Làng nghề truyền thống ở Huế tất bật phục vụ thị trường Tết

09:10 31/01/2026

Như nhiều làng nghề khắp cả nước, vào những ngày trung tuần tháng Chạp, nhiều làng nghề truyền thống ở xứ Huế như mứt gừng Kim Long, hoa giấy Thanh Tiên, làng nghề làm tượng ông Táo… đang tất bật, hối hả chạy đua với thời gian để sản xuất ra các mặt hàng thủ công truyền thống phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ngoài nỗ lực tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, những người thợ và nghệ nhân ở các làng nghề luôn mong mỏi sản phẩm do chính họ làm ra được “mua may, bán đắt”.

Đỏ lửa xuyên đêm

Cứ đến dịp cuối năm, làng nghề mứt gừng truyền thống Kim Long (phường Kim Long, TP Huế) lại tất bật, hối hả vào vụ Tết. Trải qua hàng trăm năm, đến nay nhiều hộ dân ở phường Kim Long vẫn duy trì nghề làm mứt gừng tạo nên thương hiệu riêng cho làng nghề nơi đây.

Làng nghề mứt gừng Kim Long (TP Huế) đỏ lửa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ông Nguyễn Văn Nhân (SN 1960), một hộ dân gắn bó với nghề làm mứt gừng truyền thống hơn 30 năm qua ở Kim Long cho biết: Để làm nên những mẻ mứt gừng thơm ngon, những ngày này, ông và các thành viên trong gia đình tất bật với nhiều công đoạn làm mứt.

Từ việc tìm đặt mua củ gừng chất lượng, đến cạo vỏ gừng rồi sửa sạch, sau đó thái mỏng gừng theo lát rồi luộc và ngào đường trên chảo, cuối cùng để nguội rồi đóng vào bao bì thành phẩm. Tất cả các công đoạn đều được người thợ làm thủ công, không sử dụng phẩm màu, chất bảo quản. Để có những mẻ mứt gừng thơm ngon thì người thợ phải cần mẫn, siêng năng và có tay nghề cao trong việc ngào đường, bởi nếu không đủ lửa hay lửa quá lớn sẽ làm mứt bị chín rục dẫn đến mất vị ngon.

“So với các loại mứt trên thị trường thì mứt gừng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn mua nhiều để dùng hoặc làm quà biếu vào dịp Tết nên sản phẩm mứt gừng Kim Long vẫn bán chạy. Bình quân mỗi vụ Tết, các lò mứt gừng Kim Long cho ra thị trường hàng chục tấn mứt. Đây là tín hiệu vui để người thợ ở làng nghề chúng tôi tiếp tục duy trì nghề truyền thống này”, ông Nhân chia sẻ.

Làng nghề làm tượng ông Táo ở tổ dân phố Địa Linh (phường Hóa Châu, TP Huế), người dân cũng tất bật để phục vụ thị trường dịp 23 tháng Chạp. Trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa làng nghề, ông Võ Văn Nam cùng người thân bận rộn với công việc sản xuất tượng ông Táo. Ông Nam cho biết, gia đình ông đã có hàng chục năm làm nghề nặn tượng ông Táo và trước dịp Tết Nguyên đán năm nay, lò nung tượng ông Táo của gia đình ông lại đỏ lửa để cho ra lò những mẻ tượng chất lượng tuyệt đẹp.

Theo như lời ông Nam, tượng ông Táo tuy có kích thước nhỏ gần bằng bàn tay, nhưng để làm nên những bức tượng này rất kỳ công, đòi hỏi qua nhiều công đoạn. Đầu tiên là việc đào đất sét, ngồi nặn đất thật nhuyễn rồi cho vào khuôn tạo thành hình ông Táo gồm 2 ông và 1 bà. Tiếp đó tượng được mang phơi rồi cho vào lò nung. Mỗi mẻ nung kéo dài hơn 3 ngày, khi nào tượng đạt “độ chín” thì người thợ sẽ lấy ra để nguội, sau đó tô màu trang trí cho tượng.

