Lan tỏa phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, xây trường học

06:22 21/03/2025

Phong trào hiến đất để mở rộng, xây mới đường giao thông hay xây dựng trường học cùng các công trình cộng đồng trên địa bàn thị xã Phong Điền (TP Huế) đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và đang được nhân rộng tại nhiều phường, xã trên toàn địa bàn. Qua đó, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và đặc biệt là giao thông đi lại thuận lợi, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông…

Mới đây, ông Nguyễn Bá Hùng ở thôn Hiền An 2, xã Phong Xuân (thị xã Phong Điền) được Ban Thi đua khen thưởng TP Huế vinh danh là một trong những cá nhân điển hình sau khi tự nguyện hiến đất. "Hôm đó, lãnh đạo xã đến nhà tôi trao đổi về dự định xây dựng cơ sở 2 Trường mầm non Phong Xuân để giúp các cháu mầm non thuận tiện đến trường và muốn tôi hiến đất để làm trường. Thương các cháu nhỏ, trong đó có cả con cháu mình phải lặn lội mưa gió, vượt quãng đường xa đến trường, đến lớp nên tôi quyết định hiến đất của mình làm trường học, vì tương lai của thế hệ trẻ mà không cần đắn đo", ông Nguyễn Bá Hùng nhớ lại câu chuyện của hơn 10 năm trước.

Ông Nguyễn Bá Lành, Chủ tịch UBND xã Phong Xuân cho biết, ngoài hiến đất xây trường học nói trên, nông dân Nguyễn Bá Hùng còn 3 lần hiến đất cho xã. Đó là lần hiến 80m2 làm đường vào tri ân mộ 11 liệt sĩ tại thôn Hiền An 3 (xã Phong Xuân) hay lần hiến 30m2 đất ruộng để xây dựng cổng chào tại thôn Hiền An 2. Và đặc biệt, năm 2021, trong lúc thị trường giá đất đang cao, ông Hùng lại tình nguyện hiến hơn 550m2 làm đường liên thôn từ Hiền An 2 đi qua Tân Lập rồi Xuân Lộc.

Thời điểm này, trên thửa đất sắp hiến là những cây xà cừ nhiều năm tuổi cũng là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm, gắn bó với ông Hùng cũng như gia đình mình nhưng ông vẫn ngậm ngùi chặt bỏ. Theo chính quyền địa phương, trị giá số đất ông Hùng hiến tặng ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ông Hùng, mới đây, ông Trần Đình Tín ở xã Điền Lộc (thị xã Phong Điền) cũng được Ban Thi đua khen thưởng TP Huế tuyên dương điển hình tiên tiến về phong trào hiến đất mở đường. Đến xã Điền Lộc một ngày giữa tháng 3/2025, tuyến đường nhựa rộng 13,5m từ chính quyền xã đến khu dân cư được Nhà nước đầu tư đã góp phần quan trọng trong việc đi lại của người dân, tai nạn giao thông cũng giảm từ khi con đường mới thay thế cho con đường nhỏ, chật hẹp, chằng chịt "ổ gà", "ổ voi".

Hướng tầm nhìn về con đường xanh, sạch, đẹp trước mắt, ông Trần Đình Tín cho hay: "Trước đây, đất ở của nhà tôi ra gần lòng đường hiện tại. Đầu năm 2022, đất đang lên cơn sốt, giá đất rất cao, đó cũng là lúc chính quyền xã Điền Lộc đến vận động hiến đất làm đường liên xã. Trong thời điểm tấc đất tấc vàng, bản thân tôi tuổi già sức yếu, sống nhờ vào các con, quyết định hiến đất không hề dễ dàng, hơn nữa việc hiến một phần đất đai của cha ông để lại tôi càng trăn trở. Nhưng tôi lại nghĩ làm đường là để con cháu mình đi, để làm đẹp cho gia đình, thôn xóm nên tôi quyết định hiến toàn bộ diện tích đất xã cần để làm đường".

Ông Trần Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Lộc cho biết, để có con đường liên xã dài gần 2km sáng đẹp như hôm nay, có rất nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến đất. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Tín là hộ hiến diện tích đất ở nhiều nhất. Ông Tín cũng là người vận động người thân, họ hàng hiến tự nguyện hiến thêm 131m2 đất để làm đường.

Ông Nguyễn Bá Hùng bên ngôi trường và con đường liên thôn do ông hiến đất để xây dựng.

Tại xã Phong Chương (thị xã Phong Điền) - nơi còn nhiều hộ dân nghèo nhưng thời gian gần đây đã tạo dấu ấn về phong trào hiến đất, không nhận tiền đền bù để xây đường giao thông đang dần được lan tỏa. Bà Trần Thị Thu Huyền, Chủ tịch UBND xã Phong Chương cho biết, phong trào hiến đất làm đường giao thông thời gian gần đây ở địa phương được đông đảo người dân hưởng ứng, nhất là thời điểm địa phương đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Phong Chương đầu tư gần 10 tuyến giao thông lớn, nhỏ; trong đó nguồn vốn đóng góp của dân từ việc hiến đất có giá trị hơn 6 tỷ đồng…

Với những nghĩa cử, hành động đáng trân quý đó nên nhiều hộ gia đình ở Phong Chương đã được thị xã Phong Điền ghi nhận tuyên dương, khen thưởng. Đơn cử, như gia đình ông Nguyễn Hoàng Chung (thôn Trung Thạnh) khi thấy đường sá mở ra cần sự góp sức của người dân để khang trang, rộng rãi hơn đã tự nguyện hiến hơn 250m2 đất. Hay gia đình bà Hoàng Thị Hoa (thôn Mỹ Phú) đã hiến gần 180m2 đất, cây cối để mở đường mới qua vườn nhà… Nếu tính giá trị đất theo đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng, gia đình anh Chung, bà Hoa có thể được đền bù hàng trăm triệu đồng/hộ.

Tương tự, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, từ năm 2021 đến nay, gia đình ông Hoàng Lớn thôn Bắc - Triều -  Vịnh, phường Phong Hiền (thị xã Phong Điền) đã hưởng ứng, tự nguyện hiến 5.000m2 đất trồng rừng để mở 2 tuyến đường giao thông phục vụ cho việc đi lại và sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân cũng như tạo bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phong Điền cho biết, xác định mở rộng đường giao thông là mũi đột phá để tạo tiền đề xây dựng NTM nên phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở địa phương ra đời từ đó. Đến thời điểm này, thị xã Phong Điền có hơn 4.350 hộ tham gia hiến 578 nghìn m2 đất, đầu tư gần 300 công trình phúc lợi, đường sá, với giá trị gần 58 tỷ đồng, góp phần vào việc xây dựng NTM đạt hiệu quả cao; trong có nhiều địa phương đang xây dựng NTM theo hướng văn minh đô thị.

"Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh được thị xã Phong Điền xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để đạt được những thành quả mới, ngoài những phần việc phải làm thì chính quyền rất kỳ vọng vào những nghĩa cử cao đẹp, việc làm ý nghĩa của phong trào hiến đất mở đường tiếp tục lan tỏa, nhân rộng, tạo động lực để địa phương phát triển hơn trong thời gian đến", ông Hoàng Văn Thái chia sẻ thêm.

Hải Lan

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文