Nghị lực bước qua lầm lỗi

08:37 31/03/2022

Sau khi đã chấp hành xong án phạt tù, anh Văn Dũng (SN 1976) trở về lại quê nhà xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế, với quyết tâm vượt qua lầm lỗi để làm lại cuộc đời.

Bằng sự chịu khó, cố gắng học hỏi, anh đã mở xưởng cơ khí, đến nay công việc sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Lãnh đạo xã Quảng Lợi cho biết, anh Dũng là một trong những tấm gương vượt qua lầm lỡ quay về nẻo thiện…

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Dũng kể rằng, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ở quê nhà công việc thất thường, không đủ tiền trang trải cho cuộc sống cũng như lo cho con ăn học nên cuối năm 2010, anh khăn gói ra Nghệ An để đi làm thợ cơ khí.

Những ngày sống xa nhà, anh nhớ gia đình, nhớ quê và nhiều lúc muốn bỏ đất khách để trở về. Nhưng rồi nghĩ đến “miếng cơm manh áo” nên anh không thể. Ở đất khách, trong những ngày mùa đông rét buốt, anh được một người bạn mới quen mời đi chơi, ăn nhậu.

“Có lần, người này cho tôi một viên màu trắng và bảo “thuốc” này cắn phê lắm, cứ thử một lần cho biết. Sau đó, tôi tò mò biết đó là ma túy nên tìm mọi lý do từ chối. Nhưng rồi có một hôm khi ngồi uống rượu, tôi nghe người bạn này nói rằng, chỉ cần đi giao bán ma túy thì thu nhập cũng cao gấp 7-10 lần so với thợ cơ khí. Nghe vậy, tôi nảy sinh lòng tham nhưng trong lòng thì lo âu vì sợ không may bị Công an bắt đi tù. Thế nhưng, trước cám dỗ của đồng tiền, tôi đã làm liều và lãnh nhận hậu quả tù tội”, anh Dũng buồn bã nói.

Trưởng Công an xã Quảng Lợi và anh Dũng tại xưởng cơ khí.

Ngừng một lúc, anh Dũng kể tiếp, sau khi bị cơ quan Công an bắt giữ, năm 2012, anh bị TAND TP Vinh (Nghệ An) kết án 5 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong những ngày chấp hành án phạt tù tại Trại giam Nghĩa An (đóng tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), anh Dũng nghĩ rằng, cuộc đời mình như đã kết thúc.

Nhưng rồi những ngày ở trong trại giam, anh được cán bộ quản giáo chia sẻ, động viên, cảm hóa nên nhận thức được giữa ranh giới cái sai, cái đúng và đã cố gắng cải tạo tốt. Vì vậy, trong thời gian chấp hành án tù, anh Dũng đã 3 lần được giảm án với mức giảm 14 tháng tù…

Ngày ra tù, vợ và các con anh Dũng đến cổng trại giam để đón. Nhìn các con trong trang phục quần xanh áo trắng đến trường, nhìn dáng người vợ tiều tụy vì mấy năm qua phải gánh vác để lo cho con cái, để bới xách cho anh mà anh không cầm được nước mắt. Từ đó, anh quyết định trở về quê hương xã Quảng Lợi để làm lại từ đầu. Thế nhưng, hành trình trở về hòa nhập cộng đồng của anh cũng không hề đơn giản.

Theo lời kể của Trung tá Võ Tiến Thảo, Trưởng Công an xã Quảng Lợi, những ngày đầu anh Dũng vừa mới ra tù, có một số đối tượng “lạ” cũng đi tù về trước đó tìm về tận nhà để rủ rê quay lại “con đường cũ”. Tuy nhiên, anh Dũng đã nghị lực từ chối và đã biết đứng dậy sau vấp ngã.

“Thời gian qua, anh Dũng cũng như một số người dân ở địa phương đã phối hợp rất tốt với lực lượng Công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT địa bàn. Bản thân anh Dũng cũng đã cung cấp cho cơ quan Công an nhiều nguồn tin giá trị. Anh Dũng còn trực tiếp đến vận động các đối tượng nghi và nghiện ma túy từ bỏ, tránh xa ma túy”, Trung tá Võ Tiến Thảo cho biết thêm.

Qua một thời gian theo dõi, chính quyền địa phương xã Quảng Lợi nhận thấy, anh Dũng trở về địa phương, sớm hòa nhập cộng đồng và đang nỗ lực hoàn lương. Nhằm tạo điều kiện cho người lầm lỡ trở về địa phương, Đảng ủy, UBND xã Quảng Lợi đã tạo điều kiện cho anh Dũng mượn một khu đất trống do xã quản lý để anh làm xưởng cơ khí. Anh Dũng đã mạnh dạn cầm sổ đỏ của gia đình vay vốn ngân hàng đầu tư thêm thiết bị, máy móc.

Công việc sản xuất kinh doanh thuận buồm xuôi gió, đến nay, xưởng cơ khí của anh Dũng đã giải quyết việc làm cho 10 lao động ở địa phương có thu nhập bình quân từ 9-12 triệu đồng/người. Hiện, cơ sở của anh Dũng còn ký hợp đồng gia công đơn hàng cho một số công ty lớn trên và ngoài địa bàn huyện.

Cũng theo Trung tá Võ Tiến Thảo, vừa qua, do dịch bệnh COVID-19 phức tạp, một số lao động đi làm ăn ở ngoài Bắc trở về quê không có việc làm, anh Dũng vừa chia sẻ về mặt vật chất, vừa nhận vào xưởng cơ khí của anh để làm việc. Những việc làm của anh Dũng càng khiến nhiều người dân nghèo bên vùng phá Tam Giang cảm phục.

Khi nói về công việc sản xuất kinh doanh của mình, anh Dũng bày tỏ rằng, ngoài đầu tư xưởng cơ khí, anh còn mạnh dạn mua lại trang trại để trồng cây keo tràm kết hợp chăn nuôi trên vùng đồi rú cát Quảng Lợi. Cánh đồng keo tràm do chính vợ chồng anh chăm sóc xanh cả vùng đồi rú cát và đã 2 lần cho thu hoạch với số tiền thu được hàng trăm triệu đồng.

Sau khi đã trả hết nợ cho ngân hàng, cuối năm 2021, vợ chồng anh đã xây dựng nhà cửa khang trang, mua xe ôtô để chở hàng hóa. “Tài sản quý giá nhất và là nguồn động viên lớn nhất của tôi là nhờ có người vợ tảo tần, siêng năng và các con chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo”, anh Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Tường, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, phấn khởi nói rằng, cảm hóa, giáo dục, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi trên địa bàn hoàn lương, nhanh chóng ổn định cuộc sống là mong muốn của chính quyền, Công an và mỗi người dân.

Xuất phát từ trách nhiệm và tình thương, những việc làm cụ thể, thiết thực chính là nguồn động viên để tiếp sức giúp người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, vượt qua rào cản kỳ thị, nỗ lực tìm đường về nẻo thiện. Anh Dũng là tấm gương sáng cho những người một thời lầm lỗi đã chấp hành xong án phạt từ trở về hòa nhập cộng đồng noi theo.

Hải Lan

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文