Là nghề “cha truyền con nối” nên đến nay, các con của ông Nam cũng theo nghề của cha để kế nghiệp, qua đó giúp gia đình sản xuất từ 500 đến 700 tượng ông Táo mỗi ngày. Hiện mỗi sản phẩm tượng ông Táo được bán sỉ với giá từ 10 đến 15.000 đồng/tượng. Dù thu nhập thấp nhưng gia đình ông Nam và một số hộ dân ở tổ dân phố Địa Linh vẫn cần mẫn ngày đêm chăm chỉ lao động và duy trì nghề truyền thống này. Và từ làng nghề Địa Linh, tượng ông Táo được thương lái thu mua, vận chuyển đi khắp các tỉnh thành miền Trung để phục vụ nhu cầu thị trường.

Người thợ ở làng Địa Linh cho biết thêm, theo tín ngưỡng người Việt Nam, ông Táo là vị thần cai quản việc bếp núc của gia chủ. Vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, gia chủ cúng tiễn 3 vị Táo quân cưỡi cá chép bay lên trời để trình báo lại với Ngọc Hoàng mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình trong năm và rước tượng mới về thờ tự cho năm tiếp theo. Do đó nghề làm tượng ông Táo tại làng nghề Địa Linh vẫn được duy trì đến nay.

Tất bật với đơn hàng

Tại làng nghề truyền thống làm hoa giấy Thanh Tiên (phường Dương Nỗ, TP Huế), trong những ngày tháng Chạp này, các nghệ nhân, người thợ ở làng nghề cũng đang tất bật luôn tay khi có nhiều đơn hàng khắp các tỉnh thành trong và ngoài nước đặt hàng làm hoa giấy.

Là người gắn bó lâu năm và có nhiều công sức gìn giữ, lưu truyền nghề làm hoa giấy ở làng nghề Thanh Tiên, nghệ nhân Nguyễn Hóa cho biết, qua đôi tay tài hoa khéo léo của người thợ, các loại giấy ngũ sắc đủ màu được cắt, dán và gắn vào những thân tre nhỏ để từ đó làm nên một cây hoa giấy với nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu.

“Nếu trước đây, hoa giấy thường được các hộ làm nghề trong làng mang ra chợ truyền thống để bán thì giờ đây, không những dịp Tết mà vào các dịp trong năm, hoa giấy đều bán chạy trên thị trường khi ngày càng có nhiều quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú mua hoa giấy về trưng bày để làm đẹp không gian. Nhờ vậy mà người thợ ở làng nghề Thanh Tiên có việc làm quanh năm, kể cả vào mùa mưa…”, ông Hóa chia sẻ thêm.

Có thâm niên hàng chục năm làm hoa giấy, nghệ nhân Trần Phú (SN 1962) cho biết, gia đình ông có 3 đời theo nghề làm hoa giấy này và nghề này đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mẫn nên thế hệ trẻ hiện nay không mấy mặn mà với nghề. Vì thế mà các nghệ nhân ở làng nghề đang trăn trở trong việc truyền nghề để gìn giữ nghề truyền thống làm hoa giấy.

Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên đã có tuổi đời hơn 300 năm và ngày càng có nhiều hộ dân trong làng tham gia làm hoa giấy để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Hiện phường Dương Nỗ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để giúp đỡ, hỗ trợ làng nghề như tìm và kết nối khách hàng, thị trường tiêu thụ. Đồng thời khuyến khích người dân chủ động sáng tạo mẫu mã mới để sản phẩm hoa giấy đẹp hơn, tinh tế, bắt mắt hơn và kết hợp việc sản xuất gắn với tổ chức tham quan du lịch. Để từ đó, sản phẩm hoa giấy Thanh Tiên ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và lựa chọn sử dụng.

Theo Sở Công Thương TP Huế, hiện trên địa bàn thành phố có hệ thống làng nghề truyền thống phong phú với hàng chục làng nghề thủ công nổi tiếng. Các làng nghề tập trung chủ yếu ở trung tâm thành phố và các vùng lân cận, nổi bật là các làng nghề sản xuất hoa giấy, mứt gừng, tượng ông Táo, đúc đồng, làm hương, gốm và tranh dân gian… để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Đến nay, các làng nghề này đã và đang được gìn giữ, phát triển để lưu giữ, phát huy giá trị nghề truyền thống của xứ Huế. Từ đó góp phần thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm tại làng nghề, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Khoa

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文