Một phụ nữ lên Tik Tok tự nhận liên quan vụ tài xế Bình Minh Bus bị hành hung

19:03 23/02/2023

Liên quan vụ việc tài xế xe khách thương hiệu Bình Minh Bus bị hành hung tại Nha Trang (Khánh Hòa) như Báo CAND đã thông tin ban đầu, nguồn tin từ Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang chiều 23/2 cho biết, đã làm rõ sự thật. Điều bất ngờ là giữa lúc cơ quan Công an đang xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, trên mạng xã hội Tik Tok xuất hiện clip giả mạo nhằm mục đích “câu like”, “câu view”.

Theo Công an phường Phước Hải, ngày 20/2, trực ban đơn vị này tiếp nhận thông tin từ ông Trương Hữu Anh Vũ (SN1982, trú ở thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), tài xế xe khách giường nằm BKS 51B-3405 của Công ty TNHH Bình Minh Bus khai báo bị người khác hành hung khi xe dừng lại trước cửa hàng xăng dầu bên đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP Nha Trang rạng sáng 18/2.

Hình ảnh tài xế xe khách bị hai người đàn ông xông lên cabin xe hành hung khi xe dừng lại trước cửa hàng xăng dầu bên đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP Nha Trang. Ảnh: Cắt từ camera xe khách.

Kết quả xác minh điều tra cho thấy, chiều 17/2, Công ty TNHH Bình Minh Bus (có cơ sở giao dịch ở phố Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, TP Nha Trang), phân công hai nhân viên Trương Hữu Anh Vũ và Bùi Nguyễn Hoàng Vũ (SN1982, trú ở phố Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), luân phiên điều khiển xe ô tô khách nêu trên chạy hành trình TP Hồ Chí Minh – Nha Trang khởi hành từ 22h đêm. Trong số hành khách đi trên chuyến xe này có chị Trần Mỹ H (SN 2001, trú ở phường Phước Tân, TP Nha Trang).

Trong lúc xe đang vận hành trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, thì chị Mỹ H kêu tài xế cho xe dừng lại để đi vệ sinh, nhưng Trương Hữu Anh Vũ từ chối vì lý do không thể dừng xe trên đường cao tốc trái quy định pháp luật, không đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời động viên chị Mỹ H nán chờ đến đường tránh mới có thể dừng xe. Thế nhưng khi tài xế dừng xe bên đường tránh thì chị Mỹ H từ chối xuống xe đi vệ sinh với lý do lo sợ đêm tối. Anh Vũ tiếp tục điều khiển xe chạy thêm một chặng nữa mới rẽ vào cửa hàng xăng dầu bên đường để chị Mỹ H đi vệ sinh trước khi tiếp tục hành trình.

Hình ảnh người phụ nữ trên mạng xã hội Tik Tok tự nhận là nữ hành khách liên quan vụ việc. 

Đến khoảng 4h sáng 18/2, chiếc xe khách nêu trên chạy về đến gần địa phận TP Nha Trang, thì chị Mỹ H điện thoại kể lại vụ việc bị từ chối dừng xe trên đường cao tốc để đi vệ sinh cho người quen là Nguyễn Trung Tín (SN 1993, trú ở 139/19 Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang). Thay vì chia sẻ, động viên và giải thích cho bạn gái, Tín điện thoại “điều” thêm đối tượng có tên thường gọi là Ty, cùng đi xe máy đến trước cửa hàng xăng dầu bên đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP Nha Trang. Khi xe khách BKS 51B-3405 vừa dừng lại địa điểm nêu trên, thì Tín và Ty bước lên cabin xe khách dùng tay và chân đánh đấm tài xế Trương Hữu Anh Vũ trước sự chứng kiến của một số hành khách và ghi nhận của camera lắp đặt trên xe khách.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Hải đã cấp giấy giới thiệu cho anh Trương Hữu Anh Vũ đến cơ sở y tế khám sức khỏe, cấp giấy chứng thương có nội dung ghi nhận vết thương sưng nề, đau ran phần mềm vùng cổ và vai bên phải, không có vết bầm tím hay tụ máu. Người bị hại không yêu cầu xử lý hình sự đối tượng đã hành hung mình vì thương tích nhẹ, mà chỉ đề nghị xử lý hành chính và bồi thường dân sự.

Điều đáng nói là trong lúc Công an phường Phước Hải đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, bất ngờ trên mạng xã hội Tik Tok xuất hiện clip của một người có tên T.M.H, tự nhận là nữ hành khách trên đi trên xe khách BKS 51B-3405. Người này cho rằng sau khi kêu người nhà đến đánh lái xe đã bị nhiều người “khủng bố” bằng những tin nhắn chửi mắng, đe dọa. T.M.H còn đề nghị: “Mọi người cần nhìn nhận từ hai phía, đặt trường hợp của mình thì mọi người sẽ hiểu. Nhà xe có kiện thì mình cũng không sợ. Đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại cho khách hàng đi vệ sinh mà. Mắc gì phải ép khách hàng một giờ sao chịu được. Thử đặt trường hợp đó thì mọi người có hiền được không. Chỉ cần tấp xe lại cho khách hàng đi vệ sinh có gì mà không được chứ...”

Làm việc với Công an phường Phước Hải, chị Trần Mỹ H (SN 2001, trú ở phường Phước Tân, TP Nha Trang) khẳng định, người phụ nữ trong clip không phải là chị, đồng thời cam kết chưa hề thông tin vụ việc trên mạng xã hội. Clip của đối tượng nào đó đưa trên Tik Tok là giả mạo, cần phải được kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Phước Hải cũng đã kiểm chứng và xác định chị Trần Mỹ H không phải là người phụ nữ tự xưng là T.M.H đã đăng tải hình ảnh, thông tin không đúng sự thật trên mạng Tik Tok

Hữu Toàn

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong lập trường của nước này.

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文