Nhảy xuống sông cứu con, cả 2 bố con bị đuối nước thương tâm

11:08 18/06/2024

Ngày 18/6, lãnh đạo UBND xã Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là bố con bị tử vong do đuối nước trên sông Bạch Đằng.

Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 17/6, anh Nguyễn Hồng T. (SN 1986, quê tỉnh Nam Định) đang điều khiển chiếc thuyền của gia đình, chở theo 2 con trai di chuyển trên sông Bạch Đằng thì con trai út anh T. là cháu Nguyễn Minh K. (SN 2017) bất ngờ bị ngã xuống sông.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn rà tìm nạn nhân tại khu vực bến Rừng ở cửa sông Bạch Đằng.

Ngay lập tức, anh T. đã nhảy xuống sông để cứu con, nhưng do vị trí xảy ra tai nạn nằm ở cửa sông Bạch Đằng, mực nước to, chảy xiết, lưu vực rất rộng nên hai bố con anh T. bị đuối sức chìm xuống. Càng đau xót hơn khi cháu bé là con trai đầu của anh T. chỉ biết ở trên thuyền kêu cứu vô vọng.

 Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cùng triển khai phương tiện, phối hợp với ngư dân trong khu vực tổ chức cứu nạn.

Tuy nhiên như đã nói ở trên, khu vực xảy ra tai nạn nước to, chảy xiết, lưu vực rộng và có độ sâu luồng hàng hải tới hơn 10 mét, nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, đến tối ngày 17/6, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy thi thể 2 bố con anh T.

Thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy và đưa vào bờ vào tối 17/6.

Theo ông Vũ Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Tam Hưng, hiện chính quyền địa phương đã tiến hành các thủ tục cần thiết, đồng thời vận động quyên góp hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Ngày 18/6, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) cũng vận động CBCS hỗ trợ kinh phí và phương tiện đưa 2 bố con anh T. về quê ở Nam Định để mai táng theo phong tục địa phương.

Văn Minh

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文