Nhân viên Viettel kịp thời cứu sống bệnh nhân hen suyễn nguy kịch trong bão lũ tại Huế

10:00 31/10/2024

Trong hoàn cảnh mưa lũ ngập lụt và mất điện diện rộng do ảnh hưởng của bão số 6 tại Thừa Thiên Huế, một câu chuyện nhân ái đã diễn ra, ghi dấu ấn đặc biệt về tinh thần "vì nhân dân" của người Viettel. Anh Mai Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Chi nhánh Bưu chính Viettel Thừa Thiên Huế, đã cơ động, nhanh trí cứu sống chị Dương Thị Banh - một bệnh nhân hen suyễn đang trong tình trạng nguy kịch cần thở máy khẩn cấp.

Khoảng 3h sáng ngày 27/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ phục hồi thông tin liên lạc tại trạm phát sóng TTH190, anh Hiếu nhận được lời cầu cứu từ gia đình chị Banh tại phường Hương Hồ, thành phố Huế. Khi biết bệnh nhân cần điện để chạy máy thở, anh và đội kỹ thuật đã ngay lập tức sử dụng nguồn điện từ trạm để hỗ trợ.

"Lúc ấy trời vẫn còn mưa lớn, gió mạnh từng cơn, việc đấu điện cho máy thở trong điều kiện đó khá nguy hiểm. Nhưng cứu người là trên hết, nên chúng tôi không thể chần chừ. Mọi thứ đều thiếu thốn, dây dẫn không đủ dài, dụng cụ cũng hạn chế, chúng tôi phải chắp nối từ hai đến ba đoạn dây, cố định từng mối nối bằng băng keo tạm để có thể dẫn điện vào máy thở hoạt động. Sau hơn một giờ đồng hồ dùng máy, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định, qua được cơn nguy kịch, khuôn mặt bớt tím tái và có thể thở lại bình thường." anh Hiếu chia sẻ.

Ông Dương Dũng, bố của bệnh nhân cho biết: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến tiếng máy phát điện từ trạm phát sóng của Viettel ở nhà hàng xóm, nơi Viettel thuê đặt trạm. Tôi nghe nói trong thời gian bão lụt, nếu người dân cần, có thể đến các cửa hàng Viettel hoặc những trạm phát sóng như thế để sạc điện thoại miễn phí. Khi con gái gặp nguy kịch, tôi không nghĩ ngợi gì thêm, vội vã chạy đến cầu xin giúp đỡ để cứu mạng cháu. Nhờ sự tận tâm của các anh Viettel và sự hỗ trợ của hàng xóm, con gái tôi đã được cứu sống".

Người được cứu sống kịp thời là chị Dương Thị Banh (1987). Chị Banh chia sẻ trong xúc động: “Sức khỏe tôi yếu, bị bệnh hen suyễn từ 17 năm rồi nên cuộc sống gia đình cũng khó khăn. Trong tình hình thời tiết khắc nghiệt, tình trạng bệnh trở nặng rơi vào nguy cấp, nếu không nhờ có Viettel và hàng xóm giúp đỡ, tôi không biết mình có thể qua được không. Tôi vô cùng biết ơn anh Hiếu và Viettel đã giúp tôi có cơ hội sống cuộc đời thứ hai”.

Trong bối cảnh thiên tai, người Viettel ngoài những nhiệm vụ ứng cứu thông tin, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Đức Thọ

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Liên quan sự cố tai nạn lao động trên tàu vận tải biển Trường Nguyên 18 ở vùng biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa như Báo CAND đã thông tin ban đầu, chiều nay (17/3), Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thuộc Cục hàng hải và đường thủy Việt Nam cùng Công ty CP Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đã có văn bản thông tin đầy đủ về vụ việc này.

Việc điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình tại nhiều cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đang đặt ra bài toán mới cho thí sinh và gia đình trong mùa tuyển sinh năm 2026. Không chỉ cân nhắc dựa vào năng lực, sở thích, người học ngày càng chú trọng đến khả năng tài chính khi lựa chọn ngành học, trường học để hành trình học tập không bị gián đoạn.

Dù các sàn giao dịch việc làm trên cả nước đang đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch, nhất là tại các trung tâm công nghiệp lớn, nhưng theo con số thống kê tỷ lệ kết nối thành công chỉ nằm ở mức 30%. Trong khi hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng với mức lương hấp dẫn từ 15 đến 25 triệu đồng không tìm được chủ, thì nhiều người lao động có bằng cấp vẫn chật vật với các thách thức việc làm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文