Nghẹn ngào nỗi đau của thân nhân 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Cầu Giấy

17:16 24/05/2024

Không có giọt nước mắt và niềm tiếc thương nào đau đớn bằng nỗi đau chia ly tử biệt. Chúng tôi chẳng thể cầm lòng khi chứng kiến nỗi đau của những người thân khi hay tin con, em mình không may tử vong trong đám cháy ở phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra rạng sáng nay.

Chúng tôi có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, nơi 4 trong số 14 nạn nhân tử vong trong đám cháy ở phố Trung Kính được chuyển đến làm thủ tục khám nghiệm.

Trong số 4 nạn nhân tử vong được đưa đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, chỉ có 3 trong số 4 nạn nhân nhận dạng được, bị tử vong do ngạt khói là: chị Vương Thảo Linh (SN 1999); Nguyễn Thị Kim Oanh,(SN 1996), cùng trú tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội; anh Ma Ngọc Tân, (SN 1987), quê quán tại Cao Bằng, trưởng nhóm một công ty truyền thông ở Láng Hạ, Hà Nội.

Nạn nhân còn lại là nam giới, nhưng đã bị than hóa gần như hoàn toàn, chưa thể xác định được nhân thân. Hiện, Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm và lấy mẫu ADN của nạn nhân này để phục vụ công tác điều tra và xác định danh tính.

Người thân của chị Linh và chị Oanh bàng hoàng khóc ngất khi hay tin dữ.

Có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, chị Trinh (mẹ của Thảo Linh) khóc ngất, anh Vương Văn Chiến (bố của Thảo Linh) đau đớn nhưng vẫn cố ngăn nước mắt chực trào để gắng động viên vợ. Bên cạnh vợ chồng anh còn rất đông họ hàng, người thân của gia đình bắt xe từ quê xuống và bạn bè  đến động viên và chung tay cùng gia đình vợ chồng anh Chiến lo hậu sự cho Thảo Linh. Thảo Linh tốt nghiệp đại học, mới ra trường đi làm gần 3 năm nay, với bao hoài bão, tương lai phía trước. 

Anh Chiến cho biết, hai cháu Linh và Oanh chơi rất thân với nhau, ở quê, hai nhà chỉ cách nhau hơn 100m, đi học, đi chơi đâu cũng thường ríu rít chở nhau. Hai đứa mới rủ nhau về đây thuê trọ chưa đầy 3 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Chị Trinh (mẹ của Thảo Linh) nấc nghẹn vì nỗi đau mất con.

Đang làm việc với cơ quan chức năng để đại diện cho gia đình làm thủ tục bàn giao thi thể cháu gái Nguyễn Thị Kim Oanh thay anh trai mình, ông Nguyễn Trần Toàn, chú ruột của Oanh cho biết, vừa sáng nay, sau khi đọc được thông tin xảy ra vụ cháy với nhiều nạn nhân tử vong ở phường Trung Hòa, ở khu nhà nơi con gái mình thuê trọ, anh trai ông Toàn đã hoảng loạn, vội yêu cầu ông Toàn bắt xe từ quê đến tận nơi kiểm tra. "Không ngờ, nỗi đau ấy đã thành sự thật khiến chúng tôi quá bàng hoàng", ông Toàn nói.

Cũng đến nhận diện người thân bị tử vong trong đám cháy, anh Thao (quê Cao Bằng, sinh viên năm thứ 3 Đại học Ngân hàng, là em họ của nạn nhân Ma Ngọc Tân) cho biết, ngay khi biết tin vụ cháy xảy ra ở khu trọ nhà nơi anh Tân thuê trọ, anh Thao đã liên tục gọi điện, liên lạc với anh Tân mà không được. Sau khi tìm hiểu, biết thông tin có 14 nạn nhân tử vong, thi thể được chuyển đến Nhà tang lễ quận Cầu Giấy và Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, anh Thao và người nhà phóng đến Nhà tang lễ quận Cầu Giấy kiểm tra, nhận diện nhưng không thấy nên vội sang Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8.

Các bác sĩ hội chẩn, kiểm tra tình trạng sức khỏe của các nạn nhân bị thương đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Theo Cơ quan chức năng, chiều nay, ngay sau khi hoàn tất khám nghiệm, sẽ làm thủ tục bàn giao thi thể của 3 nạn nhân đã được xác định rõ danh tính, để gia đình làm thủ tục an táng.

Được biết, theo nguyện vọng của gia đình, thi thể hai cô gái trẻ Vương Thảo Linh và Nguyễn Thị Kim Oanh sẽ được cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình đưa đi hỏa táng và đưa về an táng tại Công viên Vĩnh hằng (Ba Vì, Hà Nội) gần quê nhà để thân nhân họ hàng đông đủ, thuận tiện đến chia buồn và tiễn đưa hai cô gái trẻ xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trưa nay, đại diện nhiều cơ quan đoàn thể TP Hà Nội và quận Cầu Giấy đã đến trao quà, động viên các gia đình có người thân bị nạn.

Còn nạn nhân Ma Ngọc Tân cũng được anh Thao và anh Đình  (anh rể của anh Tân) đại diện cho gia đình đến làm thủ tục, chuẩn bị đưa đi hỏa táng và đưa về quê mai táng.

Còn tại Nhà tang lễ quận Cầu Giấy (phố Trần Vỹ, quận Cầu Giấy), được biết, đến đầu giờ chiều nay, 6 trong số 10 nạn nhân được chuyển đến đây đã được người thân hoàn thành nhận diện và làm việc với cơ quan chức năng để chuẩn bị bàn giao, đưa đi làm thủ tục an táng.

* Ngoài 14 nạn nhân tử vong, 6 người bị thương trong vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính nói trên đã được đưa vào Bệnh viện Giao thông Vận tải theo dõi điều trị; trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Hiện 5 người đang nằm tại Khoa Cấp cứu, còn bà cụ 84 tuổi bị thương nặng hơn đã được chuyển lên điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Ông Tuấn (đại diện gia đình chị Nguyễn Thị Anh Thư) cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm đối với những đau thương, mất mát của gia đình.

Có mặt tại Bệnh viện Giao thông vận tải, ông Nguyễn Công Tuấn, chú ruột của chị Nguyễn Thị Anh Thư cho biết, chị Thư là con dâu của chủ ngôi nhà trọ bị cháy. Hiện nay, 3 mẹ con chị Thư đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Còn chồng chị Thư đã tử vong trong đám cháy. "Tôi nhận được thông tin vụ cháy khoảng 2h30 sáng, vội vàng chạy đến hiện trường vụ cháy, sau đó, đưa các cháu ra bệnh viện để kiểm tra sức khỏe" - ông Tuấn cho biết. Cũng theo ông Tuấn, cháu rể ông làm nghề sửa xe đạp điện ngay dưới tầng 1 tòa nhà. Còn chị Thư đang làm cán bộ phụ nữ của phường.

Hôm nay, đại diện nhiều cơ quan, tổ chức của TP Hà Nội, quận Cầu Giấy, phường Trung Hòa và các nhà hảo tâm đã đến thăm, chia buồn và trao quà hỗ trợ gia đình có người thân bị tử vong và bị thương trong vụ cháy. 

Tâm Phạm

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文