năm, tôi đã đến được Việt Nam rồi và lại còn đúng thời điểm này nữa. Tôi nghĩ đó cũng là một sự may mắn đấy”.

Lựa chọn dành 2 tuần để khám phá từ Nam ra Bắc, chị Raffaela đã ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng của Việt Nam như Sài Gòn, Hạ Long, Sa Pa, Hội An, và điểm dừng chân cuối cùng tại thủ đô Hà Nội đã khiến chị không khỏi bất ngờ: “Khi thấy tất cả mọi nơi rực rỡ sắc đỏ, tôi cũng quyết định mua một chiếc áo màu đỏ để hoà cùng không khí của các bạn. Chúc mừng 80 năm Quốc khánh của Việt Nam. Các bạn rất tuyệt vời!” 

Gia đình chị Olivia hứng khởi khi đến thăm Hà Nội vào dịp lễ đặc biệt của Việt Nam. 

Gia đình chị Olivia đến từ Tây Ban Nha đã quyết định dậy thật sớm và đi bộ khám phá phố phường Hà Nội khi biết sẽ có một buổi lễ tổng duyệt hoành tráng nhân lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2/9 diễn ra tại khu phố cổ, cũng nơi anh chị cùng hai con đang lưu trú trong chuyến du lịch tại miền Bắc Việt Nam.

“Hơn cả sự thú vị đấy! Chúng tôi đã đặt một chuyến bay rất dài để đến Việt Nam và những gì chúng tôi nhận được thì vượt ra ngoài cả dự định của chúng tôi. Có chút bất ngờ khi đường phố lại rất đông đúc từ sáng sớm, nhưng khi biết rằng các bạn đang kỷ niệm ngày lễ rất lớn của dân tộc, chúng tôi lại càng tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về đất nước của các bạn”. Hào hứng nói với chúng tôi rằng cả gia đình đã đi từ biển, lên núi tại Việt Nam, chị Olivia chia sẻ dù sẽ phải tạm biệt Hà Nội vào ngày mai, nhưng trải nghiệm hoà vào dòng người, đi dưới những lá cờ đỏ bay và tiếng âm nhạc, hò reo rộn ràng chắc chắn sẽ khiến chị nhớ mãi. 

Nam du khách Hà Lan tranh thủ ghi lại những hình ảnh đặc biệt trên con phố ở Thủ đô Hà Nội. 

Anh Arnold đến từ Hà Lan vui vẻ kể rằng anh đã dành những vạch pin cuối cùng của điện thoại để ghi lại khoảnh khắc duyệt binh và diễu binh khi anh đang đi tình cờ đi dọc ngã tư Phủ Doãn - Tràng Thi để trở về khách sạn.

“Tôi có lợi thế hơn một chút so với mọi người vì tôi khá cao, nên tôi đã ghi lại được nhiều đoạn clip đẹp và nhiều hình ảnh đẹp của các khối diễu binh”, anh nói. “Tôi đã khá tò mò khi thấy thủ đô Hà Nội được treo rất nhiều cờ, và âm nhạc hào hùng thì vang lên ở mọi nơi, nhưng sáng nay khi tận mắt thấy tình yêu nước của các bạn, bản thân tôi cũng cảm thấy thật sự xúc động”.

Chị Lan và anh Jason đến "cắm trại" từ sáng sớm để có thể tận mắt chứng kiến những đoàn diễu binh.

Còn với chị Lan và anh Jason, hai du khách đến từ Pháp, không khí náo nhiệt tại khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám “ngoài sức tưởng tượng”. “Jason và mình đã lên kế hoạch trở về Việt Nam từ lâu để tham dự dịp lễ Quốc Khánh. Chúng mình đã ra đây xếp hàng từ 5 giờ sáng nhưng khi tới đây thì không khí đã rất náo nhiệt rồi. Thật là ngoài sức tưởng tượng”, chị Lan chia sẻ. 

“Đợt lễ 30/4, Jason và mình cũng đã về Việt Nam. Bầu không khí rất tuyệt vời, rất tự hào. Đối với một người sống xa quê lâu năm như mình, không khí này thực sự rất đặc biệt và thiêng liêng”, chị Lan xúc động nói thêm. 

