Mục sư Liêng Hót Ha Sưng làm nhiều việc tốt góp phần giữ bình yên buôn làng

07:54 06/12/2023

Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của bà con thôn Mê Ka, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) tọa lạc ở khu vực trung tâm thôn, bên trong nhà sinh hoạt có tương đối đầy đủ các tiện nghi phục vụ hành lễ, đáp ứng đời sống tôn giáo của bà con địa phương.

Những ngày này, mục sư Liêng Hót Ha Sưng, quản nhiệm Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) Bon Ja Dih, thôn Mê Ka, thường bận rộn với công việc từ lúc sáng sớm. Ông cùng Ban chấp sự Chi Hội vận động bà con tín hữu trong thôn tổ chức dọn dẹp, trang trí nơi hành lễ cho thật lộng lẫy. Chỉ còn ba tuần nữa, bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Đầm Ròn, thuộc huyện Đam Rông là vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng sẽ hân hoan chào đón thêm mùa Giáng sinh năm 2023.

Cán bộ Công an thăm hỏi mục sư Liêng Hót Ha Sưng.

Với bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, nhiều năm qua, Liêng Hót Ha Sưng là vị mục sư được người dân quý mến. Hằng ngày, mục sư Ha Sưng trực tiếp hướng dẫn bà con hành lễ, hoạt động tôn giáo với phương châm “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”.

Trong những lần cùng lực lượng Công an và chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới bà con địa phương, mục sư Ha Sưng thường lấy chính bản thân ông ra để làm ví dụ. Một thời ông đã lựa chọn sai lầm và cái giá phải trả vì trót nghe lời, đi theo kẻ xấu gieo rắc cái xấu. Sự lựa chọn sai lầm của thời nông nổi đó tới bây giờ ông vẫn còn thấy mình như chưa trả hết nợ, vẫn đang có lỗi với chính quyền, bà con đồng bào mình. Đó là thời điểm năm 1975, khi chưa hiểu rõ về chính quyền cách mạng, lúc FURLO về buôn kêu gọi, dụ dỗ, Ha Sưng đã trốn lên rừng đi theo chúng.

Năm 1982, được sự vận động tích cực của lực lượng Công an, quá hiểu bản chất của FULRO, Ha Sưng nhận ra tổ chức này là một lũ bịp bợm, chuyên lừa gạt bà con đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hiểu biết để phục vụ mưu đồ chính trị cho một số cá nhân hưởng lợi, ông đã về trụ sở UBND xã trình diện. Trở về trước sự bao dung của bà con và hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, Ha Sưng đã tích cực “cải tà quy chính”, học tập, cải tạo tốt, trở thành một công dân gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Những đóng góp của ông đã được bà con đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền địa phương và các chức sắc tôn giáo ghi nhận, biểu dương. Nhiều năm qua, ông Ha Sưng trở thành công dân tiêu biểu của huyện Đam Rông.

Đại úy Trần Quang Hữu, Trưởng Công an xã Đạ Tông, huyện Đam Rông cho biết, mục sư Liêng Hót Ha Sưng là người đã có nhiều đóng góp cho địa phương trong việc giữ vững ANTT. Những năm qua, ông đã tích cực đồng hành cùng chính quyền, lực lượng Công an ở cơ sở, đấu tranh, phản bác lại luận điệu xuyên tạc, xúi giục, kích động của kẻ xấu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và gây bất ổn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Không những vậy, trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, với vai trò là quản nhiệm Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) thôn Mê Ka, xã Đạ Tông, mục sư Ha Sưng còn thường xuyên lồng ghép, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với bà con, nhất là việc nâng cao tinh thần cảnh giác trước hành vi của kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo xúi giục bà con vi phạm pháp luật nhằm gây bất ổn về chính trị để trục lợi.

Khắc Lịch

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文