Người dân Quảng Trị “nín thở” giữa mưa lũ và sạt lở

08:50 22/11/2025

Suốt nhiều tháng qua, mưa lũ liên tục trút xuống Quảng Trị và khắp dải miền Trung, biến sông suối, đường sá và các triền đồi thành những dòng nước dữ dội. Nước cuồn cuộn xói mòn mặt đất, khoét sâu vào taluy và vách núi, đe dọa trực tiếp nhà cửa và cuộc sống người dân.

Bất an từ miền núi

Tại khóm 3A, xã miền núi Khe Sanh (Quảng Trị), mỗi tiếng rền của đất, đá sạt lở ngay sát vách nhà khiến bà con sống trong thấp thỏm, sợ hãi. Buổi sáng 17/11 vừa qua là thời điểm khắc nghiệt nhất. Chỉ trong vài giờ, một vụ sạt lở đất đã làm sập một nhà dân, khi chân móng bị nhão, nứt toác, kéo theo phần công trình phía trên đổ sập, lấn sát khu vực sinh hoạt của 10 hộ lân cận.

Sạt lở bờ sông ăn sát nhà người dân ở xã Triệu Bình (Quảng Trị).

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đó, ông Lê Thái Xuân Vũ, ở số 72 đường Hùng Vương, khóm 3A, nhớ lại, khoảng 10 giờ sáng, khi phát hiện dấu hiệu sạt lở nhỏ phía đầu đường, bà con lập tức kéo bạt che tạm để hạn chế nguy cơ đất tiếp tục nhão. “Vừa làm xong, chuẩn bị về ăn cơm thì nghe tiếng nổ ầm ầm, nhà đổ sập, bà con chỉ kịp hô nhau chạy, nhanh chóng đưa người già và trẻ nhỏ đi sơ tán”, ông Vũ kể. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Theo ông Vũ, khoảng 10 phút sau, một đợt sạt lở dữ dội tiếp tục xảy ra. Chân móng nhà và nền đất nhão nứt hoàn toàn, kéo theo tường và nhiều vật dụng đổ sập, xé toạc mặt đường trước nhà. “Đợt đầu đã nguy hiểm rồi, nhưng đợt thứ hai mạnh hơn nhiều, nhà cửa coi như không còn gì. Chúng tôi đứng từ xa nhìn mà không dám lại gần nữa”, ông nói, giọng vẫn còn đầy lo lắng.

Dọc tuyến đường Hùng Vương, nhiều căn nhà khác cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụt lún. Nghiêm trọng nhất là khách sạn 4 tầng của bà Hoàng Diệu Linh, khi toàn bộ phần móng phía sau bị khoét hàm ếch sâu, đứng chênh vênh trên nền đất đã rỗng ruột do nước cuốn. Chỉ cần một trận mưa lớn hoặc rung chấn nhẹ, công trình có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Bà Linh nhớ lại giây phút hoảng loạn: “Mưa xối xả, tôi nghe tiếng động lạ, nhìn ra sau thì thấy nhà bên kia đã sụp xuống, cả tường và hành lang rơi xuống. Đất lở dần sát móng nhà tôi, gia đình chỉ kịp bỏ chạy, không kịp lấy gì, chạy ra ngoài để an toàn. Một lúc sau, công an và bộ đội tới hỗ trợ sơ tán”.

“Nhìn đất nứt, nước lũ dâng là tim tôi muốn rớt”

Không chỉ khu vực Khe Sanh, nhiều địa phương khác ở Quảng Trị cũng đang oằn mình trước mưa lũ. Tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử, gần 100m kè bảo vệ tuyến đường về thôn bị xói lở nghiêm trọng sau trận mưa lớn ngày 17/11. Từng mảng bê tông bị nước cuốn bật khỏi nền, trôi xuống lòng suối, tạo thành những hố sụt sâu ăn vào taluy đường.

Ông Nguyễn Hoàng Đan Lê, một người dân địa phương, cho biết chính quyền đã tạm thời giăng dây và cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho phương tiện và người qua lại. “Khu vực này trước đây đã từng sạt lở, công trình mới làm lại chưa lâu, chưa nghiệm thu, giờ lại bị sạt tiếp. Bà con rất lo lắng và mong các cấp quan tâm khắc phục sớm để yên tâm đi lại”, ông nói.

Thôn Trà Liên nằm cách bờ sông Thạch Hãn chỉ vài trăm mét. Dọc con sông, từ hạ lưu tới thượng nguồn hàng chục cây số, đâu đâu cũng xảy ra sạt lở bờ sông. Tại thôn này, bờ sông sạt lở khoảng 300 mét, ảnh hưởng trực tiếp tới 30 hộ dân, kéo theo đất trồng keo, tràm bị cuốn trôi.

Bà Nguyễn Thị Hường, 63 tuổi, sống ven sông lâu năm, cho biết mỗi năm bờ sông lại bị sạt lở từ 5–10 mét, khiến nhiều nhà ven sông rơi vào cảnh nguy hiểm. “Nhìn đất nứt, nước lũ dâng lên là tim tôi muốn rớt. Nhà cửa, vườn tược, thuyền bè… mọi thứ đều bấp bênh. Nghe tin sạt lở liên tục mà tôi run suốt đêm”, bà chia sẻ, giọng chùng xuống.

