Mẹ liệt sĩ hiến đất tiền tỉ mở đường

07:57 15/03/2022

Bất luận đất nông thôn đang tăng giá chóng mặt, nhưng để phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới, mẹ liệt sĩ 94 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn hiến tặng hơn 200m² đất vườn trị giá hàng tỉ đồng giúp chính quyền mở đường.

Những ngày vừa qua, thông tin về mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nhung (SN 1928), trú tại thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tình nguyện hiến tặng hơn 200m² đất vườn trong bối cảnh đất ở nông thôn đang tăng giá, để chính quyền mở đường, xây dựng nông thôn mới đã khiến không ít người bất ngờ.

Tuy nhiên, với người dân nơi đây thì việc này không phải là chuyện lạ, bởi đây không phải là lần đầu tiên mẹ Nhung hiến đất. Trước đó, khi xã Hộ Độ mở rộng tuyến đường chạy dọc bên nhà, mẹ Nhung cũng đã hiến tặng hàng trăm mét vuông đất ở để con đường được chạy thẳng, không phải nắn cong, tạo nên diện mạo khang trang cho xã nhà.

Con đường khang trang được xây dựng với sự ủng hộ của mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nhung.

Trở lại với câu chuyện mẹ Nguyễn Thị Nhung hiến tặng đất làm đường trong bối cảnh đất ở vùng quê này đang “sốt” xình xịch, ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ thông tin: Thời gian gần đây, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xã chủ trương mở rộng nhiều tuyến đường ở các thôn, trong đó có đoạn đường đi qua khu vườn nhà mẹ Nhung.

Khi chính quyền đến đặt vấn đề, mẹ Nhung không hề suy nghĩ, đồng ý hiến tặng, bàn giao khoảng 200m² đất vườn để mở đường. Ngày 11/3, cán bộ thôn xóm và xã Hộ Độ đã tiến hành kiểm đếm, đo đạc diện tích và giải phóng mặt bằng tại vị trí mẹ Nhung đồng ý hiến tặng để chuẩn bị mở đường. “Xây dựng làng xóm khang trang sạch đẹp, đi lại thuận lợi, bà con chòm xóm, con cháu được hưởng lợi thì tiếc gì mà không hiến tặng cho cộng đồng. Xã hội cần thì cứ lấy, xóm làng cần thì bà cho”, mẹ Nhung chia sẻ.

Bà Phan Thị Tuyết, con gái của mẹ Nhung cho biết thêm, năm 2020, khi xã Hộ Độ mở đường bên cạnh vườn nhà, mẹ Nhung cũng đã đồng ý hiến tặng khoảng 150m² đất để mở đường. Được biết, mẹ Nhung là mẹ của liệt sĩ Phan Đình Thanh, người đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống ở chiến trường miền Nam trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Trước đây, mẹ là cán bộ Hội Phụ nữ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), gia đình có 6 người con, tất cả đều đã trưởng thành. Ở địa phương, mẹ Nhung được bà con lối xóm kính trọng, yêu quý, được chính quyền đánh giá là người cao tuổi mẫu mực, bản thân luôn gương mẫu và vận động con cháu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ Nguyễn Hải Đường, thời gian gần đây đất vùng nông thôn Hà Tĩnh đang tăng giá phi mã. Với diện tích mà mẹ Nhung hiến tặng, giá thị trường thời điểm này tương đương số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Cũng theo vị phó chủ tịch xã này, không riêng gì mẹ Nhung, mà trên địa bàn xã, phong trào hiến đất làm đường đang được người dân địa phương hưởng ứng nhiệt liệt. Đơn cử, tại thôn Tân Quý, xã Hộ Độ, từ đầu năm 2021 đến nay đã có 10 hộ dân tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi với diện tích lên đến gần 300m². Năm 2021, người dân toàn xã hiến gần 700m² đất và từ đầu năm đến nay đã hiến thêm 230m².

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết thêm, phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa trên địa bàn toàn huyện. Việc làm của mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nhung là tấm gương sáng tan tỏa, cùng với đó nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn toàn huyện cũng đã noi theo. Để vận động và khuyến khích bà con, chính quyền các cấp, các thôn, xóm cũng đã có sự hỗ trợ, động viên cần thiết như: huy động xóm làng dọn dẹp cây cối và xây lại tường rào, thuê máy móc để phá dỡ công trình, hỗ trợ xây dựng lại tường bao, cổng nhà nếu bị ảnh hưởng. Năm 2021 đến nay, toàn huyện Lộc Hà đã vận động hiến được 26.000m² đất các loại và khoảng 17.000 ngày công hỗ trợ với tổng trị giá gần 40 tỷ đồng.                                              

Thieen Thao

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33 sau chiến thắng trước U22 Lào. Phía trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là thử thách trước U22 Malaysia.

Nhiều năm qua, bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Điều khiến dư luận bức xúc hơn là ngay bên cạnh bãi rác này, một dự án nhà máy xử lý rác thải được đầu tư gần 20 năm trước vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, chưa thể đưa vào vận hành.

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù - có hiệu lực từ 10/10/2023 đã trở thành điểm tựa mới, mở ra một cánh cửa khác: Cánh cửa của niềm tin và cơ hội.

Không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi mưa to kèm dông.

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文