Nắng nóng kéo dài, vùng cao Quảng Trị khan hiếm nước sạch

08:03 21/07/2022

Trải qua hơn 1 tháng nắng nóng, hầu hết các công trình nước tự chảy trên địa bàn thôn A Máy, xã Lìa (huyện vùng cao Hướng Hóa, Quảng Trị) không còn phát huy được tác dụng.

Người dân thôn A Máy phải thức dậy từ 3-4h sáng để vào rừng sâu tìm khe, suối lấy nước về sinh hoạt. Do đường xa, mỗi lần mỗi người dân chỉ có thể gùi cõng được 2 can nhựa chứa nước loại 15 lít/can, vừa đủ dùng cho mỗi ngày...

Người dân vùng cao Hướng Hóa lấy nước ở các khe, suối để sử dụng.

Ông Hồ Văn Sỹ, một người dân thôn A Máy cho biết, năm nay tình trạng hạn hán diễn ra sớm, mới đầu mùa hạ các khe, suối gần khu vực dân cư đã khô cạn nước khiến các công trình nước tự chảy trên địa bàn không còn hoạt động được, bà con phải đi sang thôn Kỳ Tăng kế bên để xin nước về sinh hoạt, ăn uống. Nhưng khoảng 1 tháng nay, tình hình nước sạch ở thôn Kỳ Tăng cũng rất căng, buộc bà con phải tìm cách khác, vào tận rừng sâu để tìm kiếm khe, suối lấy nước mang về sử dụng. Tuy nhiên, nếu tình trạng hạn hán kéo dài, việc đi tìm kiếm nguồn nước sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.

Tìm hiểu được biết, những năm qua thôn Kỳ Tăng được đầu tư nguồn kinh phí xây dựng công trình nước sạch tự chảy lớn nhất so với các thôn còn lại của xã Lìa. Công trình này bên cạnh phục vụ nguồn nước sinh hoạt, ăn uống cho gần 120 hộ dân với trên 300 nhân khẩu trên địa bàn, còn phục vụ hàng trăm hộ dân khác ở các thôn bên cạnh. Nhưng công trình hiện đã xuống cấp và nguồn nước không còn ổn định như trước. Bên cạnh đó, nắng hạn diễn ra gay gắt khiến hầu hết các khe, suối lớn ở đây nhanh chóng cạn kiệt nước, người dân ở đây vì thế thiếu nước sinh hoạt, ăn uống nghiêm trọng.

Bà Hồ Thị Sương cho hay, những năm trước khi chưa có công trình nước sạch tự chảy, gia đình bà đã đầu tư nhiều triệu đồng để khoan giếng nhưng kết quả không sử dụng được vì ở vùng cao này khi khoan xuống đều gặp đá vôi. Qua trao đổi, ông Hồ Văn Ta Ngà, Phó Chủ tịch UBND xã Lìa chia sẻ, do điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, trước tình trạng khan hiếm nước sạch chỉ một số ít gia đình có thể mua nước đóng bình về dùng, còn lại đều phải tự xoay sở, vào tận rừng sâu tìm kiếm nguồn nước không đảm bảo. Do đó, người dân xã Lìa rất mong muốn được nhà nước, các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng thêm công trình nước sạch tự chảy, đặc biệt công trình có đường ống lớn, dài nhiều km nối từ các khe, suối lớn ở các vùng rừng sâu dẫn về xã mới có thể đáp ứng được lượng nước phục vụ người dân.

Theo ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, hiện nay trên địa bàn 2 huyện vùng cao Hướng Hóa và Đakrông có gần 19 nghìn hộ dân cần nước sạch để sử dụng. Những năm qua, các địa phương này đã được đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng công trình nước sạch. Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của thời tiết, thiên tai bão lụt xảy ra thường xuyên khiến những công trình này bị xuống cấp, kém hiệu quả hoặc bị hư hỏng không sử dụng được.

Trước tình hình trên, đơn vị đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị bố trí nguồn kinh phí giúp nhân dân sửa chữa, nâng cấp và xây mới thêm công trình nước sạch tự chảy, sớm khắc phục tình trạng khan hiếm nước sạch kéo dài.

Thanh Bình

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文