Rời Trà Liên, chúng tôi xuôi về thôn 6, xã biển bãi ngang Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị. Gió thốc mạnh, sóng lớn liên tục đánh ập vào bờ. Từng lớp cát, cùng những mảng bê tông dày hơn 20cm, bị khoét sâu rồi cuốn phăng xuống nước. Tại khu bến cá thôn 6, nơi hàng trăm chiếc thuyền neo đậu, hơn 60m² sàn bê tông đã bị đánh sập, để lại những đống gạch vỡ nằm la liệt sát mép nước, hằn lên sức tàn phá dữ dội của sóng biển.

Ông Hồ Hoàng Thi Sỹ, một ngư dân địa phương, đứng trên mảnh bê tông vỡ, ánh mắt đầy lo âu: “Mỗi đêm, nằm nghe tiếng sóng đánh vào bờ, tim tôi như rớt xuống. Bến cá mà mất, thuyền chẳng còn chỗ trú bão, tôm cá trong hồ cũng gặp nguy”. Thôn 6 hiện có khoảng 10 ha nuôi tôm và ốc hương, là nguồn thu nhập chính của người dân ngoài nghề biển. Hệ thống ống nhựa dẫn nước biển cho các hồ nuôi đã bị sóng đánh gãy.

Ông Trần Sáu, chủ ba hồ nuôi, cho biết: “Ốc hương mới thả, còn nhỏ, nếu nước không đủ sạch sẽ chết hết. Sóng đánh gãy ống dẫn, tôi phải chở nước bằng xe bồn, nhưng không thể thay thế kịp. Mất nước là mất cả vụ, mất cả sinh kế”. Từ năm 2022 đến nay, biển Triệu Cơ đã xâm thực sâu hơn 50m vào đất liền, đe dọa hồ nuôi và bến cá. Trước đây, hàng rặng dứa dại bảo vệ bờ biển khá vững chắc, nay bị quật nghiêng, chỉ còn trơ rễ. Người dân lắp ghép bao cát, gốc cây và đất đá tạo kè tạm, nhưng so với sức mạnh của sóng bão, nỗ lực này chỉ như muối bỏ biển...

Ứng phó khẩn cấp

Ông Đoàn Quang Diện, Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ, cho biết trước tình hình trên, chính quyền đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Triệu Vân, tổ chức lực lượng đắp bao cát, gốc cây và đất đá gia cố những đoạn bờ biển bị sóng cuốn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nỗ lực này chỉ mang tính ứng phó tạm thời, bởi sức mạnh của bão và sóng biển quá dữ dội. Ông nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn lâu dài, cần đầu tư bê tông hóa những đoạn xung yếu theo hướng bền vững, vĩnh cửu.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường Quảng Trị, dọc hai bờ sông Thạch Hãn, từ năm 2024 đến đầu 2025, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các kè chống sạt lở, trong đó có đoạn dài hơn 500m nối từ cầu An Mô, bảo vệ hai xã Triệu Phong và Ái Tử.

Công trình không chỉ bảo vệ hơn 50 hộ dân trước nguy cơ xói lở bờ sông, bảo vệ nhà cửa mà còn góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường, tạo không gian sống sạch đẹp hai bên bờ sông. Ông Nguyễn Hữu Tâm, một người dân sinh sống ở đây, chia sẻ: “Nhờ kè đã hạn chế đáng kể nạn sạt lở đất trong những trận mưa lụt vừa qua, bà con bắt đầu yên tâm trở lại đầu tư vào sản xuất”.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho hay, trước tình hình mưa lũ kéo dài và nguy cơ sạt lở cao, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng thường trực 24/24h tại những khu vực xung yếu. “Chúng tôi ưu tiên việc theo dõi sát diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và sơ tán kịp thời khi cần thiết. Đồng thời, các hồ chứa, kênh mương và hạ tầng phòng, chống thiên tai được kiểm tra liên tục để ứng phó nhanh với mọi tình huống”, ông Hoàng Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý, người dân cần nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại qua các khu vực nguy hiểm, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, đồng thời bảo vệ tài sản, vật nuôi, cây trồng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thanh Bình

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức "Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng". Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn chuyên đề "Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội nghị. 

Trong không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị đón xuân mới, chương trình Xuân Quê hương 2026 đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt, giàu ý nghĩa giữa hai gương mặt tiêu biểu của trí tuệ và khát vọng Việt Nam: Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân – người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng đến gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó giúp bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về hành vi làm, mua bán căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, thẻ an sinh xã hội của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; giả mạo Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của nhiều người sử dụng trong và ngoài nước.

Trưa 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, do Nguyễn Văn Thiệt (ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), cầm đầu. 

Đo một vòng hòa đàm bằng tiêu chí “đã chấm dứt chiến tranh hay chưa” thường dẫn tới kết luận bi quan, bởi chiến tranh hiện đại hiếm khi kết thúc bằng một cú bẻ lái duy nhất. Với cuộc xung đột Nga - Ukraine, bước sang năm thứ tư, điều đáng giá nhất đôi khi không phải là một tuyên bố hoành tráng, mà là việc bàn đàm phán vẫn tồn tại và còn có khả năng “sản xuất” ra kết quả.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文