Người phụ nữ viết thư cảm ơn Công an giúp đưa thi thể chồng lên khỏi hẻm núi

20:18 09/12/2024

Trong quá trình đi đào cây cảnh, chồng chị Tô Thị Kim Mai không may bị ngã xuống vách núi, tử vong. Được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định, thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình an táng. 

Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định nhận được thư cảm ơn của chị Tô Thị Kim Mai (SN 1993, trú tại tỉnh Phú Yên), vợ nạn nhân Nguyễn Văn Thành (SN 1993) bị rơi xuống vách núi, tử vong ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trong thư, chị Tô Thị Kim Mai bày tỏ lòng biết hơn vô hạn, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định, Đội CC&CNCH khu số 1, Đội CC&CNCH khu số 3 đã giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn và ghi nhận lòng dũng cảm, nhiệt huyết của các lực lượng vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”, chị Mai viết.

Lực lượng chức năng men theo sườn núi đưa thi thể nạn nhân về với gia đình.

Trước đó, chiều tối 25/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định tiếp nhận thông tin anh Nguyễn Văn Thành cùng 3 người khác đi đào cây cảnh gần khu du lịch Kỳ Co (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn). Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, nhóm đào cây cảnh không tìm thấy anh Thành và nghi anh bị rơi xuống biển, mất tích.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng đến hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân ở khu vực vách núi, sát biển Kỳ Co. Lúc này, nạn nhân nằm bất động. Tuy nhiên, nơi xảy ra vụ việc là khu vực núi cao, vách núi dựng đứng, khu vực dưới biển nhiều đá ngầm, gió to, sóng lớn, tàu thuyền không thể tiếp cận nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Sau nhiều ngày tìm hướng tiếp cận, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định đã huy động hơn 30 CBCS cùng nhiều thiết bị, vật lực phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, lực lượng chức năng địa phương tiếp cận thi thể nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đã đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ, men theo sườn dốc, sau đó thả dây, đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Đến 14h ngày 28/11, thi thể anh Nguyễn Văn Thành đã được đưa lên và bàn giao cho gia đình an táng.

Diễm Phúc

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文