Người đàn ông bước qua lầm lỡ, nỗ lực vươn lên

07:41 11/04/2025

Từng phạm tội giết người và bị kết án tù chung thân, trong quá trình thi hành bản án, ông Nguyễn Tấn Dư (SN 1968, trú thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã cải tạo tốt và được đặc xá. Khi trở về địa phương, với sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an, ông đã bước qua mặc cảm lầm lỡ, làm lại cuộc đời và quyết tâm dựng xây một gia đình hạnh phúc.

Cùng với cán bộ Công an xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, chúng tôi đến khu tái định cư dành cho người dân diện di dời sạt lở tại thôn Hà Dục Đông để thăm ông Nguyễn Tấn Dư. Trong căn nhà xây cấp bốn kiên cố, vừa rót chén trà mời khách, ông Dư vừa chia sẻ, căn nhà gia đình ông đang ở được Công an huyện Đại Lộc hỗ trợ xây dựng vào năm 2017. “Có được căn nhà này thực sự là niềm mơ ước của gia đình tôi. Nhờ an cư mà tôi có động lực hơn, nỗ lực làm việc để ổn định cuộc sống gia đình, chăm lo cho 2 con ăn học đàng hoàng”, ông Dư bộc bạch.

Cán bộ Công an xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc thăm hỏi, trò chuyện với ông Nguyễn Tấn Dư.

Nhắc lại sai lầm của mình trong quá khứ sau một cuộc “trà dư tửu hậu” để rồi phải vào vòng lao lý, ông Dư cho biết, bản thân đã phải trả giá rất đắt – bản án tù chung thân. Trong quá trình chấp hành án tại Trại giam An Điềm, ông đã nỗ lực chấp hành các quy định của trại và được Trại cho tham gia lớp học nghề thợ xây.

 Sau gần 15 năm thụ án, đến năm 2013, đúng dịp Lễ Quốc khánh, ông có tên trong danh sách được đặc xá. Ra tù, vẫn mang nặng mặc cảm với những lỗi lầm đã mắc phải, ông theo bạn đi qua Lào để làm thợ xây. Nhưng khi ở bên Lào được chừng 5 tháng, phần vì nhớ mẹ già còn vất vả ở quê nhà, phần vì ý chí làm lại cuộc đời trên chính mảnh đất quê hương luôn thôi thúc nên ông đã về lại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc.

Những ngày đầu khi trở về lại quê, ông Dư làm thợ xây cho một số chủ thầu; khi ở quê hết việc thì ông lặn lội ra Đà Nẵng tìm đến các công trình xây dựng... Một bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời của ông trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng là vào đầu năm 2017, qua sự giới thiệu của bạn bè, ông đã gặp và nên duyên chồng vợ với một người phụ nữ tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

Sau kết hôn, 2 vợ chồng ông Dư về mảnh đất tái định cư vùng sạt lở do chính quyền địa phương cấp cho mẹ của ông làm một căn nhà nhỏ. Từ ngày có vợ, ông càng ra sức làm lụng để lo cho gia đình. Và đến giữa năm ấy, Công an huyện Đại Lộc đã rà soát các trường hợp tù tha về trên địa bàn huyện để hỗ trợ xây nhà. Sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, Công an huyện Đại Lộc đã chọn và hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây nhà cho ông. Niềm vui có nhà mới của ông Dư được tăng lên gấp bội khi vào cuối năm 2017, vợ ông cũng đã hạ sinh được một người con trai kháu khỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Dư đã bước qua mặc cảm lầm lỡ, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

“Vợ chồng tôi biết ơn Công an huyện Đại Lộc và Công an xã Đại Lãnh nhiều lắm, không chỉ hỗ trợ gia đình tôi xây dựng căn nhà khang trang, lực lượng Công an cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên để tôi không còn mặc cảm, tự ti, sớm hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới”, ông Dư tâm sự. Sau đứa con trai đầu lòng, đến năm 2019, vợ ông tiếp tục hạ sinh một người con trai nữa cũng rất bụ bẫm. Giờ đây, như lời bộc bạch của ông Dư thì ông chỉ mong sao được khỏe mạnh để lo cho vợ và 2 người con trai của mình được học hành đến nơi đến chốn. “Vợ tôi làm công nhân cho một xưởng sản xuất nhang tại xã Đại Đồng, còn tôi thì vẫn gắn bó với nghề xây dựng đã được đào tạo từ khi còn thụ án trong trại. Với tôi, đến giờ này đã rất hạnh phúc rồi. Mong sao bản thân và gia đình luôn khỏe mạnh, con cái chăm học là tôi mãn nguyện lắm rồi”, ông chia sẻ thêm.

Trung tá Lê Văn Việt, Trưởng Công an xã Đại Lãnh cho biết, hiện trên địa bàn xã có 43 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Và ông Dư là một trong những trường hợp tù tha về chấp hành tốt các quy định tại địa phương. Để hỗ trợ, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, triển khai kế hoạch của UBND huyện Đại Lộc về việc triển khai thực hiện “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, Công an xã Đại Lãnh đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức ra mắt mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ” nhằm huy động các cấp chính quyền địa phương cùng vào cuộc phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương, đặc biệc là lực lượng Công an để tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ người chấp hành xong án phạt tù tha về. Đảng ủy, UBND xã Đại Lãnh đã chỉ đạo lực lượng Công an thường trực tham mưu giúp Đảng ủy, UBND tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương.

Ngoài ra, Công an xã Đại Lãnh còn kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ các trường hợp chấp hành xong án phạt tù tha về địa phương có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu UBND xã mở lớp giáo dục pháp luật cho các đối tượng có tiền án, tiền sự, qua đó giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm tái hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm để xây dựng cuộc sống mới.

Ngọc Thi

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tiếp tục xét xử, tuyên phạt Phạm Văn Bách (SN 1973, ngụ Xuyên Mộc) 13 năm tù; Tưởng Anh Tuấn (SN 1983, ngụ Vũng Tàu) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phúc Điệp (SN 1980, ngụ Xuyên Mộc) 12 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 16/12, các tay chèo nữ của Rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) thứ 41 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế của môn đua thuyền Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Chiều 16/12, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra thông báo truy tìm 5 đối tượng liên quan trong vụ án Cướp tài sản xảy ra ngày 13/12 tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan CSĐT kêu gọi các đối tượng ra trình diện, hợp tác điều tra để được pháp luật khoan hồng.  

Sau hai ngày Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án  xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, Hội đồng xét xử cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Chiều 16/12, UBND phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh đã thông tin về trường hợp một bé gái tên Đ.H.M (sinh tháng 11/2022, ngụ phường Phú Định) tử vong nghi do sặc cơm tại phòng học lớp Mẫu giáo Bảo Minh (kế số 23/37B, Mai Hắc Đế, phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng thông qua một dự án tiền ảo.

Ngày 16/12, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"...

Chiều 16/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập bờ tường căn tin Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút), để làm rõ nguyên nhân khiến anh Đ. V. K (SN 1976, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文