Còn với Jason, anh cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này giúp anh hiểu thêm về con người Việt Nam, thông qua những địa điểm lịch sử nổi tiếng. “Tôi có thể cảm thấy bầu không khí náo nhiệt ở mọi con phố. Mặc dù việc di chuyển khá khó khăn với một người nước ngoài như tôi và như Lan, người đã xa quê lâu ngày, nhưng mọi thứ thật tuyệt vời”, anh Jason nói. 

Chị Laetitia rất thích chiếc nón lá in hình quốc kỳ Việt Nam. 

Từ đất nước Bỉ xa xôi, chuyến đi đến Việt Nam của chị Laetitia trở nên thú vị hơn khi chị biết rằng mình đang được trải nghiệm những khoảnh khắc hiếm có tại Hà Nội. “Tôi đã ghé thăm một số bảo tàng và điểm du lịch và đã được nghe thuyết minh nhiều về lịch sử của các bạn, thật đáng tự hào”. “Tôi cũng lựa chọn mua chiếc nón này vì có in hình cờ Việt Nam trên đó. Chúc mừng ngày quốc khánh Việt Nam. Việt Nam thật tươi đẹp!”.

  • Du khách nước ngoài với chiếc khăn quàng in quốc kỳ Việt Nam dạo quanh Phố cổ Hà Nội. 

  • Lưu lại những hình ảnh với người dân Việt Nam thân thiện. 

  • Du khách nước ngoài tranh thủ lưu lại những hình ảnh thú vị trong lễ tổng duyệt. 

  • Du khách nước ngoài hào hứng đi tham quan Phố cổ Hà Nội bằng xích lô. 

  • Du khách nước ngoài hào hứng đi tham quan Phố cổ Hà Nội bằng xích lô. 

Không chỉ trên các tuyến phố chính nơi các khối diễu binh, diễu hành đi qua mà trên cả từng con phố nhỏ, các du khách nước ngoài cũng đang theo từng cách riêng hoà vào bầu không khí náo nhiệt, rộn ràng của Việt Nam những ngày này. Đó có thể là chiếc khăn quàng in hình lá cờ đỏ sao vàng, cũng có thể là chiếc sticker nhỏ hình Việt Nam dán lên áo, những điều bé nhỏ giản dị nhưng cũng thể hiện niềm yêu thích và sự trân trọng của du khách nước ngoài với Thủ đô Hà Nôị, với Việt Nam trong những ngày tháng đầy tự hào.

Tiến Minh - Bảo Hân

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của Lê Văn Hoàng và đồng phạm, liên quan đến việc “xây nhầm” gần 50 căn nhà ở phường Tân Khánh (trước đây thuộc khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Tại Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, hàng ngày, khi các tiếp viên nữ đến làm việc thì có người sẽ ghi mã số và tên tiếp viên nữ vào sổ và hỏi có đi bán dâm không? Nếu đi bán dâm thì khi viết tên vào sổ sẽ viết chữ hoa đầu tiên, không đi bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý...

Cục Hải quan cho biết thời gian qua đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Một số doanh nghiệp không hề có hoạt động sản xuất nhưng vẫn hợp thức hóa hồ sơ, khai gian mục đích nhập khẩu, lập khống hợp đồng ủy thác để được thông quan, sau đó bán lại trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Trong khi Đảng, Nhà nước đang dồn sức xây dựng nhiều trường học ở vùng biên giới, hàng trăm cơ sở giáo dục bị hư hỏng sau bão lụt vẫn chưa thể khắc phục thì nhiều dự án trường học tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh lại đầu tư ì ạch, dang dở; thậm chí có công trình xây xong thì cửa đóng then cài trong khi học trò phải dồn ca, ghép lớp.

Lớp bồi dưỡng lần này tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác tốt đẹp, là một trong những sự kiện mang ý nghĩa chính trị - đối ngoại sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, coi trọng của lãnh đạo Bộ Công an 2 nước Việt Nam - Lào trong công tác phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, tuyên truyền...

Chiều 1/12, thông tin từ Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB) cho biết, máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 1, với tên gọi "Thần Tốc", đến trưa cùng ngày đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm đầu tiên của Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (tự Cu nhỏ, SN 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文