Ly kỳ chuyện xếp hàng lúc nửa đêm giải quyết thủ tục đất đai

08:28 31/03/2022

Không ít người đã rời nhà lúc nửa đêm di chuyển tới bộ phận một cửa UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đứng ngồi vật vờ, trực chờ ghi danh, xếp hàng lấy số vào giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới đất đai trong lúc thị trường bất động sản tại địa phương này “nóng” chưa từng thấy.

Mắc võng, thuê phòng, vật vờ ghi danh

Anh Nghiêm Văn Tại (ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) giơ hai tờ giấy A4, bên trong ghi danh sách dài thườn thượt tên người tới đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới đất đai, đặt từ tối hôm qua trên một chiếc ghế nhựa ngay trước cổng ra vào bộ phận một cửa của UBND huyện Lâm Hà (số 695 đường Hùng Vương, thị trấn Đinh Văn), nói với vẻ mặt đầy tự hào: “Tôi tới đây, ghi tên lúc 9 giờ tối qua, thế mà vẫn chỉ đứng thứ hai. Ông đứng đầu danh sách không biết ghi từ lúc mấy giờ!..”.

Người đàn ông gần 40 tuổi này cho biết, do nhà cách trung tâm huyện khoảng 30km nên từ 8h tối ngày 27/3 anh đã chạy xe máy ra bộ phận một cửa huyện Lâm Hà để đăng ký, nhận số thứ tự. Ghi danh xong, anh Tại tới một nhà nghỉ gần đó thuê phòng, ngủ lại qua đêm. Chưa yên tâm, 4h sáng ngày 28/3, người đàn ông này lại chạy ra xem tờ giấy ghi danh sách từ đêm qua có còn không. “Sợ nhất là có ai đó xé mất tờ giấy ghi tên mình đi để thay bằng tờ khác hay trong lúc lộn xộn tờ giấy ghi danh sách bị mất là coi như công cốc!..”, anh Nghiêm Văn Tại nói.

4h sáng 28/3, PV Báo CAND cũng đã có mặt tại bộ phận một cửa huyện Lâm Hà. Cổng bộ phận một cửa chưa mở, có hai tờ giấy A4 được đặt trên một chiếc ghế nhựa để ngay cổng ra vào, người ghi danh đã lên con số gần 50.

“Hôm nay vậy là ít đó, khỏe rồi!.. Nhiều hôm bằng giờ đã vượt 100 người đăng ký!...”, một người phụ nữ gần 60 tuổi cho biết. Theo nhiều người, ai cũng muốn mình được giải quyết sớm nhất trong ngày, thiếu sót gì còn có thể bổ sung kịp. Do vậy, người dân thường tới ghi danh từ lúc 2, 3 giờ sáng để vào bốc số khi tới giờ mở cửa làm việc.

Vì đi quá sớm, có người còn đem theo cả võng để mắc ngủ lại qua đêm hoặc đứng ngồi vật vờ la liệt ngoài vỉa hè. Nếu đi chậm, bốc vào những số cao, hết giờ hành chính mà chưa đến lượt thì phải chuyển sang chiều. Buổi chiều hết giờ mà vẫn chưa tới lượt thì số đó bị bỏ, ngày mai lại phải lò mò thức dậy lúc nửa đêm để đi ghi danh, bốc lại số mới.

“Có người đi tới lần thứ ba, thứ tư mới được vào giải quyết nhưng hồ sơ lại thiếu cái này, phải bổ sung cái kia!.. Mỗi lần bổ sung xong theo hướng dẫn, lại tiếp tục đi ghi danh, bốc số!.. Cực lắm!..”, một người phụ nữ nói trong uể oải lúc hơn 4h sáng khi đứng trước cổng bộ phận một cửa huyện Lâm Hà.

Người dân xuyên đêm tới ghi danh tại bộ phận một cửa huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Vận động người dân không ghi danh lúc nửa đêm

Trong lúc chờ chồng là ông Văn Khắc T tới lượt vào làm việc theo số thứ tự 2018, bà Nguyễn Ngọc K (ngụ xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) nói trong bức xúc: “Hôm nay mà không lấy được sổ tôi sẽ vào ủy ban huyện gặp lãnh đạo, đề nghị phải trả lời rõ vì sao trễ hẹn cả tháng nay nhưng vẫn chưa bàn giao sổ đỏ cho tôi mà không cho biết lý do!..”.

Theo bà K, vợ chồng bà đã nhiều lần mất ngủ, thức dậy từ lúc nửa đêm để đi làm thủ tục liên quan tới việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau nhiều lần trực chờ ghi danh, bốc số vào làm việc, bổ sung các giấy tờ theo yêu cầu của nhân viên ở bộ phận một cửa hướng dẫn, ngày 14/2, vợ chồng bà K được nhận hồ sơ. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ là 28/2.

Tới ngày hẹn, bà K nhiều lần gọi theo số điện thoại đóng mộc trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để hỏi thì không ai nghe máy hoặc không liên lạc được. Vợ chồng bà K đã 4 lần thức dậy lúc nửa đêm đi gần 40km ra bộ phận một cửa huyện Lâm Hà ghi danh, trực chờ bốc số chỉ để vào hỏi kết quả. Những lần trước, cán bộ ở bộ phận một cửa chỉ trả lời sổ đỏ của bà K chưa có mà không cho biết lý do chậm trễ.

Theo UBND huyện Lâm Hà, cùng với việc giá đất tăng nóng, thị trường bất động sản phát triển sôi động, hai năm qua lượng người tới giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại bộ phận một cửa tăng đột biến. Việc tụ tập trước bộ phận một cửa từ lúc 3, 4 giờ sáng đã ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh, an ninh trật tự vì có thể xảy ra cảnh cãi vã, xô lấn lẫn nhau. UBND huyện Lâm Hà đã nhiều lần vận động người dân không đi giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quá sớm. Tuy nhiên, kết quả vận động không đem lại kỳ vọng như mong đợi.

Để đảm bảo an ninh trật tự, UBND huyện Lâm Hà đã lắp đặt hệ thống camera an ninh tại bộ phận một cửa nhằm tăng cường giám sát, đồng thời bố trí bảo vệ canh gác, hướng dẫn người dân và phối hợp với Công an thị trấn Đinh Văn kịp thời xử lý các vụ việc liên quan tới an ninh trật tự khi xảy ra.

Thị trường bất động sản tại huyện Lâm Hà đang phát triển đặc biệt nóng song song với hai thông tin là quy hoạch mở rộng TP Đà Lạt về hướng huyện Lâm Hà và dự án đường cao tốc Giầy Dây – Liên Khương đang rục rịch triển khai tại địa phận tỉnh Lâm Đồng. Năm 2021, tổng số hồ sơ tiếp nhận lĩnh vực đất trên địa bàn huyện Lâm Hà là 45.036 hồ sơ, đã giải quyết 42.988 hồ sơ. Đầu năm 2022 tới nay, bộ phận một cửa huyện Lâm Hà tiếp nhận 13.678 hồ sơ, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021, đã giải quyết 11.415 hồ sơ.     

Khắc Lịch

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文